Xem đầy đủ chức năng : cơn bão
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-07-2007, 07:30 AM
anh đến anh đi như cơn gió..........gió nhẹ lắm, gió đến thoang thoảng wa hương tóc em......:rain: gió nâng em lơ lửng......nhấc bổng em vào ko gian......em mải mê lo say sưa với gió mà wên mất cơn bão đang kéo tới...... :rain: bất chợt em gục ngã khi phát hiện mây đen bao kín bầu trời........:rain: bão đã đến wá gần......không cách thoát.......em chỉ biết đứng yên cho nó dùi dập......:rain: ứơt sũng, giá rét......chỉ biết ngồi đó cố gắng sức mình để vượt wa con giông.........kiệt sức mà sao nó vẩn chưa dứt :rain: .......anh lại đến........em ngỡ sẽ là 1 chỗ em nương tựa.........nhưng ròy anh đã không :rain: .......gió càng lúc càng mạnh......em bật khóc....nhìn anh, ghét anh nhưng sao iu đến thế :rain:.......anh cầu nguyện cho em.....cầu nguyện cho chúng ta.............ròy lại càng lúc càng ra sức thổi .......cứ như cuốn bay cả linh hồn em :rain: .........anh đi.........ko một lời nói, ko 1 lời giải thích.........chỉ đi rồi..........để mặc cơn mưa ở lại típ tục công việc......:rain: em gục ngã.......ngã giữa mông lung.....không vì cơn giông hay cơn bão......không vì enh........có lẽ vì em không đủ can đảm vượt wa nó........vẫn đứng đây nhưng hồn chơi vơi lắm.......không còn gì sót lại :rain:
<< hàng copy đóa :so_funny:
iu là đau.....có iu có đau......ko iu ko đau....ko đau sao iu....... <<hỉu được điên àh :so_funny:
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-07-2007, 07:36 AM
póc tem :so_funny: :so_funny:
ròy nó sẽ trôi theo thời gian.............:rain: :rain:
*sacly*
10-07-2007, 07:43 AM
pó tay bà nì tự xây nhà tự póc tem :so_funny:
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-07-2007, 07:43 AM
bài copy mà chưa có comment :so_funny: :so_funny:
tieuthusytinh15
11-07-2007, 07:53 PM
njce! tự làm gòy tự póc tem lun thik tình pó chân lun nà
¯|¯ïN
11-07-2007, 09:10 PM
Đến nhẹ như 1 cơn gió....nhưng khi ra đi lại mang theo cuộc đời của cả 1 người :)
Cho xin 1 nghìn
12-07-2007, 06:43 AM
Đến nhẹ như 1 cơn gió....nhưng khi ra đi lại mang theo cuộc đời của cả 1 người :)
Góp gió thành bão, cơn bão lòng :rain:
tanachan_yaka
12-07-2007, 07:02 AM
một cô gái đứng giữa một cơn bão cứ tưởng người yêu sẽ ở bên mình nhưng anh ta lại bỏ đi đáng thương bạn nhỉ?em sẽ gụt ngã nếu không có anh !
Tháng Tư
12-07-2007, 07:05 AM
cơn gió thổi nhẹ qua đời
ngở như rằng là gió ai dè đâu là bảo số 9
.¥... Tarus ...¥.
12-07-2007, 07:40 AM
Sau một thời gian... bão sẽ tan :rain:
Trang Sassy
12-07-2007, 07:54 AM
đỂ làm bão tan..phãila`m sao???:rain:
.¥... Tarus ...¥.
12-07-2007, 08:22 AM
Alu: bão sẽ tự tan em oy :rain:
Trang Sassy
12-07-2007, 08:43 AM
Anh yêu :huglove: Nhớ anh lắm :huglove:
***Loveless***
12-07-2007, 08:59 AM
anh đến thật nhẹ nhàng nhưng mạng theo một tình iu mãnh liệt
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
12-07-2007, 10:20 AM
cơn gió thổi nhẹ qua đời
ngở như rằng là gió ai dè đâu là bảo số 9
pão này đứng hứng thì cóa nước mất sác :so_funny: :so_funny:
Đến nhẹ như 1 cơn gió....nhưng khi ra đi lại mang theo cuộc đời của cả 1 người :)
wa cơn giông trời lại sáng :so_funny: hồn ta tối như giông :so_funny: :so_funny:
tanachan_yaka
13-07-2007, 05:50 AM
có thật là bảo sẽ tan không bạn ,nếu vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy !
takerukid
13-07-2007, 09:32 AM
Yên tâm đi !!! Sau cơn mưa trời sẽ Bão:bay:
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
13-07-2007, 09:52 AM
:rain: bão tan.......tan ròy mang theo 1 linh hồn :rain:
socola
13-07-2007, 09:59 AM
gặp bão cũng thú vị đấy chứ,vượt qua dược bão còn thú vị hơn
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
13-07-2007, 10:08 AM
:rain: vượt wa...............tơi tả :so_funny: :so_funny:
ngaymaisekhac
13-07-2007, 10:21 PM
Trước khi em đến với anh ,anh đã từng là một thiên sứ trong trái tim em luôn mang đến cho em những giấc mơ thật đẹp về một tương lai đầy hoa trải dưới chân.Và rồi anh cũng đã đến giấc mơ đó vẫn luôn hiện hữu trong em nhưng em chỉ đúng là em khi anh nỡ nhẫn tâm rời bỏ em ra đi.Khi anh ra đi anh là một con quỷ đánh cắp linh hồn em khiến em trơ nwn kho dai
girl^_^sock@
14-07-2007, 01:20 AM
bảo lòng.......................hay wa'
hello knight
15-07-2007, 07:15 AM
gió chưa bao giờ iu ai cả vì gió là thanh kiếm vô tình của hiệp sĩ đến từ địa ngục
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
15-07-2007, 07:19 AM
Trước khi em đến với anh ,anh đã từng là một thiên sứ trong trái tim em luôn mang đến cho em những giấc mơ thật đẹp về một tương lai đầy hoa trải dưới chân.Và rồi anh cũng đã đến giấc mơ đó vẫn luôn hiện hữu trong em nhưng em chỉ đúng là em khi anh nỡ nhẫn tâm rời bỏ em ra đi.Khi anh ra đi anh là một con quỷ đánh cắp linh hồn em khiến em trơ nwn kho dai
:rain: là thiên thần ròy lại ác wỷ.........:rain: you......are my life :rain:
bảo lòng.......................hay wa'
:D thanks bạn :huglove:
gió chưa bao giờ iu ai cả vì gió là thanh kiếm vô tình của hiệp sĩ đến từ địa ngục
:rain:.......gió :rain: kiu ngạo :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.