Xem đầy đủ chức năng : Tự hỏi
Tháng Tư
13-07-2007, 03:58 AM
Hỏi mây hỏi gió rồi lại hỏi mình
Lòng đã thực sự quên người hay chưa
mây ơi mây bay muôn phương
Gió ơi gió thổi tám hướng
hay ko chàng đã lạnh lùng với tổi
giangtuantuong
13-07-2007, 05:47 AM
Quên anh em hãy quên đi
Bởi anh chẳng thể...trao rì cho em??
Con tim cũ rích mốc mèm
Không lẽ trao tặng...tới em....nhóc à!!!
ndt_td
13-07-2007, 08:41 AM
Tự hỏi lòng mình sao nhung nhớ
Nhớ 1 người đã mãi nơi đâu
Tháng Tư
13-07-2007, 06:39 PM
Quên anh em hãy quên đi
Bởi anh chẳng thể...trao rì cho em??
Con tim cũ rích mốc mèm
Không lẽ trao tặng...tới em....nhóc àNhóc đây tuy rất yêu anh
nhưng nghe anh nói tim em mốc mèm
Thì thôi anh hãy cút đi
chớ có ngó lại dép bay vô đầu
nhoccon_118
13-07-2007, 08:01 PM
Quên anh em hãy quên đi
Bởi anh chẳng thể...trao rì cho em??
Con tim cũ rích mốc mèm
Không lẽ trao tặng...tới em....nhóc à!!!
Nếu con tim cũ rích mốc meo
Và
Lòng người cũng ko hơn cái mốc
Thì
Xin anh hãy cứ bước đi
Bởi
Lòng em ko cần những thứ thuộc về cai' mốc
>>>>>>>>>.Nhóc chưa cao tay !:D
nhoz_luv
13-07-2007, 10:23 PM
Hỏi người bik j tiếng iu
Khi đã iu rồi trái tim ko còn
Để giờ trái đắng mang theo
1 mình tôi bước tim treo lòng người :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.