PDA

Xem đầy đủ chức năng : số phận đời mình



online_love75
09-07-2007, 07:30 AM
sang năm thi cấp ba rồi
tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào những năm học cấp 3 này
thế mạnh của mình là văn và mình muốn thi vào chuyên văn của Chu Văn An nhưng mama và baba lại muốn cho vào Chuyên ngữ
mình hiểu tiếng Anh vô cùng quan trọng nhưng mình vẫn chưa biết thế nào
mình rất phân vân
giúp mình đí

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2007, 07:59 AM
Thi chuyên ngữ đi văn học Anh nhiều tác phẩm hay được thế giới công nhận hơn VN mình học chuyên ngữ để học mót đc. phong cách văn học của người ta :banana: :bay: nhà văn nói láo nhà báo nói phét... :bay: :D kaka del thik văn viết...

online_love75
09-07-2007, 08:02 AM
chuyên ngữ
ai cũng bảo chuyên ngữ
chắc lung lay quá

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2007, 08:09 AM
chuyên ngữ
ai cũng bảo chuyên ngữ
chắc lung lay quá

Nghe cái từ lung lay biết ngay ko thực lòng thik văn, vì yêu thik 1 thứ là dù cho có cái j` tác động cũng del lay chuyển đc. , lung lay cho thấy chỉ thik thôi chứ chưa yêu thik thực sự
Thôi học chuyên ngữ đi... dù sao thì cũng vì tương lai con em chúng ta, vì mầm non đất nước kaka mới khuyên thế :D

dungnhinanh_em
09-07-2007, 09:15 AM
con đường mình đi do mình chọn hok ai có thể làm thay mình được
đừng phụ thuộc vào người khác nhóc ưi

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2007, 10:17 AM
con đường mình đi do mình chọn hok ai có thể làm thay mình được
đừng phụ thuộc vào người khác nhóc ưi

Nhưng con đường mình chọn chưa chắc là con đường đúng, chả thế mà có câu Đường Quang Ko Đi Mà Đâm Quàng Bụi Rậm

Hiệpkháchgiang hồ191
09-07-2007, 10:20 AM
iu cái ji` học cái đó đừng đẻ phải hối hận

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2007, 10:29 AM
Đúng gòi lúc học rồi có hối hận cũng ko đc. , lúc đó lại ôi biết thế mình ko học nó :banana:

chuyengiaxaoquyet
09-07-2007, 12:48 PM
thằng cha kaka,đâm chọt thọc gậy bánh xe hoài,để em nó suy nghĩ chọn lựa

theo tui đừng đi đâu hết,chặt giò nằm hưởng fước ba má nưoi cho fẻ,thành lập công ty A&B(ăn và bám)....ke ke ke

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
09-07-2007, 12:53 PM
theo sở thix để khỏi bị........lạc đường :D hướng đi là do mình lựa chọn mà :rang: gắng lên........dark ủng hộ :D

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2007, 06:18 PM
thằng cha kaka,đâm chọt thọc gậy bánh xe hoài,để em nó suy nghĩ chọn lựa

theo tui đừng đi đâu hết,chặt giò nằm hưởng fước ba má nưoi cho fẻ,thành lập công ty A&B(ăn và bám)....ke ke ke

:D Lẽo này theo trường phái: Đại học tại gia bà già làm hiệu trưởng đây mờ :banana:
j` mà đâm chọt :D tôi khuyên em nó đừng chọn sai côn đường thôi mà

.:LoVe:.
09-07-2007, 06:55 PM
hãy tự tin lên và làm những việc mà mình thich.Đùng phụ thuộc vào một ai khác

online_love75
09-07-2007, 07:13 PM
thôi
mình quyết định học chuyên ngữ vậy
cảm ơn mọi người nhe

.:LoVe:.
09-07-2007, 09:52 PM
uhm như vậy mói dúng hẹCần tự tin và dũng củm lên hẹnNhu vậy mói là một người đàn ông hen

kingofmonkey_92
09-07-2007, 10:13 PM
Đúng gòi lúc học rồi có hối hận cũng ko đc. , lúc đó lại ôi biết thế mình ko học nó :banana:

cái con đang nhảy nhảy trông như là Condom wa'

.:LoVe:.
09-07-2007, 11:08 PM
tròi ui condom la.......................... ghê wá em còn nhỏ

dungnhinanh_em
09-07-2007, 11:21 PM
Nhưng con đường mình chọn chưa chắc là con đường đúng, chả thế mà có câu Đường Quang Ko Đi Mà Đâm Quàng Bụi Rậm
thick gây chiến hở chú em

online_love75
10-07-2007, 02:36 AM
đính chính với love mình là con gái 100% nhe
và thôi cãi nhâu đi bà kon

LIBRA*
10-07-2007, 03:40 AM
đồng ý với Dark :D học cho mình mà :D

ahha_i_am_kaka9288
10-07-2007, 04:24 AM
thick gây chiến hở chú em

trong từng từ, chữ và cả câu Nhưng con đường mình chọn chưa chắc là con đường đúng, chả thế mà có câu Đường Quang Ko Đi Mà Đâm Quàng Bụi Rậm đó ko có từ nào sai và xuất hiện từ chiến ko chú em cả :D :nhá :bay:

Hiệpkháchgiang hồ191
10-07-2007, 04:52 AM
ko giúp ngừi ta thui đừng oánh nhau ở đây

online_love75
10-07-2007, 06:33 PM
đúng đó
cứ đấu khẩu
chẳng giúp đỡ nhau
mệt quá

ahha_i_am_kaka9288
10-07-2007, 06:48 PM
đúng đó
cứ đấu khẩu
chẳng giúp đỡ nhau
mệt quá

Đã quyết định thi chuyên ngữ rồi còn giúp j` nữa đây em :D

co_nhoc_14t
10-07-2007, 08:48 PM
em mới cấp 2 nên hok bít gi hết cả

Ngọc hồng
10-07-2007, 09:20 PM
Nếu đã thích thì cứ học, hay là học cả hai . MÌnh cũng như bạ thích văn nhưng mình đã trang bị quá đầy đủ về ngoại ngữ, nên sẵn sàng chiến đấu với cả hai . Sống có lập trường tý đi, " dù ai nói ngả nói nghiêm lòng ta vẫn vững như kiền " 6" chân" ha?
Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn để sau đừng hối hận nhé?!
GOOD LUCK TO YOU!

online_love75
11-07-2007, 03:24 AM
thôi chán
mình phải học chuyên ngữ rùi

Timmy™
11-07-2007, 03:26 AM
sao lại học chuyên ngữ roai`???

demon222
11-07-2007, 06:32 AM
...................... làm theo ý mình thoai :rain:

online_love75
11-07-2007, 07:40 PM
hết cách
ai cũng khuyên học chuyên ngữ
chấp nhận

DeathKnight_NeverLove
11-07-2007, 09:08 PM
Thích gì học đó,làm theo ý mình thui

online_love75
12-07-2007, 03:25 AM
có thể đó đúng là ý kiến nhưng tương lai ở xa

Timmy™
12-07-2007, 04:11 AM
bạn ý chọn rùi .mọi lời khuyên giờ là vô nghĩa...........

online_love75
12-07-2007, 06:43 AM
đúng đó
nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người nhe