Xem đầy đủ chức năng : 7 điều khiến cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ,dễ chịu :)
thuyentrang
08-07-2007, 09:26 AM
Với tớ thì đó là...
:) 1 đứa trẻ con nhoẻn miệng cười. xinh và yêu.Cái tay bụ bẫm nhìn chỉ muốn cắn cho một cái :huglove:
:) 1 đứa bé đang khóc. Và sẽ nín sau những lời dỗ dành ngọt ngào của tớ. ngoan ngoãn. dễ thương.
:) 1 đứa bé đang ngủ. Bình yên lắm .
:) 1 mình 1 cõi riêng, ko bị ai làm phiền, tự do làm những jì mình thích. Tớ sẽ vẽ vời, hát , nghĩ miên man 1 số câu chuyện, hoặc đơn giản chỉ là ngủ một giấc ko lo có ai quấy rầy...
:) 1 tách cafe' vào buổi sáng ( hehe, lười ,nên ước có người pha cho :P ).
:) 1 đêm mưa tí tách ngoài hiên, ngồi trong phòng một mình, chong đèn đọc quyển truyện thật là dày và dài , dĩ nhiên đó là 1 cuốn truyện yêu thích rồi.
:) 1 bầu trời đầy sao và lộng gió , mơ giấc mơ con đom đóm bay về phía trăng ,còn tớ thì đang ngồi trên nóc nhà ,phiêu với bao điều bềnh bồng , lãng đãng.( dĩ nhiên là ko ai biết tớ đang dại dột trèo lên nơi chông chênh cao như thế... )
***Loveless***
08-07-2007, 10:07 AM
1 tách cafe vào buổi sáng là mình thích nhất
love_chippro_forever
08-07-2007, 11:18 AM
tốt nhất là một tack cafe +1 bài hát ưa thick' => thế thôi
Timmy™
08-07-2007, 12:32 PM
3 cái cuối.............................
thuyentrang
09-07-2007, 12:07 AM
hehe, 7 cái trên của riêng tớ sở hữu thôi, bọn ấy phải khác chứ nhỉ :hihi:
Mà tớ thì mỗi ngày 1 khác.
Với tớ 7 điều dễ chịu ngày hôm nay là...
́(*) Ngồi học, yên ổn mà ko bị bất cứ việc gì làm ngắt quãng.
(*) Nghe Classic season ru mình vào giấc ngủ.
(*) Tưới nước cho cây lộc vừng và cây đa ngoài cửa sổ.
(*) Ko phải chạm mặt với người tớ ghét.
(*) Bống đi học về, mang cho tớ quyển Đội trưởng dễ thương 9 và Rin - trái tim yêu dấu tập 3.
(*) nép vào một góc nào đó ko ai chạm ánh mắt vào được , ngồi đọc truyện.
(*) Vẽ lá và mưa...
cherish
09-07-2007, 12:46 AM
Ăn
Ngủ
Đó là 2 điều dễ chịu nhất trong cuộc đời.
watase
09-07-2007, 02:35 AM
Đối với tớ!Đều hạnh phúc nhất trong cuộc sốn là tự do,toải mái,ko ràng buộc, làm được những đều mình thích
pe_nhoc_pun
09-07-2007, 02:40 AM
Còn đối với minh, điều hạnh phúc nhứt đó là : gặp đc người thật sư thương iu mjnh....!
baby nhím
09-07-2007, 06:21 AM
nhím thì đơn giản lắm
chỉ xin hai chữ "tự do" mà thui
Xµ—p€.Žo.ŽjnŽjn
10-07-2007, 12:20 AM
Dễ chịu nhứt nhứt lờ đc. ngủ + chơi điện tử khi chời mưa tầm tã....:rain:
Xichlo82
11-07-2007, 01:50 AM
:wavey: Con voi to, dươc lam nhung gi minh thich la dươc rui ,ohlala:so_funny:
batuocsocola
11-07-2007, 02:13 AM
sao lại chỉ có 7 điều nào? có thể ít hơn và có thể nhiều hơn
nhưng tốt nhất là hơn 1 điều để ta có thể thay đổi
na na dang yeu
11-07-2007, 04:53 AM
mình vừa chia tay với bạn trai.thật buồn.cho nên bây giờ mình chi cần
1)dược ngồi một mình, có thể khóc mà không ai nghe thấy, mình rất thèm dược một lần khóc dến cạn nc' mắt.
2)mình muốn dược dứng giữa một vườn hoa , rất nhiều loại hoa
3)mình muốn có một người nghe mình khóc và nghe mình tâm sụ(nhưng không dược nói lại với ai)
4(mình muốn dược nghe người khác khen một câu gì dó
Xichlo82
18-07-2007, 01:21 AM
Ui ui thít lém hai đìu cúi. :fi: :fi: :fi:
yeuanh89ls
19-07-2007, 07:15 AM
1 tách cafe và một bi thuốc lào vào buổi sáng la mình thích nhất ! hhehehe ai cùng ý kiên dơ tay
thuyentrang
21-11-2007, 11:26 PM
* Trời bỗng dưng đổ cơn mưa tầm tã
* Ngồi bình yên một góc trong thư viện,ko gặp bất cứ người quen nào, ko bị ai làm phiền
* Viết tiếp nốt chuỗi tưởng bở ngày hôm qua về áo ca rô xọc xanh và chuyến xe định mệnh :-" [ đố tìm đâu nổi đứa nào lãng đãng như tớ trên đời :im: ]
* Vi vu lượn ở mỹ đình, xem hoa sữa tan hương chưa. Nếu vẫn còn thì nhặt lấy vài cành về bắt người mình ghét dí mũi vào ngửi để hiểu xem cái gọi là "chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ" :so_funny:
* Nghe và dịch 1 bài hát tiếng pháp. phải là những lời ca và giai điệu mình thích ^^
* vừa uống café vừa type truyện lăng nhăng
* bắt được 5k :rain: [ cái này chắc là thực tế hơn tất cả 6 điều còn lại quá :so_funny:
tro ve que cu
23-11-2007, 06:35 AM
(*)Ngồi 1 mình ngắm sao đêm.
(*)Viết nhật ký
(*)Ra bờ sông hét thật to cho xả hết street..
(*)Ngủ 1 giấc thật say và hôm sau tỉnh dậy sẽ là 1 ngày mới ko con lo toan buồn phiền nữa
duyphong87ok
23-11-2007, 10:55 AM
những điều đó thật đôn giản và bình dị
(*)Ngồi 1 mình ngắm sao đêm.
(*)Viết nhật ký
(*)Ra bờ sông hét thật to cho xả hết street..
(*)Ngủ 1 giấc thật say và hôm sau tỉnh dậy sẽ là 1 ngày mới ko con lo toan buồn phiền nữa
những lời bạn nói nghe giống trong phim HÀN QUỐC quá.nhưng làm như thế đúng là sẽ giúp con người ta giải tỏa được những căng thăng trong cuộc sống đầy thăng trầm này
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.