***Loveless***
07-07-2007, 03:06 AM
Hơn 2 năm học với Lâm mình chả có tí tình cảm gì đặc biệt với thằng cha này. Cũng là một thằng con trai sao nó lại không tham gia các trò đùa nghịch với bọn mình. Học hành cũng bình thường thui. Vậy mà sao bọn con gái trong lớp lại thân thân với nó. Bực lắm chứ. Trong mắt mình và mấy thằng bạn nó chỉ là một thằng ,... nói chung là bình thường , chỉ được cái thỉnh thoảng là mấy trò nổi bật ngớ ngẩn trong lớp , được nhận tràng cười hơn là tràng vỗ tay....
Vậy mà hôm nay mình đã chụp ảnh với Lâm , Lâm chụp ảnh rất nhiều với bọn con trai trong lớp. Mình còn bắt tay Lâm và nói :cố lên nhhá ông.
Ngày mai là Lâm bắt máy bay ra Hà Nội để chuẩn bị sang anh du học rồi. Bây giờ mình rất muốn làm điều gì đó cho Lâm. Nhưng có lẽ đã muộn. Mình đã để lại 1 tình cảm bạn bè ,mình thât là khó nói ra. Nhưng nói chung là không tốt. Vậy mà một thằng như mình luôn luôn toe toe cái mồm là lớp 11H là một tập thể đẳng cấp , là một tập thể 40 người , vậy mà mai đây chỉ còn 39
Trước ngày Lâm đi mình chỉ muốn nói với Lâm một điều rằng :Lâm ơi cậu thực cự là một thành viên rất rất quan trọng trong lớp chúng ta. hãy cố lên nhá !
Vậy mà hôm nay mình đã chụp ảnh với Lâm , Lâm chụp ảnh rất nhiều với bọn con trai trong lớp. Mình còn bắt tay Lâm và nói :cố lên nhhá ông.
Ngày mai là Lâm bắt máy bay ra Hà Nội để chuẩn bị sang anh du học rồi. Bây giờ mình rất muốn làm điều gì đó cho Lâm. Nhưng có lẽ đã muộn. Mình đã để lại 1 tình cảm bạn bè ,mình thât là khó nói ra. Nhưng nói chung là không tốt. Vậy mà một thằng như mình luôn luôn toe toe cái mồm là lớp 11H là một tập thể đẳng cấp , là một tập thể 40 người , vậy mà mai đây chỉ còn 39
Trước ngày Lâm đi mình chỉ muốn nói với Lâm một điều rằng :Lâm ơi cậu thực cự là một thành viên rất rất quan trọng trong lớp chúng ta. hãy cố lên nhá !