Xem đầy đủ chức năng : **Sao em ko mở lòng**---->Hoài ơi!....: "các member đọc và cho Đức lời khuyên nhé! "
NguyenAnhDuc
12-07-2007, 03:30 AM
:timvo:----->Nguyen Anh Duc ------->tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên! và tôi biết em cũng thế! mình quen nhau cũng thật tình cờ! ngày trước anh rất ghét gái trường y.nhưng từ khi gặp em, anh lai có suy nghĩ khác.em thật hiền từ! dễ mến. Và rất dịu dàng ,tôi ko thể tin được là tôi đã yêu em ,1 cô gái trường y đích thực, nhiều lúc tôi nghĩ mình đang lằm mơ! tôi rất hạnh phúc, nhưng giờ đây thì sao? Hoài ơi! anh đang rất buồn, tại sao em lánh mặt anh! tai sao ko chịu gặp anh? anh hẹn em rất nhiều lần nhưng em toàn viện cớ này nọ để từ chối anh? anh ko hiểu tại sao yêu nhau lại phải khổ như thế này! em đã nói ko phải là em ko muốn gặp anh mà là em rất bận em có rất nhiều lí do để ko phải gặp anh, anh ko biết anh đã làm gì sai! từ khi quen em tới giờ anh chua làm gì có lỗi với em cả.đổi lại bây giờ anh được gì đây hả em?......... Anh mong trờ ở em 1 lời giải thích.Yêu em nhiều lắm--->Hoài à!
bexinhne
12-07-2007, 03:58 AM
nếu như người đã từng nói yêu tôi bây giờ cũng như thế thì tốt quá nhỉ:duh: . Anh hãy đi hỏi cô ấy thử sao, khi hắn đá tôi tôi cũng như anh :yêu hết lòng để rồi thất vọng quá nhiều. Hãy tìm lại tình yêu nhé. Chúc may mắn :wavey:
love_chippro_forever
12-07-2007, 04:19 AM
tội thía , tui thông cảm cho you... you bít hok con gái ý mờ thường rất lạ lùng trong tình yêu vì thế cứ kiên nhẫn rùi có ngày cô ấy hỉu ra thui bạn ah`... cố lên :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
NguyenAnhDuc
12-07-2007, 04:23 AM
cảm ơn "bexinhne" đã cùng sẻ chia tâm sự,nhưng thực sự bây giờ Đức ko biết làm cách nào để gặp được Hoài nữa,Hoài đã từ chối gặp Đức mà ko có 1 lí do chính đáng ko biết Đức có lên tin vào những lời của Hoài hay ko nữa có thể Hoài ko còn thương Đức nữa,nhưng ko có lí do gì để Hoài ko gặp Đức đúng ko? Bạn là con Gái chắc cũng biết tính của các ban nữ ,Bạn hãy cho mình 1 lời khuyên thật sắc đáng.để mình có thể lấy hết tim gan của 1 thằng đàn ông để hỏi H,Được chứ?
pe_nhoc_pun
17-07-2007, 04:27 AM
hơ hơ.....tui mà được ai iu như vậy chắc là sướng lắm nhĩ..........Đức bik Hoài cũng như vậy với mình thì lo mà tìm cách gap tỏ tình đi na....nhớ là phải thật lãng mạn....because con gái thì thĩ sự lãng mạn lắm đó....Cố lên !
...Tsukasa...
17-07-2007, 04:31 AM
Sao anh biết người ta yêu anh...ko nên hy vọng nhiều dẫn ra ảo tưởng anh à !:rain:
nhi_lilly_germany_nhobe
17-07-2007, 04:39 AM
yeu kieu binh tương nay cung dc goi la yeu sao..?????
uong_cafe_chu
17-07-2007, 07:49 PM
Có thể người con gái đó đã thay đổi rồi. Là con gái nên tôi biết.khi người ta muốn từ bỏ điều gì đó ,trước tiên ,người ta sẽ tránh tiếp xúc. Nhưng bạn hãy cố gắng gặp mặt và hỏi rõ ràng thử xem.Chúc bạn thành công.
NguyenAnhDuc
17-07-2007, 08:11 PM
cảm ơn tất cả những lời động viên cũng như chia xẻ của các bạn! Đức đã biết lí do vì sao Hoài ko còn.... với Đức như ngày xưa nữa ! lí do thật quá xoàng! Hoài đã có người mới! Hoài ko thích Đ vì Đ wa' nghèo! mà ai cũng biết là nghề kĩ thuật viên vi tính thì nghèo lắm đúng ko? nhưng Hoài quá thực dụng. Đ ko trách Hoài mà chỉ trách mình ko biết tự lượng sức thôi! cảm ơn tất cả đã động viên Đ trong thời gian qua thank all!
uong_cafe_chu
19-07-2007, 07:23 PM
vậy thì đùng buồn nữa.Sẽ còn rất nhiều cô gái xuất hiện trong đời bạn mà
Valentjne_NgayjHaAy?
19-07-2007, 08:40 PM
Nàng ko chịu gặp bạn á.Bây h mình kó cãm tưởng là Nàng đang có dấu hiệu mún ''say goodbye'' gồy đóa.Nhưng chã có j` phải vội vàng cả.Bạn vẫn có thời gian tìm hiểu vấn đề mà ,Nhìu khi bạn thí mình ko có lỗi nhưng sự thực lại hoàn toàn khác.Kon gái phức tạp lém Bạn ui.
cogaihaycuoi
20-07-2007, 02:45 AM
cảm ơn tất cả những lời động viên cũng như chia xẻ của các bạn! Đức đã biết lí do vì sao Hoài ko còn.... với Đức như ngày xưa nữa ! lí do thật quá xoàng! Hoài đã có người mới! Hoài ko thích Đ vì Đ wa' nghèo! mà ai cũng biết là nghề kĩ thuật viên vi tính thì nghèo lắm đúng ko? nhưng Hoài quá thực dụng. Đ ko trách Hoài mà chỉ trách mình ko biết tự lượng sức thôi! cảm ơn tất cả đã động viên Đ trong thời gian qua thank all!
bạn đừng buồn nữa hãy quên cô ấy đi , rồi bạn sẽ lại tìm được người thật sự yêu bạn
chúc vui vẻ
racing_fast
20-07-2007, 05:03 AM
ótttt!Còn gì hơn không????ngoài những lời than thở, âu sầu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.