anpha.media
09-07-2007, 04:14 AM
Anh yêu dấu!
Chúng mình yêu nhau cũng được một thời gian kha khá rồi anh nhỉ. 3 năm, 3 năm ko đủ quên đi mọi thứ nhưng 10 năm 20 năm sẽ ra sao anh nhỉ? Tình yêu sẽ chẳng còn là màu hồng, chẳng còn phân biệt được đâu là đầu và cũng đâu còn quan tâm bao giờ kết thúc. Những cái đầu tiên cũng đã ra đi rồi...........nhưng giờ lại tự hỏi nó có phải là đầu tiên:7: "Sự thật dù phũ phàng còn hơn là nghi ngờ" nhưng nó lại là điều hiếm khi người ta nói. "Điều mà cái đầu ko biết thì con tim ko bị tổn thương" nhưng con người mà, cái gì cũng muốn biết, đoán già đoán non...suy diễn theo ý mình :snore: Phải làm sao bây giờ, làm sao lấy lại được những gì đã mât....... mà nó dù có thời gian cũng chẳng làm gì đươc. Làm sao để 1 người chẳng còn gì vẫn có thể yêu vô tư trong sáng????? Làm thế nào hả anh.
Chúng mình yêu nhau cũng được một thời gian kha khá rồi anh nhỉ. 3 năm, 3 năm ko đủ quên đi mọi thứ nhưng 10 năm 20 năm sẽ ra sao anh nhỉ? Tình yêu sẽ chẳng còn là màu hồng, chẳng còn phân biệt được đâu là đầu và cũng đâu còn quan tâm bao giờ kết thúc. Những cái đầu tiên cũng đã ra đi rồi...........nhưng giờ lại tự hỏi nó có phải là đầu tiên:7: "Sự thật dù phũ phàng còn hơn là nghi ngờ" nhưng nó lại là điều hiếm khi người ta nói. "Điều mà cái đầu ko biết thì con tim ko bị tổn thương" nhưng con người mà, cái gì cũng muốn biết, đoán già đoán non...suy diễn theo ý mình :snore: Phải làm sao bây giờ, làm sao lấy lại được những gì đã mât....... mà nó dù có thời gian cũng chẳng làm gì đươc. Làm sao để 1 người chẳng còn gì vẫn có thể yêu vô tư trong sáng????? Làm thế nào hả anh.