phanmauthanh050
06-07-2007, 05:55 AM
Một mùa đông nữa lại đến với anh nhưng cảm giác của anh không còn ấm áp khi mừa đông đến ,không còn ai cùng ngồi anh ăn kem khi trời mưa rét đế run người ,và một mình anh lang thang trên còn đường quen thuộc mà bấy lâu anh và em vãn thường đi trong tay hạnh phúc biết mấy em?
vậy mà,em !tại sao em và anh lại đến với nhau không hẹn trước,em ngồi đợi anh trước ánh mắt yêu thương mà chỉ có anh mới hiểu ,em đón anh và dúi vào tay anh một bông hoa tường vy ,anh mới hiểu ngôn ngữ nguỵ biện mà em muốn nói với anh;”em yêu anh nhiều lắm”.
Tình yêu mà em cho anh hạnh phúc có lúc ai đó cũng ganh tỵ anh với em đó em ,em nhớ chứ?
Vào một tối anh và em cùng ngồi dưới ánh sao,bên nhau em đã thì thầm bên tai anh:”anh à hãy nnhìn những ngôi sao đi anh, ánh sáng nào sáng nhất và đẹp nhất đó là anh và ánh sao nào sáng yếu ớt và nhỏ bên cạnh ánh sáng đẹp nhất thì đó là em,và sau này anh có gặp ngàơi con gái nào đó tốt hơn em đi chăng nữa thì em không giận không buồn về anh đâu?những ai đã có mối tình đầu khó lòng thay đổi lắm anh à!tình này em trao mãi mãi về anh sẽ không bao giờ em quên anh đâu,tình yêu chỉ có một nhưng những tình cảm giống tình yêu rất nhiều đó,anh và em sẽ mãi là của nhau ,bên nhau được chứ anh?ok vậy đi anh.
vậy mà tất cả hạnh phúc lời hứa em và anh đã nói nhưng em không thực hiên được,khó với em quá phải không em ?khi mà anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân đi của em,tại sao em không hiểu về anh nữa vậy?em ra đi bỏ lại anh lời hứa mà anh không thể thực hiện được với em khi anh chỉ còn một mình,em đành nhìn anh như thế sao?
Em từng hỏi anh tại sao?tại ssao?tại sao……………thì giờ đây chính anh lại hỏi em đó!sao em không trả lời cho anh?tại sao em ra đi khi chúng ta chẳng còn bao lâu nữa luôn bên nhau,cạnh nhau, để được chia sẽ vui buồn với nhau,cùng nhau tiến lên phía trước,cuộc sống này thật trớ trêu quá quá phaỉ không em?Em và anh đâu tin có ngày như thế này , đâu tin có ngày anh và em lại đi trên hai con đường khác nhau thế này,nhưng chính em đã cho anh thế nào là hạnh phúc là một tình yêu.
Và bây giờ em có người tốt hơn anh bên em,lúc nào cũng hiểu em như thế anh cảm thấy hạnh phúc khi em hạnh phúc ,em đã nói với anh.
Còn bây giờ anh cũng tìm ……………..mong sẽ có một người con gái hiểu anh như em ,giống em một chút gì đó và sau này mong sẽ được ngồi cạnh em với một ngừơi anh như em từng nghĩ về anh và anh vẫn nói với em rằng:”anh yêu em nhiều lắm”chỉ vậy thôi.
Không biết bây giờ em có hiểu cho anh khi mà anh và em giờ ở quá xa,thôi thì anh luôn cầu chúc em luôn hạnh phúc như em từng nghĩ một cuộc sống hạnh phúc giản dị,một tình yêu đích thực.
Phan Mẫu Thành
vậy mà,em !tại sao em và anh lại đến với nhau không hẹn trước,em ngồi đợi anh trước ánh mắt yêu thương mà chỉ có anh mới hiểu ,em đón anh và dúi vào tay anh một bông hoa tường vy ,anh mới hiểu ngôn ngữ nguỵ biện mà em muốn nói với anh;”em yêu anh nhiều lắm”.
Tình yêu mà em cho anh hạnh phúc có lúc ai đó cũng ganh tỵ anh với em đó em ,em nhớ chứ?
Vào một tối anh và em cùng ngồi dưới ánh sao,bên nhau em đã thì thầm bên tai anh:”anh à hãy nnhìn những ngôi sao đi anh, ánh sáng nào sáng nhất và đẹp nhất đó là anh và ánh sao nào sáng yếu ớt và nhỏ bên cạnh ánh sáng đẹp nhất thì đó là em,và sau này anh có gặp ngàơi con gái nào đó tốt hơn em đi chăng nữa thì em không giận không buồn về anh đâu?những ai đã có mối tình đầu khó lòng thay đổi lắm anh à!tình này em trao mãi mãi về anh sẽ không bao giờ em quên anh đâu,tình yêu chỉ có một nhưng những tình cảm giống tình yêu rất nhiều đó,anh và em sẽ mãi là của nhau ,bên nhau được chứ anh?ok vậy đi anh.
vậy mà tất cả hạnh phúc lời hứa em và anh đã nói nhưng em không thực hiên được,khó với em quá phải không em ?khi mà anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân đi của em,tại sao em không hiểu về anh nữa vậy?em ra đi bỏ lại anh lời hứa mà anh không thể thực hiện được với em khi anh chỉ còn một mình,em đành nhìn anh như thế sao?
Em từng hỏi anh tại sao?tại ssao?tại sao……………thì giờ đây chính anh lại hỏi em đó!sao em không trả lời cho anh?tại sao em ra đi khi chúng ta chẳng còn bao lâu nữa luôn bên nhau,cạnh nhau, để được chia sẽ vui buồn với nhau,cùng nhau tiến lên phía trước,cuộc sống này thật trớ trêu quá quá phaỉ không em?Em và anh đâu tin có ngày như thế này , đâu tin có ngày anh và em lại đi trên hai con đường khác nhau thế này,nhưng chính em đã cho anh thế nào là hạnh phúc là một tình yêu.
Và bây giờ em có người tốt hơn anh bên em,lúc nào cũng hiểu em như thế anh cảm thấy hạnh phúc khi em hạnh phúc ,em đã nói với anh.
Còn bây giờ anh cũng tìm ……………..mong sẽ có một người con gái hiểu anh như em ,giống em một chút gì đó và sau này mong sẽ được ngồi cạnh em với một ngừơi anh như em từng nghĩ về anh và anh vẫn nói với em rằng:”anh yêu em nhiều lắm”chỉ vậy thôi.
Không biết bây giờ em có hiểu cho anh khi mà anh và em giờ ở quá xa,thôi thì anh luôn cầu chúc em luôn hạnh phúc như em từng nghĩ một cuộc sống hạnh phúc giản dị,một tình yêu đích thực.
Phan Mẫu Thành