rosan47
09-07-2007, 10:48 AM
Đã một năm gần sáu tháng trôi qua , kể từ ngày mình có cái nick này , cũng là lúc bắt
đầu những chuỗi ngày đầu tiên trong đời , một boy nhiều đêm thức trắng,băn khoăn suốt những dòng suy nghĩ và mơ tưởng về một người. Rồi mọi thứ cũng kết thúc
thật đẹp bằng một cái ôm thật chứa chan tình củm..."bạn bè".Mình vẫn luôn nhớ mãi về đêm đó. Đó cũng là lần đầu mình có cảm giác muốn khóc thật to nhưng chẳng muốn ai nghe thấy ,
cuối cùng những "silent tears" cũng xuất hiện trong đêm vắng ,mình đã rất buồn....nhưng
chính mình đã chủ động nói đến hai chữ "bạn bè" sau cái ôm đó , có quá nhiều lý do để nói
ra hai từ đó. Mình vẫn iu người ta lắm. Như vậy cũng đủ rồi. Người ta cũng vui vẻ rồi.
Sau những ngày đó mình tự hỏi , trái tim đang trở nên cằn cỗi và giá băng này bao giờ sẽ nhói đau trở lại ? Nói chung không sớm thì muộn...
Chúc an lành bình yên và hạnh phúc luôn đến với U , câu này không có gì mới cả nhỉ.
:rang: một ngày mới :thatall: :5:
đầu những chuỗi ngày đầu tiên trong đời , một boy nhiều đêm thức trắng,băn khoăn suốt những dòng suy nghĩ và mơ tưởng về một người. Rồi mọi thứ cũng kết thúc
thật đẹp bằng một cái ôm thật chứa chan tình củm..."bạn bè".Mình vẫn luôn nhớ mãi về đêm đó. Đó cũng là lần đầu mình có cảm giác muốn khóc thật to nhưng chẳng muốn ai nghe thấy ,
cuối cùng những "silent tears" cũng xuất hiện trong đêm vắng ,mình đã rất buồn....nhưng
chính mình đã chủ động nói đến hai chữ "bạn bè" sau cái ôm đó , có quá nhiều lý do để nói
ra hai từ đó. Mình vẫn iu người ta lắm. Như vậy cũng đủ rồi. Người ta cũng vui vẻ rồi.
Sau những ngày đó mình tự hỏi , trái tim đang trở nên cằn cỗi và giá băng này bao giờ sẽ nhói đau trở lại ? Nói chung không sớm thì muộn...
Chúc an lành bình yên và hạnh phúc luôn đến với U , câu này không có gì mới cả nhỉ.
:rang: một ngày mới :thatall: :5: