PDA

Xem đầy đủ chức năng : Căng Thẳng, Mệt Mỏi



na na dang yeu
11-07-2007, 04:59 AM
nhiều lúc mình mất tự tin về cuộc sống.mình có một gia dình không hạnh phúc, mẹ nuôi hai chị em mình vất vả , cho nên mình nghỉ học từ sớm, rồi bán nhà và di thuê nhà liên tục, cho nên mình không có bạn.mình mới 16 nên mẹ không cho di làm.suốt ngày ở nhà, lúc buồn chẳng có bạn chơi.cảm giác này thật kinh khủng.nhà mình nghèo, mình dã yêu một người suốt gần một năm, anh ấy rất tốt, bọn mình rất yêu nhau, nhưng vì khoảng cách nên dã chia tay, ko ai biết, nếu mẹ biết mẹ sẽ thêm lo lắng, mình không quên dược anh ấy.sống trong cảm giác cô dơn nên từng ngày trôi qua là một cục hình với mình

mưa_buồn
11-07-2007, 10:23 AM
yêu nhau sao không dám đấu tranh
bỏ cuộc dễ dàng thế

***Loveless***
11-07-2007, 06:34 PM
nếu bạn tiếp tục tình yêu thì chắc gì bố mẹ bạn đã phải lo lắng , yêu không có gì là xấu mà

tieuthusytinh15
12-07-2007, 04:39 AM
ss uj yêu mà h3m dám đấu tranh vì tình uj.Em c0á 1 câu mùn nói với ss nà"tình yêu chỉ đến c0á lần àh nha phải cố mà giữ lếy n0á đj đừng để nó rời xa gỏy mới hối hận là đã mụn mạng òy"

na na dang yeu
13-07-2007, 09:11 PM
yêu không dên dược í chứ.dến dược dã ko dau khổ.mà mình còn nhiều chuyện dau dầu về gia dình nữa.chán lắm.chi bít lên nét giải trí thui

Lan Hạ
13-07-2007, 10:09 PM
@na na: e rằng cách bạn giải trí như vậy sẽ phản tác dụng đó. Máy tính chỉ khiến chúng ta thêm căng thẳng và mệt mỏi thôi, vì vậy mình khuyên bạn ko nên giải buồn bằng cách đó, mà bạn hãy ra ngoài để tận hưởng thiên nhiên, gặp gỡ và nói chuyện với những ng bạn mà bạn yêu mến ngoài đời...

Chúc vui!

manly9000
14-07-2007, 09:40 PM
bạn thân mến !bạn đừng buồn phiền nưa thay vào đó bạn hãy tự tin bước trên con đường cuộc sống...rồi một ngày nào đó ban sẽ nhận ra rằng mình ko cô đơn ,minh` luôn hạnh phúc và mình đã may mắn hơn rất nhiều người trên thế gian này vì mình đã có 1 người mẹ tuyệt vời và có những người bạn mà ban chưa gặp bao giờ nhưng họ luôn bên bạn......

na na dang yeu
15-07-2007, 03:04 AM
cảm ơn các bạn nhiều lắm , nhưng mình dã nói rồi, mình nghỉ học sớm nên không có bạn bè nên mới hay lên mạng.kiếm bạn bây giờ thật khó bởi vì mình di thuê nhàma`.mặc dù trước kia nhà mình ở phố khâm thiên cơ.lên mạng , tuy tốn tiền và thời gian, nhưng mình dã dược tâm sự nói chuyện với các ban, khiến mình rất vui và thấy ấmlong` hơn.mình gia nhập hoa họctro` dã ba năm rồi.nhưng dùng nhiều nick nên hơi ít bài viết.hihihi

manly9000
15-07-2007, 03:22 AM
bạn à bạn không nhận ra là trong matnauhoctro bạn đã có rất nhiều những người bạn mà họ có thể chia sẻ với bạn mà