PDA

Xem đầy đủ chức năng : BẠn CÓ BiẾt TÌnh BẠn LÀ GÌ KÔ???



trudien
12-07-2007, 04:28 AM
đây là một lời nói tuy nó coi là chuyện kể về tình bạn là gì nhưng nó cũng là một câu hỏi của tất cả mọi người ấy??????????????
TRƯỚC tiên lộc muốn nói là bạn là gi?
Ban là một thứ mà ta không thể thiếu. bạn có rất nhiều loại bạn ,trong đó tóm lại chỉ có hai loại bạn đó là bạn tốt và bạn xấu
CÁC loại bạn : bạn cùng học vơi nahu bạn học ( đây là bạn mà từ khi ta cấp sách đến trường thì đẩ có rồi )
bạn ngoài đường thì gọi là bạn đường
bạn cùng buôn bán với nhau thì gọi alf bạn hàng
.ban............rất nhiều.......bạn
nhưng chúng ta muốn chọn cho mình một người bạn tốt thì chắc cpo lẽ ta phải la ngươi bạn tốt trước đã ,pahỉ biết quý bạn ,biết chân trọng tình bạn ,làm cho tình bạn cùng đi lên
mà đã la bạn thì kô nên cho bạn là người xấu ,cho dù bạn xấu đi chăn nữa thì ta cũng ko nên tranh xa bạn ,mà pahỉ biết tiếp cận bạn để giúp đở bạn thoát khoải cái hư cái xấu mà bạn mắt phải.
NHƯ có một câu chuyện kể về một đôi bạn : một ngươi tên là TC và NVLhai người này là đôi bạn thân rất thân ,nhưng TC luôn tìm đủ mọi cách để hại NVL ,tuy nhiên NVL biết vậy nhưng vẫn đối xử rất tốt với TC ,cứ như thế nagỳ qua ngày rồi TC đã thấy mình đã sai vì thế TC đã nhận lổi và không còn như xưa ,rồi đôi bạn cùng nahu giup đở lẩn nahu để cùng dẹp giặc xâm lược.hai người đã được vinh hiển lâu dai , và họ được mọi người noi theo cho tới bây giờ họ vẫn còn được nhắt tới...................mãi
Vi thế ta phải biết tôn trong bạn và biết quý trong bạn , nếu bạn co một người bạn tốt với bạn mà lại xấu với người khác ,rồi có một người hỏi bạn đó có phảo là bạn của bạn kô ,thì bạn nói làm sao??????????đây là câu hỏi rất dể............nếu là lộc thì lộc sẽ nói là phải.vì đã là bạn cho dù bạn xấu hay gì gì đó...........cũng không sao.vì đã alf bạn thì đều là bạn cả kô nên né tránh , mình pahỉ là động lực để abnj kô còn xấu nữa chứ
CÒN RẤT NHIỀU CÂU HỎI VÀ NHIỀU CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH BẠN.NHƯNG HÔM NAY LỘC CHỈ KỂ TỚI ĐÂY THÔI. NGÀY MAI LỘC SẼ NÓI TIẾP " THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH BẠN TỐT " VÀ "THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CÁCH LÀM BẠN "............... MỖI NAGỲ LỘC SẼ KỂ CHO BẠN NGHE VÀ ĐẤY CHỈ ALF NỀN TẢNG THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI GÌ MÀ BẠN NÊN THAM KHẢO NÓ.VÌ CHÍNH ĐẤY LÀ NHỮNG GÌ MÀ LỘC ĐÃ RÚT KẾT TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA ,NGAY CẢ BẢN THÂN LỘC NỮA..........TƯD GIÀ...TRẺ......TẤT CẢ.

trudien
20-07-2007, 08:20 AM
trời ơi vậy alf các bạn không biết tình bạn là gì rồi
thật đáng tiết

Nhoc_okie_h2t
20-07-2007, 08:34 AM
Hi. Bạn biết không . Trong tiếng Anh you là bạn . Nếu thế thì bạn là tất cả những người đứng ở ngôi thứ 2. Còn trong tiếng việt theo tớ bạn cũng là những người đứng ở ngôi thứ 2 nhưng chỉ là những người có sự tương thông, tương đống với chúng ta ở một mặt nào đó mà thôi .
Bạn tốt hay bạn xấu . Bạn tốt thì sẽ sống vì những người bạn khác và sống vì bản thân mình . Còn bạn xấu thì chỉ sống vì bản thân mình .
Theo tớ là thế :D

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
20-07-2007, 11:35 AM
trời ơi vậy là các bạn không biết tình bạn là gì rồi
thật đáng tiếc


TRƯỚC tiên Lộc muốn nói là bạn là gi?
Ban là một thứ mà ta không thể thiếu. bạn có rất nhiều loại bạn ,trong đó tóm lại chỉ có hai loại bạn đó là bạn tốt và bạn xấu
CÁC loại bạn : bạn cùng học vơi nhau bạn học ( đây là bạn mà từ khi ta cấp sách đến trường thì đẩ có rồi )
bạn ngoài đường thì gọi là bạn đường
bạn cùng buôn bán với nhau thì gọi là bạn hàng
.ban............rất nhiều.......bạn


Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng tốt đẹp, ko thể nói tình bạn như là một "thứ" của ai đó cả, cho dù là bạn tốt hay bạn xấu thì đó cũng là bạn ta
Người xưa có câu: chọn bạn mà chơi - vì thế mà ta mới chọn những người bạn tốt làm bạn. Khi đó ta mới có một Tình bạn thực sự !!!

Thái Bình Dương
20-07-2007, 10:43 PM
tình bạn là thứ tình cảm cao quý, cuộc đời thật buồn nếu không có tình bạn

hoasaudongvn
20-07-2007, 11:40 PM
Tình bạn thực sự là có thể hiểu và chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống

chuyengiaxaoquyet
21-07-2007, 03:21 PM
đâu có oại bạn tốt hay bạn xấu,đa số thằng nào mà ko xấu,chỉ có thằng tha thứ được hay ko tha thứ được thôi..........

thứ quan trọng trong tbạn ko phải là chân thành tôn trọng hay yêu wý hay cái deck jì hết,quan trọng là mình hiểu được bạn mình và tha thứ cho những lỗi lầm của nó hay ko......

coi đoremon chưa mấy pé,tại sao thằng xeko với chaien luôn đè bẹp nobita mà thằng khìn nobita vẫn chơi với tụi nó,đơn giản là tha thứ..........

bỏ qua cho người cũng là bỏ qua cho mình,câu này thiệt kỳ diệu,tiếc là hok phải ai cũng có được sự kỳ diệu này......

whynot
21-07-2007, 09:06 PM
tình bạn lả một cái gỉ đó mả mỉnh
cần thì rất cần nhưng muốn vứt đi thì cũng rất muốn vứt đi!

sadking
21-07-2007, 09:37 PM
đây là một lời nói tuy nó coi là chuyện kể về tình bạn là gì nhưng nó cũng là một câu hỏi của tất cả mọi người ấy??????????????
TRƯỚC tiên lộc muốn nói là bạn là gi?
Ban là một thứ mà ta không thể thiếu. bạn có rất nhiều loại bạn ,trong đó tóm lại chỉ có hai loại bạn đó là bạn tốt và bạn xấu
CÁC loại bạn : bạn cùng học vơi nahu bạn học ( đây là bạn mà từ khi ta cấp sách đến trường thì đẩ có rồi )
bạn ngoài đường thì gọi là bạn đường
bạn cùng buôn bán với nhau thì gọi alf bạn hàng
.ban............rất nhiều.......bạn
nhưng chúng ta muốn chọn cho mình một người bạn tốt thì chắc cpo lẽ ta phải la ngươi bạn tốt trước đã ,pahỉ biết quý bạn ,biết chân trọng tình bạn ,làm cho tình bạn cùng đi lên
mà đã la bạn thì kô nên cho bạn là người xấu ,cho dù bạn xấu đi chăn nữa thì ta cũng ko nên tranh xa bạn ,mà pahỉ biết tiếp cận bạn để giúp đở bạn thoát khoải cái hư cái xấu mà bạn mắt phải.
NHƯ có một câu chuyện kể về một đôi bạn : một ngươi tên là TC và NVLhai người này là đôi bạn thân rất thân ,nhưng TC luôn tìm đủ mọi cách để hại NVL ,tuy nhiên NVL biết vậy nhưng vẫn đối xử rất tốt với TC ,cứ như thế nagỳ qua ngày rồi TC đã thấy mình đã sai vì thế TC đã nhận lổi và không còn như xưa ,rồi đôi bạn cùng nahu giup đở lẩn nahu để cùng dẹp giặc xâm lược.hai người đã được vinh hiển lâu dai , và họ được mọi người noi theo cho tới bây giờ họ vẫn còn được nhắt tới...................mãi
Vi thế ta phải biết tôn trong bạn và biết quý trong bạn , nếu bạn co một người bạn tốt với bạn mà lại xấu với người khác ,rồi có một người hỏi bạn đó có phảo là bạn của bạn kô ,thì bạn nói làm sao??????????đây là câu hỏi rất dể............nếu là lộc thì lộc sẽ nói là phải.vì đã là bạn cho dù bạn xấu hay gì gì đó...........cũng không sao.vì đã alf bạn thì đều là bạn cả kô nên né tránh , mình pahỉ là động lực để abnj kô còn xấu nữa chứ
CÒN RẤT NHIỀU CÂU HỎI VÀ NHIỀU CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH BẠN.NHƯNG HÔM NAY LỘC CHỈ KỂ TỚI ĐÂY THÔI. NGÀY MAI LỘC SẼ NÓI TIẾP " THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH BẠN TỐT " VÀ "THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CÁCH LÀM BẠN "............... MỖI NAGỲ LỘC SẼ KỂ CHO BẠN NGHE VÀ ĐẤY CHỈ ALF NỀN TẢNG THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI GÌ MÀ BẠN NÊN THAM KHẢO NÓ.VÌ CHÍNH ĐẤY LÀ NHỮNG GÌ MÀ LỘC ĐÃ RÚT KẾT TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA ,NGAY CẢ BẢN THÂN LỘC NỮA..........TƯD GIÀ...TRẺ......TẤT CẢ.

Tóm lại là ông muốn truyền đạt cái gì, khó hiểu quá :bicycle: Nhảm :thatall: :thatall:

Nhoc_okie_h2t
21-07-2007, 11:52 PM
Ủa tên nì có vấn đề à . Viết trong cảm nhân cuộc sống đâu phải cứ phải truyền đạt cái gì đó cho người khác mới là cảm nhận . Nhảm quá . Người ta thích viết gì thì viết tốt là suy nghĩ của người ta không đi sào nấu ở đâu là được mà.
To chuyengiaxaoquyet : Ông nì có vấn đề thì phởn . Nhìn đời lúc nào cũng 1 màu đen . Hớ hớ hớ hơ hớ . Đúng là đi lừa người nhiều nên thế đây :D

chuyengiaxaoquyet
22-07-2007, 02:56 AM
pe1 chú ý tới anh hơi nhìu nha........

trước giờ có lừa ai đâu........tại nói xạo mà tụi nó vẫn tin nên tụi nó la tui lừa tụi nó........

trách chời đi đừng trách tui.........

thảo nguyên xanh
23-07-2007, 03:52 AM
Tình bạn là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho tôi, hì , bởi vì bên cạnh tôi có rất nhiều người bạn đáng yêu.

bumbumchat
25-07-2007, 08:52 AM
bạn ha?thì là bạn thôi.hiểu đơn giản 1 chút là hầu hết mọi người quanh ta

trudien
01-08-2007, 09:50 AM
TRỜI ơi? bạn là bạn : muốn hiểu được thực sự bạn có phải là bạn của mọi người kô?
thì bạn hảy thử làm cho mọi người yeu quý mình
đó là cái mà lộc muốn chuyền đạt đấý?
và lộc muốn tất cả hảy sống đừng thiếu tình bạn sống vì bạn và hiểu bạn hơn ai hết >>>>>>>

heomo_dethuong_86
01-08-2007, 06:30 PM
Chúng ta cần phải biết quý trọng tình bạn tuy nhiên cững có nhìu người đem tình bạn ra lừa dối.Thật đáng thất vọng cho những người đó. Những người đó sẽ phải trả một cái giá rất tàn khốc........

trudien
08-08-2007, 04:04 AM
đúng nếu một người đem tình bạn ra đùa giỡn ,à mà họ sẽ có một kết cuộc không tốt thì họ mới biết đâu là tình bạn đâu alf người bna mf họ yêu thương và cần pahỉ có như câu chuyện mà lộc đã nói trong bài này

phamvanquangmy
25-08-2007, 11:10 PM
ặc tui chẳng hiểu gì cả bạn ơi nói lại dc ko?

vinamiu
25-08-2007, 11:14 PM
theo con gaí tình=tiền có tiền mơí có tình ! vâỵ suy ra tình là tiền ! hehehee

sweetlove1718
26-08-2007, 04:36 AM
Tui nghĩ tình bạn là 1 tình cảm không thể thiếu của con người. Vì không ai trên đời này dám nói là có thể sống mà ko cần đến 1 người bạn để chia sẻ, nếu sống được như vậy thì chỉ có thể là 1 cái cây biết di chuyển thôi.

:thatall:

Osaka_Tokyo
26-08-2007, 07:40 AM
Đúng là tình bạn rất tuyệt nhưng bạn bè thì nhiều vô kể , còn phải biết chọn bạn để mà gửi gắm tình cảm tuyệt vời này chứ. Chứ gửi nhầm bạn xấu thì.... không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao.