Xem đầy đủ chức năng : Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọn
Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?............
N4waitC
10-07-2007, 08:50 AM
Chờ đợi
Tôi cũng đã nghĩ là sẽ chờ đợii anh.Nhưng lamf gì cò ai chờ đợi ai đươc mãi mãi. Dù biềt rằng trong tôi không ai có thể tahy thế đươc hình bóng của anh!
:::Ch4nG3:::
10-07-2007, 03:09 PM
Chờ đợi
.Nhưng lam gì cò ai chờ đợi ai đươc mãi mãi.
uhm... làm gì có chứ :rain:.....
chờ được... nhưng kô ai biết... kô ai hiểu...
:::Ch4nG3:::
10-07-2007, 04:37 PM
uhm... chờ được.... nhưng đâu chắc sẽ là mãi mãi :meo:
honey_ken
10-07-2007, 08:16 PM
chờ đợi hay bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó nhưng nếu một người biết cách chờ đợi và không lãng phí thời gian chỉ chờ đợi không thì đáng nể lắm chứ!Phải không
hãy cứ chờ đợi nếu bạn muốn và luôn nhớ đừng bao giờ để nó đi quá giới hạn là được
begaungoan
10-07-2007, 11:57 PM
bạn có tin vào những lời hứa hẹn ko? nếu k tin thì bạn sẽ ko chờ đợi đâu nhỉ???
anpha.media
11-07-2007, 01:12 AM
chờ uh............ mình chờ dc............nhưng thời gian ko chờ mình
nh0cxjnh
11-07-2007, 01:49 AM
chờ thì cũng có thể là có , nhưng nếu có 1 người có thể chờ hoài , chờ mãi thì thật là hiếm thấy ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.