PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu



***Loveless***
06-07-2007, 10:03 AM
không hay mấy nhưng bà con vào tiếp chiêu nhá



nếu mai này em làm bác sĩ
người đâu tiên em chữa sẽ là anh
bệnh của anh không chữa bằng y học
mà chữa bằng hơi ấm của tiếng em

thợ săn cô độc
06-07-2007, 08:23 PM
Nếu !!!
...Nếu cuộc đời chỉ là những dấu hỏi ...(?)
Chắc tim anh đầy những dấu chấm than (!)
Như hàng rào cắm đều quanh nghĩa trang ,
Một màu trằng đồng màu cùng bia mộ !

...Nếu cuộc đời là trả vay nần nợ !
Thi đời anh là bảng thống kê cao,
Nợ tình em, nợ tuổi trẻ tự hào ...
Nợ non sông, nợ gia đình xã hội !

...Nếu cuộc đời là yêu cuồng sống vội !
Chắc anh là gã ngốc nghếc quê mùa,
Một tình yêu xoay sở mãi vẫn thua ...
Sống vất vưởng như oan hồn uổng tử !!!

...Nếu cuộc đời là kinh thư văn tự,
Đời anh là bản nháp tập văn thơ,
Những ngôn từ ngọng ngiụ lẫn khù khờ !
Sai chính tả văn hồ đồ ấu trĩ !!!

...Nếu cuộc đời là bản chân-thiện-mỹ ,
Họ cho anh là cuồng sỹ say xưa...
Không cửa nhà nợ kêu réo kiện thưa ,
Đàn vẫn đánh ...vẫn viết trường thi tập .

...Nếu cuộc đời là lễ nghi quý tộc ,
Anh lạc loài như lau sậy đồng hoang ,
Sáng sương mai trưa nắng lửa chiều tàn ,
Đêm lạnh giá đồng giao cùng vũ trụ

...Nếu cuộc đời là mộng tình ấp ủ ,
Anh sẽ là dã thú giữa rừng sâu ,
Sống bên nhau không cần biết ngày sau ,
Không lo sợ dù loài người truy sát .

...Nếu cuộc đời là yêu thương hoan lạc,
Anh xin là nốt nhạc đón Xuân về,
Em đồng ca theo âm vực đam mê ,
Anh tiết tấu duyên thề nhiều biến khúc.

nonla1612
09-07-2007, 08:36 AM
nếu mai này anh là họa sỹ
người đầu tiên anh sẽ vẽ là em
dung nhan em khó thể vẽ bằng cọ
mà vẽ bằng máu của trái tim anh !!!!

ko hay mong dung che cogi gop y nha !!!