PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ đến được ngày xưa



fantasy_girl
29-03-2005, 01:49 AM
Bao giờ đến được ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm
Trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm
Thuyền sao chở khách tháng năm cứ đầy .

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:02 AM
Bao giờ đến được ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm
Trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm
Thuyền sao chở khách tháng năm cứ đầy .

tôi hỏi thời gian bao giờ quay lại được
cho tôi sống lại với ngày xưa
ngày tôi còn trẻ ngây thơ bé
để hồn tôi không vướng bận chữ tình

fantasy_girl
29-03-2005, 04:53 AM
Anh thấy không tất cả xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia đi qua cao ngạo quá
Hoa súng tím vào trong mắt hóa mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu cũng rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng mưa xẽ phủ
Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu tôi nhớ về anh
Nỗi nhớ trong tim tôi nhớ về bạn
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Có ai nhớ lớp , nhớ trường , nhớ tên tôi

Những chuyện năm nào , những chuyện năm nao
Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa nở rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc nhớ chớ bạc thêm.

Chanh Chua
29-03-2005, 09:05 PM
:mad:
rồi tất cả cũng rời xa nơi ấy
mái trường xưa yêu dấu một thời
có bao giờ trở lại các bạn ơi !
cho tôi nhắn đôi lời thăm hỏi..... :tim:

fantasy_girl
30-03-2005, 02:33 AM
Tâm sự tôi dài tỏ cùng ai
Tôi nhớ lớp nhớ trường , nhớ thầy cô
Lại nhớ đám bạn một thưở nào
Dầu buồn dầu vui , ắp kỉ niệm
Giờ bay theo lá đỏ chiều thu.

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 04:04 AM
hãy đến bên tôi bạn yêu ơi
cuộc đời tôi cay đắng chịu nhiều rồi
hãy đến bên tôi để hoài niệm
những hoài niệm đẹp sẽ không thôi