Xem đầy đủ chức năng : nàng đâu???
romeo si tình
06-07-2007, 08:00 AM
nàng đâu mất người ta thương nhớ
miranda ta nhớ em thật nhiều
phải chăng em giờ thay tên đổi họ
để ta buồn ta tìm mãi nơi đâu
Lột Xác
07-07-2007, 05:16 AM
nàng đâu mất người ta thương nhớ
miranda ta nhớ em thật nhiều
phải chăng em giờ thay tên đổi họ
để ta buồn ta tìm mãi nơi đâu
Còn ta thì nhớ Mèo Lười
Nhớ chi cái nhớ cho người phát điên
romeo si tình
07-07-2007, 08:49 AM
chẳng lẽ không biết thật sao
tớ đây là bạn với mèo rất thân
này bạn hỡi chớ phân vân
muốn làm wen cứ lại gần mà zdô
ngoc3my3u
07-07-2007, 10:17 PM
Tại ai mà mắt ngẩn ngơ
Mây trong mắt cũng thẩn thờ mây trôi ?
Đi qua thì cứ qua thôi
Sao còn để lại nụ cười làm chi ?
Lột Xác
08-07-2007, 08:54 AM
Nụ cười đã vội tắt đi
Để t a đứt gánh xuân thì bơ vơ
Chỉ còn nỗi nhớ trong mơ
Đêm đêm ta cứ thất thơ đợi chờ
Hi.hi.. Hôm qua là ngày đẹp trời: thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007,đồng thời mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam... Nên một số anh em trong diễn đàn có tổ chức tiệc nhậu nho nhỏ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.....hi.hi.[ kinh phí do Mèo LƯời Ưu đãi]]
romeo si tình
08-07-2007, 06:15 PM
hận người cũ nhớ tình xưa
còn trong mây gió cơn mưa muộn chiều
tình kia ai lỡ mang điều
giờ chia hai ngả giận nhiều thương thêm
đểu nhảy ! hum qua phone cho mèo mãi không được cú nổ mắt , hóa ra là đi nhậu không dám gọi thêm tôi :D
nhoz_luv
09-07-2007, 02:43 AM
Gió - mây hai tiếng nên thơ
Mà sao gió nỡ hửng hờ gió bay
Để rồi bỏ mặc mây đây
Lệ tuôn như trách gió - mây đâu còn :(
romeo si tình
10-07-2007, 08:40 AM
tình yêu ai đã trao nhau
để ngày mai đó thương đau thật nhiều
vậy sao ta vẫn còn yêu
ngày mai mai nữa thêm nhiều thương đau
Lột Xác
11-07-2007, 11:40 PM
Vẫn còn vắng mặt một người
Vẫn còn nỗi nhớ Mèo Lười ai ơi
Topic rộng mở tay mời
Mà sao bỏ ngõ sân chơi thế này
Hay là chỉ tại hôm nay
Lột Xác ta đã ra tay quá đà
hi..hi..
nhoz_luv
11-07-2007, 11:56 PM
Tình này đầu khổ cuối đau
Mà sao cứ mãi iu nhau....hững hờ
Đời người 1 kíp vu vơ
Mà sao cứ mãi đợi chờ bóng ai :timvo:
Lột Xác
12-07-2007, 12:01 AM
Đã yêu yêu tới tận cùng
Đã đi đi tới tận vùng nước non
Mãi mãi trong tôi vẫn còn
Mãi mãi vẵn một sắc son Mèo Lười
nhoz_luv
12-07-2007, 12:21 AM
Sắc son 1 thuở trời cho
Nay còn đâu nữa bởi ai wên rồi
Vô tình người bước người đi
Bỏ mặc nơi ấy chia ly đôi đường :(
Lột Xác
12-07-2007, 12:29 AM
Mèo lười thì chẳng thấy đâu
Để ta hồi hộp lo âu thế này
Hay là thiên bình ra tay
Để giúp ta một vận may đời minh
nhoz_luv
12-07-2007, 12:34 AM
Tình iu người có người ko
Níu có phải hỉu phải lo giữ người
Còn ko mất rồi ngồi "cười"
Trách đời chi nữa tự tìm đi thôi :(
ndt_td
12-07-2007, 12:34 AM
Khắp chốn vườn thơ tìm ai đó
Mà sao người vẫn mãi nơi đâu
Để ta nhớ , thương người con gái
Làm xao xuyến trái tim ta thổn thức
————————†———————� �
Lột Xác
12-07-2007, 12:39 AM
Ta vẫn ngời đây, vẫn đợi đây
Có than chi đắng,tấm thân gầy
Có em trong đời vui biết mấy
Xóa lệ ta ngồi mãi đêm nay
nhoz_luv
12-07-2007, 12:47 AM
ngồi mãi 1 đêm say gió trời
xoá lệ dòng đời hết đau thương
nhớ người ngắm hoài dòng sông ấy
thương người bến nước phận lênh đênh :(
Lột Xác
12-07-2007, 12:51 AM
Lênh đênh có một phận buồn
Gian nan nào để lệ tuôn môi người
Vẫn còn đó nét xinh tươi
Vẫn còn đó một tiếng cười dạ đau
nhoz_luv
12-07-2007, 12:55 AM
Con người wá đỗi ngây thơ
1 tiếng đâu đây đã iu mến rồi
Để rồi ngày nhớ đêm trông
Bóng hình ai đó ôi hoài nhớ mong
Lột Xác
12-07-2007, 12:59 AM
NHớ mong mới đặng tiếng đời
NHớ mong cho thỏa tiếng lời nhân gian
Mãi khi ánh trắng vơi tàn
Thì ta vẵng chẳng thở than một lời
nhoz_luv
12-07-2007, 01:04 AM
Tiếng đời người nói người cho
Có phải thật lòng vẫn lo đến người
Nhớ người sao mãi tươi cười
Mà ko cố nhẫn tìm người đi thôi
Lột Xác
12-07-2007, 01:06 AM
Tìm người người chẳng tìm ta
Tìm ta thấy nỗi xót xa đời minh
Tìm người người cứ lặng thinh
Tìm ta ta lại một mình bơ vơ
nhoz_luv
12-07-2007, 01:15 AM
Chưa tìm sao bik người lơ
Tìm rồi hãy viết vu vơ vài điều
Nhớ người chỉ bik nói iu ( = thơ )
Mà sao ko thử tiếng iu = lời
Lột Xác
12-07-2007, 01:20 AM
Đã từng uống rượu....Đôi lời
Đã từng nói tiếng yêu người thiết tha
Nhưng nàng đâu chịu tin ta
Mà cho là kẻ bê tha nợ nần
Đã từng thử đọ đôi lần
NHưng đành phải chịu phong trần án treo
Có lẽ nàng chê ta nghèo
Nên đời nên nỗi cheo leo thế nay
Vẫn là trăng đẹp đêm nay
Mà sao ta ngỡ đắng cay riêng mình
nhoz_luv
12-07-2007, 01:29 AM
Iu rồi wá đỗi đau thương
người bỏ tim người ko cười như xưa
người ơi đắng cay còn nữa
xin người hãy bớt đâu bùn đi thôi
romeo si tình
13-07-2007, 12:20 AM
còn đâu nước mắt nhạt nhòa
trôi vào dĩ vãng tan hòa mây trôi
ngậm ngùi thôi đã xa rồi
còn mong chi nữa mình tôi một mình
nhoz_luv
13-07-2007, 10:46 PM
Một mình với nỗi đắng cay
Sao người lại để nơi đây khóc sầu
Vô tình người bỏ tôi đau
Người sao bik đc nỗi đau thế nào :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.