PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ mi lắm, bồ ơi !!!!



Hien_online7620
06-07-2007, 07:30 AM
:) Ngày qua ngày trong tôi luôn chất chứa những cảm giác nặng nề. Tôi không biết liệu đó có phải là điều tôi muốn hay không nữa. Tôi nhớ nó vô cùng, tuổi học trò đến với tôi như một giấc mơ đẹp, và chính nó cũng là một trong những người mang lại cho tôi sự vui vẻ , hạnh phúc đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nó quan trọng với tôi đến như vây. Đúng vậy ! Chưa bao giờ ! Giờ đây xa nó rồi tôi mới cảm thấy buồn và nhớ nó vô cùng. Không biết nó có như tôi không? Có một điều tôi vẫn chưa nói được với người bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Và tôi cũng không biết khi nào mới có thể đối diện và nói với nó được nữa.Rồi thời gian qua đi, con người rồi cũng sẽ phải thay đổi, tôi cũng vậy. Đâu có gì là mãi mãi được. Sống trong cái xã hội đầy lừa lọc thế này tôi cũng sẽ gặp phải những người mang một cá tính khác nhau. Cũng chỉ còn vài tháng nữa là tôi phải xa nơi này đến với cuộc sống mới. Tôi không muốn mình phải nghĩ suy nhiều như thế này nữa. Tôi muốn tự khẳng định mình và tôi sẽ thành công. Đó là ước mong của tôi và tôi sẽ làm được. Thậm chí tôi cũng sẽ dũng cảm thoát ra những vòng luẩn quẩn của cái tên được gọi là '' tình cảm ''. Cái tình cảm tôi có không phải là tình cảm trai gái hay là yêu đương gì cả. Đơn giản thôi ! Đó là cái mà tôi không thể quên bởi nó quá sâu sắc. Và cũng chính vì điều này mà tôi đang rất rất nhớ người bạn của tôi. Tôi và nó đã là những người bạn tuyệt vời của nhau.Nhưng chúa ơi ! Vì tôi ! Cũng vì lỗi của tôi, có lẽ tôi quá xem thường nó hay cũng có lẽ tôi quá đề cao bản thân mình. Tôi đã làm cho nó bị tổn thương. Cuộc sống thật phức tạp. Ít người có thể hiểu được minh. Tôi không mong ai đọc những gì tôi đang viết và càng không mong có một ai đó hiểu cả. Chỉ bởi vì tôi muốn nói ra cho thoải mái mà thôi. Tôi không phải là một người tầm thường.Tôi có thể làm những gì mà tôi muốn. Giờ đây, tôi không muốn nói thêm gì nưa. RỒi một ngày nào đó gần đây tôi sẽ tìm đến người bạn ây.....:winking: