Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 3 nặm 1 khoảng thời qua quá dài đứng hok anh???????????



love_heaven_lmh
10-07-2007, 04:12 AM
anh ah` đã hơn 3 năm rồi 2 đứa mình chưa gặp lại nhau 1 lần nào cả nhưng e biết rằng trong 3 năm ấy, trái tim em chỉ có mình anh, chỉ riêng mình anh thôi anh biết hok? nhiều lúc muốn chạy đến bên anh "bùng nổ" cảm xúc của mình nhưng lại thôi vì ngày ấy em hok có gì cả, em hok có gì trong tay để được phép yêu ( em vẫn chỉ là một cô bé nhỏ đang học THCS thôi mà ) và cũng biết rằng anh hok thik em, nếu được thì cũng chỉ vinh dự....làm em gái anh thôi. Vả lại bên cạnh anh còn bao nhiêu người con gái khác xinh hơn em, giỏi hơn em , ngay chính anh cũng là 1 tiêu điểm còn gì, nói quá lên thì lá 1 hot boy, có biết bao cô gái muốn ở bên anh, muốn đươc anh yêu thương. Nhưng anh ah`, em đã hok còn ghìm nổi lòng mình được, em ohk ghìm nổi cảm xúc của mình nữa. Nhiều khi cứ nghĩ rằng ngay sau khi anh thi ĐH xong thì em sẽ "bùng nổ".Nhưng hok đâu anh, em sẽ hok làm như vậy, vì em vẫn chẳng có gì cả, hok học giỏi như anh, em thấy mình hok đủ tư cách để nói câu "ILU" với anh. Nhưng em sẽ cố gắng, thật cố gắng để ghìm CX của mình cho đến khi học xong phổ thông và nếu xa hơn thì xong ĐH.Lúc ấy, em nghĩ là mình đã được phép yêu một ai đó thì sẽ "bùm" CX với anh. Em biết nếu "bùm" bây h thì anh cũng chỉ là khuyên em nên học cho tốt thôi. cho nên, em vì anh và vì chính tương lai, sự nghiệp của em, em hứa sẽ học, học thật tốt, em sẽ cố gắng gạt CX của mình qua 1 bên để hoàn thành ước mơ của em trc đã. Em sẽ học hơn anh cho mà xem, em sẽ sống tốt hơn anh.
Nhưng anh ah`, anh sẽ chờ em chứ?, anh sẽ chờ em cho tới khi em "bùm" CX của mình được chứ?
nhân tiện viết bài này, H xin cảm ơn những người bạn vẫn luôn ở bên lắng nghe và tâm sự cùng H ( chị trang, Chuột, Cún X-Hương ) và đặc biệt là h phải cảm ơn một người trong 4rum đã cho H những lời khuyên, có thể ngưới ấy cho là những lời khuyên ấy bình thường, ( chắc cũng chẳng nhớ mình nói gì ) nhưng với h nó lại là rất quý, Love_Bird ạ.
Bài này gửi cho một người, chắc chắn ngưới ấy sẽ đọc được trong mộ tương lai gần - anh Chương-Đức Trọng Lâm đồng.

lov3_shock
10-07-2007, 04:28 AM
tinh yeu manh liet wa di
Mong anh áy se hieu dc tinh cảm cua ban nha
Good Luck

love_heaven_lmh
10-07-2007, 04:31 AM
THZ nhìu , hok hỉu roài cũng phải hỉu mà :D

love_heaven_lmh
11-07-2007, 04:35 AM
hy vọng nên duyên zo. chồng :so_funny:

AnH_XiNh
11-07-2007, 05:02 AM
m0a' ơi..p0st hai bên hả......:chayle:

gui_gio_theo_may_ngan
11-07-2007, 06:50 AM
có bản lĩnh như vậy là tốt vì nếu có lờ bước bạn ko mất tất cả , và ko ân hận là mình ko xứng đáng. chúc ban đạt được mơ ước và 1 tình yêu đẹp

vipboys_1080
11-07-2007, 07:50 PM
chài nghe cảm động wa'' nhưng nếu h đã nghĩ rằng mình wa' nhỏ bé so zới người ta thì nhầm rùi mình chắc anh ấy sẽ hỉu tính cảm của h




good bye my love

<_GiotSuong_>
11-07-2007, 08:59 PM
Đâu phải cái j` cũng như mình mong muốn...!

love_heaven_lmh
11-07-2007, 10:09 PM
anh xinh: post nhiều để xì pam nhiều:so_funny:
may ngan : thz nhiều nhá, H sẽ cố gắng
vip: hic, cũng coàn tùy xem ngừ ta nghĩ mình thế nào mờ
sương: nhưng bạn ah` muốn đạt được thì phải thực hiện chứ