PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình thơ...buồn !



Seafoam
15-07-2005, 02:54 PM
Vườn thơ sao vắng bóng người
Tháng năm hiu quạnh , rã rời nhớ mong
Xa nhau thương nhớ hết lòng
Nay người về lại sắc hồng nắng xuân !

Lạnh lùng quá , đắng văn nhân
Gió mưa cát bụi đôi vần chắt chiu
Dù xa cách trở vẫn liều
Mà trời không thấu ,đôi điều nát tan !

Chanh Chua
15-07-2005, 08:19 PM
vần thơ người bỏ chẳng màng
vườn thơ giờ đã hoang tàn còn đâu
hỡi người lạc bến nơi đâu..!?
hãy mau trở lại cùng nhau chung vần......:D
........

vuonthochieuhohen
16-07-2005, 05:09 AM
vườn thơ nay đã đến rồi
cùng nhau tâm sự bằng lời mến thương
như hè phượng nở sân trường
lâm ly tiếng nhạc vẫn vương nỗi lòng

vườn thơ thân tặng hai bạn một bài hát ha .( nợ duyên ) mời hai bạn cùng thưởng thức .

cobenghichngom_1
16-07-2005, 08:38 PM
vườn thơ đến nhưng người ta không đến
để tôi buồn tôi cứ mãi nhớ mong
cuộc đời tôi sao cứ mãi long đong
tìm tiếng nhạc lẫn vần thơ chia sẽ

Chanh Chua
17-07-2005, 04:38 AM
yêu âm nhạc tập tâm hồn lãng mạng
yêu vần thơ trong sáng một tâm hồn
thơ và nhạc món giải trí thượng tôn
phải yêu thích ta mới hòa quyện được

cobenghichngom_1
17-07-2005, 08:33 PM
dù lãng mạng nhưng tình rồi cũng mất
lấy tâm hồn tha thẩn trốn vườn thơ
từng nốt nhạc nghe cho lòng khuây phả
viết từng vần kết lại nối thành thơ

vuonthochieuhohen
18-07-2005, 08:22 AM
yêu thơ tui lại kém hơn
còn nhạc tui lại chuyên hơn mọi người
lúc nào cũng hé nụ cười
vì trong tiếng nhạc thắm tươi cho đời
lúc buồn cũng có lúc vui
anh em ta cứ cười tươi vô cùng

thân tặng các bạn bài hát ( mắt nai cha cha ) chúc các ban vui vẻ ha .
hữu duyên thiên lý năng tư ngộ
vô duyên đối diện gặp nhau hoài . hà ......hà

o0WinSon0o
18-07-2005, 08:38 AM
vườn thơ tuy vắng bóng người
nhưng còn bè bạn cùng cười vô thăm
thơ , nhạc hòa quyện xa xăm
làm người say đắm như nằm chêm bao(win)

Seafoam
18-07-2005, 12:50 PM
Bầu trời lác đác những sao
Gió đưa khúc nhạc dào đầu vu vơ
Có cô con gái làm thơ
Ngước đôi mắt ướt hững hờ cùng đêm !

Anh ơi mái tóc ướt mềm
Xa nhau anh biết nỗi niềm nhớ thương
Xa rồi sao mãi vấn vương
Đường xa em mãi một mình bước đi !

Blue night!

nu_cuoi_thien_than_27_5
18-07-2005, 04:12 PM
Hãy yêu thơ như yêu nhạc trẻ
Hãy yêu đời như lòng mẹ yêu con
Hãy lạc quan cách tiếng hát véo von
Đời đẹp mãi như trăng tròn văn học

BE_YEU2005
18-07-2005, 07:40 PM
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
Tôi là 1 kẻ vừa mơ lẫn sầu

Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:21 AM
ai nói chứ thơ âu sầu đa cảm
Những vần thơ mạnh hơn cả gươm đao
Chỉ e sao khách má đào
Mượn thơ cảnh cũ ép vào tình riêng .

nhatle20vn
19-07-2005, 04:00 AM
Hồn thơ sáng ánh pha lê
Nhạc thơ rộn rã bốn bề mộng du
Hồn thơ hòa lẫn nhạc ru
Để giấc mộng ngủ thiên thu rạng ngời.

lucbinhtroi
19-07-2005, 06:33 AM
Anh yeu em như bác hồ yeu nước
Mất em rồi như pháp mất đông dương

nguoivienxu_de
22-07-2005, 11:12 AM
Gửi tăng beyeu ne`


"Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
Tôi là 1 kẻ vừa mơ lẫn sầu"

Thì anh có nói gì đâu
Mặc em cứ việc vừa sầu vừa mơ !
Em sầu anh lấy sợi tơ
Dệt thành tấm lụa khoác hờ vai em
Lời thơ em hãy chép lên
Lụa đào lời ngọc kết duyên đôi bờ !
Còn khi những lúc em ...mơ
Anh đây xin gánh đôi bồ theo sau
Một bên anh đựng trầu cau
Bên kia anh đựng một bầu tương tư !

_N_X_
22-07-2005, 12:07 PM
Người ơi viễn xứ tương tư
Ra đi rũ áo về miền Hư Không
Chân đưa qua ải phiêu bồng
Hồn khua tiếng gió , tim trông cuối trời
Muốn xua duyên nợ một đời
Lên non vui với đất trời một phen
Tìm vui bằng những câu men
Nước trong làm rượu cũng mèm cơn say
Hoa vàng tưởng bóng heo may
Rượu tình chưa cạn ...cho cay ..tiếng lòng
Theo ai nửa kiếp long đong
Đôi bồ anh gánh ....nhớ mong ....có đầy!

Siegen 22 Juli 2005

Seafoam
22-07-2005, 01:33 PM
Nhớ thương càng lắc càng đầy
Mong sao mau lại những ngày bên nhau
Tình xa còn mãi niềm đau
Tan sao khối hận bạc đầu còn đây
Tình là gì? lắm chua cay
Miệng sao đáng chát tháng ngày buồn tênh


Tay nâng vạt áo muộn phiền
Người ơi có biết nỗi niềm thiếp mang?

swtlilaznchik88
22-07-2005, 03:37 PM
Trách gì người dã sang ngang
Còn mong chi nữa thiếp chàng bên nhau
Thì thôi duyên phận lúc dầu
Mong người quên hết dừng sầu mà chi
Duyên mình giờ dã ai bi
Người di tôi nhớ tôi si người về

HY

nguoivienxu_de
22-07-2005, 05:08 PM
Tặng Lover nè,và tặng cả cho ......tocbuxu nua nha (hy vọng hợp chút nào với bạn :D)




"Nhớ thương càng lắc càng đầy
Mong sao mau lại những ngày bên nhau
Tình xa còn mãi niềm đau
Tan sao khối hận bạc đầu còn đây
Tình là gì? lắm chua cay
Miệng sao đáng chát tháng ngày buồn tênh


Tay nâng vạt áo muộn phiền
Người ơi có biết nỗi niềm thiếp mang?"


Thôi thì duyên "thiếp" với "chàng"
Càng xa, càng cách lại càng nồng hơn.
"Thiếp" ơi đừng giận đừng hờn
"Chàng" đi mỗi bước một cơn bão lòng !
Biết rằng "thiếp" đợi "thiếp" mong
Biết rằng "thiếp" ngóng "thiếp" trông ngày về
Biết rằng vạt áo mân mê
Biết rằng miệng đắng lời thề hôm nao
Biết rằng dẫu bạc mái đầu
Biết rằng quặn thắt nỗi đau ân tình
"Chàng" xin "thiếp" hãy đinh ninh
"Vinh quy bái tổ" chúng mình có đôi !

Seafoam
22-07-2005, 05:35 PM
thanks bạn !:)

nguoivienxu_de
22-07-2005, 05:42 PM
Cái này thì tặng cho tocbuxu nè



Người ơi viễn xứ tương tư
Ra đi rũ áo về miền Hư Không
Chân đưa qua ải phiêu bồng
Hồn khua tiếng gió , tim trông cuối trời
Muốn xua duyên nợ một đời
Lên non vui với đất trời một phen
Tìm vui bằng những câu men
Nước trong làm rượu cũng mèm cơn say
Hoa vàng tưởng bóng heo may
Rượu tình chưa cạn ...cho cay ..tiếng lòng
Theo ai nửa kiếp long đong
Đôi bồ anh gánh ....nhớ mong ....có đầy!

Siegen 22 Juli 2005

Chúng ta "người viễn xứ"
Nhưng chẳng phải "Hư không"
Không qua "ải phiêu bồng"
Mà trên miền ...."đất hứa" :D
Hồn chẳng "khua tiếng gió"
Mà vọng tiếng Quê hương
Tâm chỉ một con đường
Đáp đền công cha mẹ
Chẳng lên non xuống bể
Tìm vui bằng "câu men"
Cũng chẳng thể ...say mèm
Để hoa tàn bóng héo !
Chúng ta ai cũng hiểu
Ra đi hẹn ngày về
Dẫu "nửa kiếp" lê thê
Vẫn hẹn ngày tái ngộ !!!

Deutschland Juli 2005

phonglantim
23-07-2005, 05:02 AM
Cảnh cũ người xưa giờ ở đâu
Làm lòng ta mãi chứa âu sầu
Người đã ra đi không từ biết
Biết tìm đâu để bớt cô liêu

BE_YEU2005
09-08-2005, 06:21 AM
trời ơi.....mình hâm mộ rồi đo..."BE _YEU2005"..cho mình xin chữ ki.với lại làm wen nha.okieOK mình cũng sẽ rất vui khi được làm quen cùng bạn

BE_YEU2005
09-08-2005, 11:30 PM
Bên nào anh đựng trầu cau
Bên nào anh đựng một bầu tương tư
Để em còn biết mà lo theo chồng

vu ha
11-08-2005, 10:39 PM
bên mẹ anh đựng trầu cau
bên em anh đựng một bầu tương tư
tuyết trời đã chuyển sang thu
mau mau em hỡi hãy về cùng anh

thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 04:12 AM
em về đó làm chi hỡi người
cuộc tình mình rốt cuộc cũng vậy thôi
xa anh rồi lòng em cũng buồn lắm
tình yêu mà ai chẳng có sầu đau

Seafoam
02-09-2006, 03:25 PM
Người ơi viễn xứ tương tư
Ra đi rũ áo về miền Hư Không
Chân đưa qua ải phiêu bồng
Hồn khua tiếng gió , tim trông cuối trời
Muốn xua duyên nợ một đời
Lên non vui với đất trời một phen
Tìm vui bằng những câu men
Nước trong làm rượu cũng mèm cơn say
Hoa vàng tưởng bóng heo may
Rượu tình chưa cạn ...cho cay ..tiếng lòng
Theo ai nửa kiếp long đong
Đôi bồ anh gánh ....nhớ mong ....có đầy!

Siegen 22 Juli 2005
Người đâu có nhớ những ngày
Ái ân ân ái tay đây những thương
Người ơi còn mãi vấn vương
Tháng năm xưa vẫn thường theo mang
Gặp câu thơ cũ ngỡ ngàng
Tay nâng giọt nhớ mong chàng về em !