Xem đầy đủ chức năng : gặp lại người cũ
ruồi tím
10-07-2007, 11:49 PM
hôm qua em gặp lại anh,anh lạ hơn hồi chúng ta mới chia tay nhau,chúng mình chỉ nhìn nhau một lát rồi thôi.Em còn có việc của em,anh là khách,em là nhân viên phục vụ,mà như thế thì chúng ta đâu thể nói với nhau được điều gì.Nếu người khác là em, họ sẽ làm thế nào nhỉ?Buồn quá!
begaungoan
10-07-2007, 11:54 PM
nếi là bạn mình sẽ rất vui, mình se hỏi thăm anh ấy, chủ động nói chuyện,tự nhiên lúc nào cũng kéo mọi người gần nhau hơn, bạn nghĩ đúng k?
bien_anh trang
11-07-2007, 01:01 AM
that su minh rat muon gap lai ngươi ta nhung minh ko biet gap nhau thi se nhu the nao day nua
anpha.media
11-07-2007, 01:18 AM
nếu là mình, mình chỉ chào hỏi xã giao thôi, dù mọi chuyện đã qua nhưng ko thể coi như là ko có chuyện ji xảy ra..........
nh0cxjnh
11-07-2007, 01:55 AM
nếu là em , em sẽ vẫn tỏ ra rất bình thường , đối xử với anh như những người khách khác , em fải để cho anh hiểu , rằng em vẫn rất bình thường , mặc dù hok có anh kề bên ....
ruồi tím
15-09-2007, 03:45 AM
Có lẽ là mọi người có cách giải quyết tốt hơn em, vì em đã ko thể nói gì ngoài nụ cười xã giao,và đó là nụ cười theo đúng nghĩa là của một nhân viên dành cho khách hàng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.