PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tình theo mây ngàn



Tháng Tư
07-07-2007, 07:40 PM
Mây vẫn bay.......bay vô định hình......mây bay theo phương nào.... có bay về nơi anh ko?có khi nào nó và anh cùng nhìn 1 cái gì đó trên bầu trời ko?....có khi nào anh nhớ đến no dù chỉ 1 giây ko?...........có lẽ ko........uhm thì ko.....nó cũng sẽ ko như anh.......Ko ba giờ nhé !
Gió và mây sẽ thổi bay hết kỉ niệm.... gió và mây sẽ biến anh thành hư vô.... biến nó của ngày xưa thành ảnh ảo........ảnh ảo và hư vô cùng 1 trạng thái nhưng sẽ ko bao giờ hoà nhập nhau.......mãi mãi....
Ngày mai đây nó sẽ bước tiếp trên con đường đầy gai góc.... và có thể nó sẽ phải nếm thêm nhiều cay đắng nữa... nhưng ko sao..... nó wen rồi.....quá wen rồi... dường như tim nó đã giá lạnh..........nó ko còn tình cảm.........
Gửi tình theo gió theo mây ngàn...........nhắn với anh rằng "Nó rất yêu anh!"
Đây sẽ là lần cuối nó nghĩ về anh...............yêu anh.... nhớ anh.........khóc vì anh

Tháng Tư
09-07-2007, 05:48 AM
Gửi tình... tình mãi bay đi
Gửi ngưởi... người mãi hững hờ với tôi
Gửi hồn... hồn sẽ ra sao?
Gửi lời cùng gió.....bay về muôn phương

Miss.Ka
09-07-2007, 06:21 AM
:huglove:ko có j là ko có thể, hãy vui lên nào , nhớ ít thôi, nhớ kim anh nè :box::box:

***Loveless***
09-07-2007, 06:23 AM
Mây vẫn bay.......bay vô định hình......mây bay theo phương nào.... có bay về nơi anh ko?có khi nào nó và anh cùng nhìn 1 cái gì đó trên bầu trời ko?....có khi nào anh nhớ đến no dù chỉ 1 giây ko?...........có lẽ ko........uhm thì ko.....nó cũng sẽ ko như anh.......Ko ba giờ nhé !
Gió và mây sẽ thổi bay hết kỉ niệm.... gió và mây sẽ biến anh thành hư vô.... biến nó của ngày xưa thành ảnh ảo........ảnh ảo và hư vô cùng 1 trạng thái nhưng sẽ ko bao giờ hoà nhập nhau.......mãi mãi....
Ngày mai đây nó sẽ bước tiếp trên con đường đầy gai góc.... và có thể nó sẽ phải nếm thêm nhiều cay đắng nữa... nhưng ko sao..... nó wen rồi.....quá wen rồi... dường như tim nó đã giá lạnh..........nó ko còn tình cảm.........
Gửi tình theo gió theo mây ngàn...........nhắn với anh rằng "Nó rất yêu anh!"
Đây sẽ là lần cuối nó nghĩ về anh...............yêu anh.... nhớ anh.........khóc vì anh

bà ni yêu rùi hay sao ý :so_funny:

Tháng Tư
09-07-2007, 06:25 AM
bà ni yêu rùi hay sao ý đâu có đâu ah oan quá chỉ mới..........

baby nhím
09-07-2007, 06:27 AM
dạo nì có rất nhìu người ảo tưởng về 1 thứ mà nó dc gọi là tình iu
nó đến bớt chợt rùi wên mau chóng
cứ ngỡ nó là tình iu nhưng thật ra nó chỉ là ảo tưởng của con tim mà thôi

Tháng Tư
09-07-2007, 06:28 AM
dạo nì có rất nhìu người ảo tưởng về 1 thứ mà nó dc gọi là tình iu
nó đến bớt chợt rùi wên mau chóng
cứ ngỡ nó là tình iu nhưng thật ra nó chỉ là ảo tưởng của con tim mà thôicon tim ảo tưởng rồi con tim đau
Đau nhiều..........rất nhiều

♥::luv z hurt::♥
09-07-2007, 06:34 AM
gởi lời theo mây ngàn :rain:

baby dễ thương
09-07-2007, 06:40 AM
con tim ảo tưởng rồi con tim đau
Đau nhiều..........rất nhiều


vậy thì đừng ảo tưởng để rùi phải đau

Tháng Tư
09-07-2007, 08:06 PM
vậy thì đừng ảo tưởng để rùi phải đaumuốn quên mà lòng cứ nhớ
Nhớ về anh tim vẫn đau
Đau tình....tình đã khuất xa
Nhớ người... người đã mãi rời xa tôi

<_GiotSuong_>
09-07-2007, 09:29 PM
Giá như có thể khóc được lần cuối thì tốt biết bao..!

Tháng Tư
09-07-2007, 09:55 PM
Giá như có thể khóc được lần cuối thì tốt biết bao..!
nước mắt rơi cho người dối gian
Nước mắt rơi cho tình tiếc nuối
Nước mắt rơi khóc cho quá khứ
Mắt ko còn đủ sức để nước tuông rơi