Xem đầy đủ chức năng : giúp thàng bạn tui với các bác ơi
ZinZin9000
12-07-2007, 12:18 PM
Mở đầu câu chuyên tui xin giới thiệu nhân vật chính , đó là Dương ( là bạn của tui ) . Một chàng trai tính tình vui vẻ , dễ hòa đồng với mọi người xung quanh , ngoại hình thì cao ráo nhưng ko đc đẹp trai cho lắm nhưng bù lại chàng đc cái miệng nói chuyện có duyên và có số đào hoa ( nhưng chàng lại có tính xấu nhất là lăng nhăng ) , vì vậy chàng đc rất nhìu cô gái rất dễ thương theo đuỗi ( và chàng đã ngủ với các gái mà theo đuỗi chàng ). và trong số đó có cô bé tên Trúc ( như tui đã nói rồi đó , các cô gái theo đuỗi chàng rất dễ thương , nhưng với cô bé này thì vẫn còn zin 100% ) , trong thời gian quen nhau thì các bạn cũng bít rồi đó , nếu ko có cãi vã thì ko thể gọi là tình yêu. Nhưng sau 1 thời gian chàng đã quá mệt mỏi với cô bé và thế là chàng ta buông xuôi. Một ngày kia chàng lãnh lương và đi nhậu cùng vài người bạn , và bạn của chàng ta cũng giới thiệu cho chàng 1 cô gái. trong cuộc vui đó chàng đã quen đc cô gái đó và bít đc là đêm đó cô ko về nhà ( vì giờ đó khuya rồi nên nhà đóng cửa ). thế nên chàng chở nàng đến khách sạn ngủ , ( các bạn cũng bít là có hơi men trong người thì người nó nóng cỡ nào ) và thế là chàng đi tắm ( lúc đó chàng chỉ nghĩ là đi tắm cho mát rồi ra ngủ sáng về nhưng cô gái kia thì nghĩ lại khác nên.... ) khi chàng ta tắm xong , vừa bước ra khỏi cửa thì thấy đồ của cô gái quăng từa lưa trong phòng và nằm đó đắp mền rồi , thế là chàng ta bất chợt hiểu đc điều gì đó ( các bạn tự hiểu hén ). Chàng ta cũng chẵng có tâm trí nào để vui vẻ với cô gái đó , vì trong thâm tâm của chàng chỉ nghĩ đến bé Trúc và cảm thấy mình có lỗi với cô bé nếu mình vui vẻ với cô gái kia ( mặc dù trước đây chàng ta ko nhận thức đc điều đó khi vui vẻ với các cô gái khác ) , phải chăng chàng đã yêu cô bé thật lòng ( vì trước đây chàng suy nghĩ là mình chỉ quen chơi với cô bé thôi ). Còn về phần bé Trúc thì các bạn cũng bít rồi đó , cô bé cũng rất buồn và...( chàng cũng bít đc 1 bí mật của cô bé là trước đây và hiện tại cũng quen với rất nhiều người nhưng chàng ko nói và cho tui bít bí mật này , nhưng thật ra bí mật này tui cũng đã bít từ lâu , sỡ dĩ tui biết đc vì tui là anh kết nghĩa cũa cô bé ). Chàng có nên bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của mình và cô bé đã làm trước kia khiến cả 2 thất vọng về nhau để níu kéo cô bé quay trở lại với mình??? Tui kết thúc câu chuyện !
( trầy da tróc vẫy ở đây nghĩa là những chông gai , khó khăn trắc trỡ trên đường tình và đường đời )
( tui cũng lưu ý với các bạn rằng đây là 1 câu chuyện có thật , ko phải tui bịa ra đâu , vì vậy xin các bạn cho ý kiến thật lòng! )
Thanks các bạn vì đã quan tâm đến topic này
ahha_i_am_kaka9288
12-07-2007, 04:49 PM
Cái này hình như ko thuộc chuyên môn của mihf :chayle: :bay: sr ko có ý kiến...
online_love75
12-07-2007, 07:26 PM
oe'
dài dã man quá
ko thể đọc nổi
kingofmonkey_92
12-07-2007, 07:49 PM
Chịu oài thèng cha này thế thì em pó toàn thân
p3chjp
12-07-2007, 07:52 PM
Ạc Ạc Anh Ui Đừng Đầu Độc Em Em Còn Thơ Dại Lắm Ạ
nh0cxjnh
12-07-2007, 08:45 PM
hức , em cũng thế , chịu thoai , đừng đầu đọc tâm hồn trẻ nhỏ
men men
12-07-2007, 08:51 PM
hức , em cũng thế , chịu thoai , đừng đầu đọc tâm hồn trẻ nhỏ
em thì hơn kém ji` cũng chỉ thế thui mà:5: :5:
tieuthusytinh15
13-07-2007, 12:24 AM
hjx! pó tay thik đ0á 3m ngây thơ h3m c0a 1 bik jì đâu àh nha chuyện nèy h3m bik phải nói sao lun nếu 2 người yêu nhau thật lòng thì nên way lại với nhau nhưng mà hãy nhớ 1 điều là tình yêu chỉ đến với mình 1 lần thoy àh phải bik wuý no đ0á.
chiyeuminhem_9x
13-07-2007, 03:05 AM
Người Hàn Quốc hả ,mình còn non nớt lắm!Không giúp được gì đâu.
laphungtienmc2
13-07-2007, 04:45 AM
Kết thúc câu chuyện! Chấm hết! Ý kiến gì không?? :hiepsi: Lăng nhăng khiếp quá, mà girl kia cũng chẳng tử tế gì!
Timmy™
13-07-2007, 05:06 AM
em hẻm có ý kiến lun..............
traitimmaugivay?
13-07-2007, 11:02 AM
trai phong lưu gái phong tình gập nhau chắc củng hộp rồi , đóng hộp chôn 2 đứa nó là vừa
tình yêu rất cao quý bọn này không biết yêu đâu
chỉ biết đam mê thể sát thôi
boy_8xpro
13-07-2007, 11:10 AM
diễn đàn tuổi teen mà post dã man woa' :so_funny:
honey_ken
18-07-2007, 04:32 AM
chuyện hơi rắc rối nhưng khi cả hai đã thương yê nhau thì chắc sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm với nhìu điều kiện lắm áh nhưng quan trọng là đừng nhắc lại những gì đã qua!
-|- PiNk -|-
18-07-2007, 05:04 AM
Ông ơi kô phải nghĩ :so_funny:Cơm bưng tận miệng thì cứ ăn :so_funny:Tính sau
linkindu
18-07-2007, 05:06 AM
nghe như tiểu thuyết zậy :botay:
Lu Fay
06-08-2007, 04:26 AM
kêu nó dổi người iu đê,
Thay người iu nhưthay áo mưa
đổi người iu cho phù hợp bốn mụa
namlun_catinh
06-08-2007, 05:29 AM
theo em , nếu 2 ng` đó iu nhau thiệt thì không nên để ý đến wa' khứ làm j` , vì con người không ai là hoàn hảo cả. ( nói dzậy chứ hem đúng thì thoai , đừng chém em )
canrut
06-08-2007, 05:30 AM
ghe^^^^^^^^^^^^ co zay ma cung coi la chuyen ah`
witchcraft
06-08-2007, 08:02 AM
Cậu chỉ là anh trai Trúc thôi ( hay là ng` đàn ông trong truyện thì có mình cậu rõ)
Tui cần ren chứ ko cần vợ ^^" sr nha ko dúp được
dungnhinanh_em
06-08-2007, 10:48 AM
gặp nó anh đánh vỡ mỏ lun
Lãnh Huyết Tử Xà
06-08-2007, 12:27 PM
Ông ơi kô phải nghĩ :so_funny:Cơm bưng tận miệng thì cứ ăn :so_funny:Tính sau
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
hoatimuoi
19-08-2007, 08:20 PM
gì mà ghê vậy...................................
maiphuocsang
19-08-2007, 09:06 PM
bó chân luôn............tội cho bạn trúc^^
Kid.07
29-08-2007, 10:20 PM
Mở đầu câu chuyên tui xin giới thiệu nhân vật chính , đó là Dương ( là bạn của tui ) . Một chàng trai tính tình vui vẻ , dễ hòa đồng với mọi người xung quanh , ngoại hình thì cao ráo nhưng ko đc đẹp trai cho lắm nhưng bù lại chàng đc cái miệng nói chuyện có duyên và có số đào hoa ( nhưng chàng lại có tính xấu nhất là lăng nhăng ) , vì vậy chàng đc rất nhìu cô gái rất dễ thương theo đuỗi ( và chàng đã ngủ với các gái mà theo đuỗi chàng ). và trong số đó có cô bé tên Trúc ( như tui đã nói rồi đó , các cô gái theo đuỗi chàng rất dễ thương , nhưng với cô bé này thì vẫn còn zin 100% ) , trong thời gian quen nhau thì các bạn cũng bít rồi đó , nếu ko có cãi vã thì ko thể gọi là tình yêu. Nhưng sau 1 thời gian chàng đã quá mệt mỏi với cô bé và thế là chàng ta buông xuôi. Một ngày kia chàng lãnh lương và đi nhậu cùng vài người bạn , và bạn của chàng ta cũng giới thiệu cho chàng 1 cô gái. trong cuộc vui đó chàng đã quen đc cô gái đó và bít đc là đêm đó cô ko về nhà ( vì giờ đó khuya rồi nên nhà đóng cửa ). thế nên chàng chở nàng đến khách sạn ngủ , ( các bạn cũng bít là có hơi men trong người thì người nó nóng cỡ nào ) và thế là chàng đi tắm ( lúc đó chàng chỉ nghĩ là đi tắm cho mát rồi ra ngủ sáng về nhưng cô gái kia thì nghĩ lại khác nên.... ) khi chàng ta tắm xong , vừa bước ra khỏi cửa thì thấy đồ của cô gái quăng từa lưa trong phòng và nằm đó đắp mền rồi , thế là chàng ta bất chợt hiểu đc điều gì đó ( các bạn tự hiểu hén ). Chàng ta cũng chẵng có tâm trí nào để vui vẻ với cô gái đó , vì trong thâm tâm của chàng chỉ nghĩ đến bé Trúc và cảm thấy mình có lỗi với cô bé nếu mình vui vẻ với cô gái kia ( mặc dù trước đây chàng ta ko nhận thức đc điều đó khi vui vẻ với các cô gái khác ) , phải chăng chàng đã yêu cô bé thật lòng ( vì trước đây chàng suy nghĩ là mình chỉ quen chơi với cô bé thôi ). Còn về phần bé Trúc thì các bạn cũng bít rồi đó , cô bé cũng rất buồn và...( chàng cũng bít đc 1 bí mật của cô bé là trước đây và hiện tại cũng quen với rất nhiều người nhưng chàng ko nói và cho tui bít bí mật này , nhưng thật ra bí mật này tui cũng đã bít từ lâu , sỡ dĩ tui biết đc vì tui là anh kết nghĩa cũa cô bé ). Chàng có nên bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của mình và cô bé đã làm trước kia khiến cả 2 thất vọng về nhau để níu kéo cô bé quay trở lại với mình??? Tui kết thúc câu chuyện !
( trầy da tróc vẫy ở đây nghĩa là những chông gai , khó khăn trắc trỡ trên đường tình và đường đời )
( tui cũng lưu ý với các bạn rằng đây là 1 câu chuyện có thật , ko phải tui bịa ra đâu , vì vậy xin các bạn cho ý kiến thật lòng! )
Thanks các bạn vì đã quan tâm đến topic này
cái ông đó mà gặp tui là sẽ bị đưa lên đồn công an ngay vì tội đầu độc trẻ em >"<
boyboiroi
29-08-2007, 10:36 PM
anh ta yeu có bé kia ròi
ông bạn cú bảo anh ta là tu tam dưỡng tính di
dã tháy dươc tinh yeu dích thuc ròi dó
hip89
31-08-2007, 01:01 AM
em chua tung lam vao canh gno ani`
canhthuyenxaxua
31-08-2007, 01:22 AM
@ZinZin9000 : nói là ko vui vẻ j khi làm chuyện đó nhưng vẫn làm mà ,phải ko?? đúng thiệt mỡ dâng tận miệng ai chê bao giờ ,....... 1 hồi thì nói bé trúc còn zin 100% ,1 hồi lại nói cô bé đó quen nhìu người ,vậy tôi phải hỉu như thía nào về từ " quen" đây ta ,bạn bạn đã yêu cô bé ấy thật lòng roài ,hy vọng hắn cũng có trách nhiệm 1 chút ,vì rất dễ ngựa quen đường cũ ,đôi khi ,tình yêu ko thắng đc ham muốn và thói quen ,tốt nhất nói hắn nên nghiêm túc quen với cô trúc kia đi ,có j còn bàn đến hôn nhân ,..........dù gì cũng là người tám lạng kẻ nửa cân ,hợp gu nhau lém à
mà nè ,1 chút lòng chân thành , nói hai người đó đi xét nghiệm máu trc khi cưới hay tính có con (nếu có ý định nghiêm túc sau này ) kẻo dính HIV thì khổ xã hội ,.............
trai8x
31-08-2007, 01:44 AM
thiện tai.thiện tai.thí chủ hãy bỏ dao xuống.quay đầu là bờ
xx ngu trong chuyện này lém. hehehe.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.