yp_violet_rainbow
10-07-2007, 02:53 AM
Có 1 chàng trai không may bị mù, quen biết 1 cô gái, 2 người cùng yêu nhau, đến 1 ngày chàng trai nói với cô gái: "Khi nào anh nhìn thấy được thế giới, anh sẽ lấy em làm vợ".
Rồi đến 1 ngày kia, chàng trai được phẫu thuật mắt và anh nhìn thấy được ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai:"Bây giờ anh nhìn được rồi, anh sẽ lấy em chứ?"
Chàng trai shock vì thấy cô gái cũng bị mù như mình, anh đã từ chối cô gái, cô gái ra đi với nước mắt và nói rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình anh nhé!"
Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã tặng cho anh......
Cuôc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại những gì như đã mong muôn
Hãy năng niu, quý trọng cuộc sống nhé!
Rồi đến 1 ngày kia, chàng trai được phẫu thuật mắt và anh nhìn thấy được ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai:"Bây giờ anh nhìn được rồi, anh sẽ lấy em chứ?"
Chàng trai shock vì thấy cô gái cũng bị mù như mình, anh đã từ chối cô gái, cô gái ra đi với nước mắt và nói rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình anh nhé!"
Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã tặng cho anh......
Cuôc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại những gì như đã mong muôn
Hãy năng niu, quý trọng cuộc sống nhé!