Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xa cách !



Seafoam
14-07-2005, 01:08 PM
Anh đã vất đi mộng với tình
Duyên ta đã hết chẳng còn chi
Đêm ôm gối nhớ sầu năm tháng
Nghe thương đau đốt cháy tình si !

Xa cách thế là đã cách xa
Tình vội qua mau cũng gọi là
Vui chơi chốc lát rồi chia cách
Hạnh phúc như là gió thoảng qua !

Blue

Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 01:16 PM
whoa !! hay wo...cho xin chữ kí

hương gió thoảng qua thế vậy mà
cô bé khờ khạo lòng xót xa
trong tim e ấp hình bóng đó
dù ai đi mãi chắc ko về

đánh mất chính mình
14-07-2005, 01:21 PM
xa cách chưa hẳn là mất nhau
vì bên nhau mãi...cốt trong tấm lòng
xa cách đã tạo nên nỗi sầu
một nỗi sầu chẳng phải riêng ai
xa cách tạo hai chữ nhung nhớ
đêm rồi ngày..mong ngóng..bóng hình xưa

Seafoam
14-07-2005, 01:31 PM
Còn nói chi anh , cũng bằng thừa
Ngày nói chia tay chỉ có mưa
Dứt áo ra đi không luyến tiếc
Chỉ có mình ta giữa chốn về !

đánh mất chính mình
14-07-2005, 01:36 PM
sao đời lắm kẻ hay phụ tình
dứt áo ra đi lỡ rách sao
rảo bước chân đi nhẹ nhàng thôi
sau này khỏi rách khỏi tốn tiền
hiền thê tôi đã bảo rồi mà
la ca hàng quán đổ đau bây giờ
thơ ơ với sức khoẻ mình
thình lình tôi biến ai chữa cho người (hiiiiiiii)

Seafoam
14-07-2005, 01:47 PM
Ai bảo anh đi bỏ rơi tôi
Tôi mới nhanh tay dứt áo người
Áo kia lỡ rách thì tôi vá
Chỉ sợ trời mưa , lạnh người thui :D

Ai la ca hàng quán , ai hiền thê?
Nói càn linh tinh uýnh bi chừ
Buồn tình tui mới ra mở quán
Anh biến kệ anh lụy gì tui !

:D

đánh mất chính mình
14-07-2005, 01:52 PM
lỡ em rách áo thân em lạnh
anh có áo đây "hiệu" đoàn hoàn
không cần em vá lỡ trúng tay
anh đây ko có "oxy già"

cũng tại vì em ko cho chữa
nên đến giờ đây vẫn ko thành
tôi đây đã hứa với người rồi
bênh này ko chữa... là cưới luôn (kakakakaka)

Seafoam
14-07-2005, 01:57 PM
Cưới sao mà cưới nói chyện đùa
Nhà anh chưa có , xe chưa mua
Cưới về bắt tôi ở dưới mưa
Thì thui quên nhé đi là vừa !

Tui đây chẳng có cái chi
Cũng chẳng bít iu chẳng biết gì
Tháng năm chỉ biết buôn nước suối
Gọi rượu đem về say với si

:D

đánh mất chính mình
14-07-2005, 02:06 PM
ủa sao "vợ" biết anh chưa mua
anh đây có chiếc honda mà
còn nhà anh cất ở ngoại ô
bận "xô" em đó nên vô em liền
chiều nay anh nói má anh
nhanh tay đến rước con dâu về nhà :D

trời ơi thấy "bả" mở cái mục
lục đục chạy đến coi bài thơ
ai ngờ thơ hay tình càng thấm
vậy mà bảo rằng vẫn chưa yêu

Seafoam
14-07-2005, 02:25 PM
Yêu làm cho cho đời thêm khổ
Biết thế thì thà khổ hơn là không !
Nhưng mà không thích lấy chồng
Lấy chồng là đeo gông vào cổ !

Lover đuối rồi , ai vô giup V với....

đánh mất chính mình
14-07-2005, 02:30 PM
đùng đuối tôi có thuốc tăng lực
lỡ đi mất rồi thơ bỏ ai nhai
thôi thì thơ hãy để nó là bài thơ
bay xa rồi nó chẳng về lại đây
người bỏ đi thơ chẳng có đề tài
mai mốt rồi cô hãy cất bước đi

Seafoam
14-07-2005, 03:06 PM
hic...

Tháng năm này , buồn lắm anh ui
Chỉ suốt ngày mưa nắng sụt sùi
Người thì xa cách , còn nhung nhớ
Đến bao giờ mới thấy ngày vui....

đánh mất chính mình
14-07-2005, 03:24 PM
thế để tui ra bảo(anh) Tocbuxu
đến đây nói chuyên cho "nàng" vui (vì đây là thơ nên càn chữ này)
Bởi vì tôi...tài ăn nói kém
chỉ chuốt sầu...chứ chẳng được vui đâu
người tôi sầu nói chuyện cũng sến lây
tui còn dang choi chát với bu xù
nếu thấy được thì ra yahoo (hiiiiiii)

Seafoam
14-07-2005, 03:45 PM
BÌnh minh rạng rỡ miền đông
Có cô con gái đi lấy chồng
Má hồng long lanh giọt lệ trong
Vì có ai mối nợ lòng?

đánh mất chính mình
14-07-2005, 03:48 PM
xin hỏi em lấy người nào
để tôi đây đến mừng cùng người ta
xa hoa tiệc cưới linh đình
tôi đây xin đứng đằng sau ngó vào

*vô tình*
14-07-2005, 04:03 PM
Xa cách rồi...hai nơi không bờ bến
Tình tha thiết cũng phù phiếm mờ nhoè
Hỏi người ơi sao mãi hoài chung thuỷ
Để tâm hồn rũ rượi sầu vu vơ...

đánh mất chính mình
14-07-2005, 04:15 PM
chữ tình là chữ phong ba
thôi tôi phải bước đi xa chữ này

*vô tình*
14-07-2005, 04:25 PM
phong ba cho lòng chung thủy
xa rồi hỏi người còn chữ thủy chung

thủy tinh xanh
14-07-2005, 05:06 PM
Xa cách rồi còn cần chi chung thuỷ
Bởi biết người có chung thủy hay không
Hay để tôi cứ ngơ ngẫn ngống trông
Còn người nơi khác vui duyên mới rồi

*vô tình*
14-07-2005, 05:17 PM
chuyện tình chia đôi vì xa cách
không phải lòng này có thủy chung
tôi và anh ấy...tình bất diệt
có trách cũng đành trách bờ xa

thủy tinh xanh
14-07-2005, 05:48 PM
Nếu tình kia là tình yêu chân thật
Cho dù cách xa tình vẫn vẹn tròn
Nhưng nếu tình kia là tình giả dối
Thì gần nhau cũng như thế mà thôi

*vô tình*
14-07-2005, 06:20 PM
Tình nào lại không vụn vặt khúc mắc
Chân thật với nhau cũng mờ nhoè thôi
Nói thì được nhưng làm thì khó thấy
Bởi tình xa...con tim sẽ nhạt nhòa

thủy tinh xanh
14-07-2005, 06:27 PM
Có khúc mắc cớ sao không nói rõ
Bởi tình yêu đòi hỏi sự cảm thông
Nên người ơi hãy nói rõ nỗi lòng
Đừng vội trách, khoảng cách là vô tội

*vô tình*
15-07-2005, 02:53 PM
Vô tội ư...cũng có lẽ như thế
Yêu mù lòa giờ đổ tội cách xa
Cũng vì tôi ra đi không ly biệt
Để người ơi...hy vọng mãi mà chi...
-:- -:- -:-
Khúc mắc trở ngại lời khó nói
Cuối cũng vì chuyện nhớ thương vô hình
Tuổi trẻ ngu ngơ tim lay động
Chỉ biết yêu...để mặc mọi phù vinh...

Seafoam
15-07-2005, 03:36 PM
Xa mặt rồi sẽ cách lòng
Thế thui mình sẽ chẳng còn thương nhau
Mai kai tình sẽ bạc màu
Vết thương đến tận mai sau chưa liền !

*vô tình*
15-07-2005, 03:49 PM
Hy vọng mong manh vụn vỡ
Cách lòng người cũng nhạt nhòa đi xa
Hãy giữ tình trong góc nhỏ
Mãi vùi chôn vết sẹo vào phôi pha...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 03:50 PM
giờ tôi biết xa nhau là thế đó
nghe vang xa...ôi những lời hẹn hò
sóng dần vang giữa phong ba bão tố
vẫn vẹn lòng...đâu giống mối tình tôi
dẫu đã biết cách ra là rất nhớ
bóng ai kia về mãi trong xấc mơ
đã xa nhau..xin người đem hết
những ngọt bùi, sung sướng lẫn đắng cay

đánh mất chính mình
15-07-2005, 04:00 PM
người sầu thả bước vào hồn thơ
nay tôi đã biết anh bơ vơ một mình
khi anh đã bước vào chữ tình
thì anh quên hết những điều xung quanh

*vô tình*
15-07-2005, 04:05 PM
Sau mối tình sầu đau không phải lạ
Thôi người ơi... vướng víu mãi mà chi
U buồn tuyệt vọng thêm mê muội
Mai trời sáng...sẽ quên chữ biệt ly.

đánh mất chính mình
15-07-2005, 04:11 PM
nói như cô há chữ tình quá dễ
yêu một người là nhớ mãi trong tim
cô bảo quên ngàn xuân quên ko được
cô bảo vứt trăm năm vứt ko xong

*vô tình*
15-07-2005, 04:24 PM
có bao giờ nhỏ này nói câu đó
chỉ muốn khuyên ai kia hãy cố quên
tôi biết tình âm vang , tình bất diệt
nhưng hãy hiểu khuyên người... chọn lời khuyên

đánh mất chính mình
15-07-2005, 04:31 PM
thôi được rồi con gái là vua chối
kẻ này từng thất bại dưới tay cô
nay ko dám lần lại vết xa đổ :D
cứ như là khuyên người ta đi


À hinh như VT sống ở đường Hàm Nghi hả

*vô tình*
15-07-2005, 09:21 PM
Đâu phải cô gái nào cũng dzậy
Vơ đũa cả nắm không được hay
Thôi thì cứ nói nhỏ "vua chối":D
Thêm một biệt danh không vấn đề...
-:- -:-
Người con gái mang tên "Trang"... anh nhắc
Vô tình không biết cũng chẳng quen
Người với người... đời bao la bát ngát
Cũng có khi mình giống người mà thôi...