Xem đầy đủ chức năng : dark........... Vắng em
đại thiên vương
11-07-2007, 06:18 PM
Vắng em cỏ cũng ngậm ngùi
vắng em mây cũng ngũ vùi trong đêm
vắng em lệ ướt bên thềm
vắng em hoa cũng chẳng thèm đưa hương
vắng em đường phủ mù sương
vắng em dây bám che tường rêu phong
vắng em anh mõi mòn trông
vắng em chợ cũng trống không thiếu người
vắng em chim biếng hót cười
vắng em anh cũng biếng lười chẳng ăn
vắng em lá cũng lìa cành
sao em nở bỏ đi đành hả em !!!!!!!!!!!!!
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-07-2007, 06:24 PM
nào ai có bỏ enh đâu
chỉ vì enh tự chưốc phiền vào thân
chẻng bik cóa thật hey ko
đọc đi đọc lại.........:rain: nghi ngờ wá đi
đại thiên vương
11-07-2007, 06:24 PM
vắng em , ai nở nụ cười
cho anh bối rối một trời thơ bay
không ai thỏ thẻ vào tai
những câu em noi' làm say cả lòng
***Loveless***
11-07-2007, 06:45 PM
anh ni tỏ tình ghê quá :so_funny:
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-07-2007, 06:50 PM
khi anh đến vài lời làm cảm động
ở lưng chừng mọi người bảo anh gian
khi ra đi ko nói lấy 1 lời
roài giờ về lại noái tíng iu iem :rain:
đại thiên vương
11-07-2007, 06:52 PM
Anh vẫn hiểu em còn vương vấn mãi
Những ân tình chưa kịp nối đường tơ
Thiên đường anh là vực thẵm chơ vơ
Thiên đường ấy...đang chờ em từng phút
Thôi thì đành mong em luôn hạnh phúc
Dù ra sao em cũng của người ta ( chim )
Nên trăng buồn vẫn phủ khuất trời xa
Nửa vầng lạc...nửa vầng kỉa ray rứt..
Vui lên em đừng ngậm ngùi tiếc rẽ
Chút ân tình...một chút của ngày xưa
Khi vòng tay chưa đủ để đón đưa
Thì thư tình gửi cũng thừa em hỡi !!!!!
huhuu...........
@ dark Anh chẳng biết tình anh còn hay mất
Chẳng biết được em có thích anh không
Em quay đi, anh cay xé nỗi lòng
Ôm lệ đắng, thả hồn theo cơn gió...
Hôm nay đây em đi cùng ai đó
Biết chăng anh trong đêm tối cô đơn
Anh chẳng biết anh nên có giận hờn
Để vơi đi tình đơn phương trước mặt...
Anh đã lỡ trao em tình chân thật
Em đi rồi tình kia cũng vỡ tan
Ở chốn này anh chỉ biết khóc than
Buồn ai đó đã bỏ rơi anh nũa
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-07-2007, 06:57 PM
tình sưa đi coi như đã mất
em đã ko còn vấn vương gì
tình nay đi em cũng chẳng níu kéo
tym ko còn thì kéo gì đây a :rain: :rain:
đại thiên vương
11-07-2007, 06:59 PM
Em đi rồi lòng tôi còn thổn thức
Đêm, mưa giăng phủ kín lối tôi về
Quay cuồng như lạc chốn đê mê
Tôi đang cười hay lòng tôi đang khóc
Ngày đưa tiển ,chắc em không nhìn thấy
anh gục đầu lệ cứ chảy vào tim
sợ em hay nên anh đứng im lìm
nhìn bóng nhỏ chìm dần trong phố vắng
Ngày xa em ,lòng anh nghe chát đắng
tình yêu mình không thắng nổi trời cao
Anh nho' em ôm kỷ niệm nghẹn ngào
nhưng không thể vẫy tay chào quá khứ
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-07-2007, 07:04 PM
tình đã lặng chìm trong hồn đó
nó cũng ko đáng để vấn vương
thôi thì wên đi 1 người xấu
đã làm ai tan nát lòng :rain:
đại thiên vương
11-07-2007, 07:08 PM
Tình nghĩa đôi ta đã hết rồi.
thôi thì đôi đứa cách đôi nơi
xót cảnh đời nghèo tình thì hết
xa người tôi trọn bước đơn côi.
Tình gởi vào thơ chỉ là mơ
Theo tháng năm bay, gió bụi mờ
Vẫn biết tình thơ rồi sẽ cạn
Nhưng lòng vẫn mãi cứ mộng mơ
Yêu lắm người ơi những dòng thơ
Nhiều đêm trăn trở nói sao vừa
Nhưng nào có biết tình thơ cạn
Người đã quay mặt thoáng bơ vơ
đại thiên vương
11-07-2007, 07:17 PM
@ dark..
Anh yêu em !như nước chảy trên nguồn
Nước theo nứoc tình anh chảy tiếp
Cứ yêu em , chẳng ngưng chảy bao giờ
Anh yêu em! như mây yêu gió
Cứ bay theo lẽo đéo chẳng xa rời
Anh yêu em! như biển ôm cát
Kề bên em như sóng cứ sô bờ
Anh yêu em! như rêu và núi
Nơỉ em tựa vứng trắc, chẳng lìa xa
Anh yêu em! như giờ và tíc tắc
Bước bên nhau trong một chiếc đồng hồ
Anh yêu em! như lời thơ anh viết,
Rành tặng em mãi mãi chẳng phai mờ
Anh yêu em! như lời anh đang nói,
Sẽ yêu em mãi mãi chẳng dối lừa
Anh yêu em! như lời anh đã hưa,
Sẽ yêu em chon kiếp, chọn đời.
Miss.Ka
11-07-2007, 11:14 PM
:kaka: chài chài!!!! thiện tai,:cam: tình yêu trời đánh :hihi: thoai, em xin rút :banana:ko khéo lại vướng phải lưới tình:so_funny: :so_funny:
p/s: ss oy, ĐTV là công an đó, oách ko, đc thì ss chấp nhận đại đi :so_funny: :so_funny: :so_funny: số em ko có duyên với CA, em đi tìm thèng khác lớn hơn :so_funny: :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.