Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khó Hiểu



chip_xinhdn
04-07-2007, 10:41 PM
Khi 1 người con trai, luôn chân đấm tay đá, đánh nhau là chuyện thường, tay cầm bó bông chạy vòng vòng mấy khu phố, tìm nhà người bạn gái mình để tặng ngay vào ngày sinh nhật của cô ấy. Phải bấm chuông thử, phải chào hỏi, phải xin lỗi, vì anh ta chỉ biết cô gái ở khu này, mà chẳng biết địa chỉ chính xác

Một cậu bé ham chơi, ăn chơi lêu lổng chẳng lo học hành, thế mà bỗng dưng 1 ngày lại thay đổi hẳn, cậu học miệt mài, học như chưa bao giờ được học, chỉ vì ... 1 cô bé nào đó trong lớp mà cậu mến, cũng học rất giỏi, cậu thay đổi vì người đó

Một ngày nọ, bỗng chợt bạn thức dậy sớm hơn bình thường, bạn thay đồ, chuẩn bị tập, vì hôm nay bạn có giờ học buổi sáng, nhưng .. ko biết người ta có tiết học hay ko, thế là đứng trước nhà người đó, chờ từ 6h đến 7h30, người ta ko ra nghĩa là hum nay người ta được nghỉ, 1 mình mình đi học vậy, gọi điện sợ cô bé thức giấc

Có 1 bạn đi học cứ ngồi chơi, chẳng ghi chép gì, chẳng chú tâm gì. Cho đến kỳ thi học kỳ cũng vậy, lịch thi mình ko chép, chạy wa 1 khoa khác chép lịch thi của 1 cô bé nào đó, để giúp người ta học thi , bó tay

Một chú bé học rất dốt môn sinh vật, điểm toàn 0 và 1, đến 1 ngày cô giáo kiểm tra sách, ai ko có sẽ bị 0 điểm, chú bé lại nhường sách cho cô bạn ngồi chung bàn, mà điểm cô bé lúc nào cũng toàn 9, 10 và chú bé nói "ko sao đâu, mình wen rồi"

Một anh chàng đã wen sống bên gia đình, quen cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng đến 1 ngày, đành phải chấp nhận ra đi, đi đến 1 nơi xa lạ, chẳng có ai wen biết ở đó chỉ để chờ 1 cô bé nào đó thôi

--------------------------

Đôi khi có nhiều chuyện con người ta ko thể hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy. Và người ta cũng ko biết mình làm thế có đúng hay ko nữa? Nhưng bản chất của tình yêu vẫn xuất phát từ con tim, tốt nhất bạn hãy làm những điều con tim mình mách bảo dù cho lý trí có hỏi gì đi nữa.

Lost.
04-07-2007, 11:32 PM
:D uhm...khó hiểu nhỉ :D

Và chẳng ai dám đi hỏi Tình yêu, khi nó là nguyên nhân để mọi điều xảy ra đôi khi chẳng là định mệnh.
Vậy là nó thay đổi được nhiều thứ hơn người ta tưởng...

Và một ngày nào đó - bạn biết mình sẽ thử tập yêu bản thân mình hơn chỉ để biết cách yêu thương 1 cái đó kia !!

* bim ky *
05-07-2007, 12:16 AM
Quá khó hiểu...........^^

chip_xinhdn
05-07-2007, 12:21 AM
theo như mình nghĩ thì đó chính là tiếng nói của con tim
và chúng ta đã hành đông theo nó

kođăngký
05-07-2007, 07:13 AM
có j đâu mà khó hiểu
khi mà thực-sự-thích-1-ai-đó (nhấn mạnh là thực sự đấy nhé) thì ngta luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho ng kia , nói cách khác là "sống vì người kia" rồi ,
thế nên những hành động như trên cũng là bình thường thôi
lúc mà cảm xúc dâng cao thì ý kiến người ngoài cuộc cũng chả là j hết :D

Vi_kiet
05-07-2007, 08:01 AM
khó hiểu nhưng không fải là khó hiểu.........đó chỉ là vì trình yêu hết thôi , vì ty mà con người ta hoàn toàn thay đổi từ xấu thành tốt........đó là một kì tích đặc biệt đó.hãy ủng hộ nhưng người bạn trai ấy.........bài viết của bạn khá lắm

hoasaudongvn
05-07-2007, 08:24 AM
Đôi khi cũng nên để lý trí lên tiếng iu mù quáng cũng hông tốt đâu

chip_xinhdn
05-07-2007, 07:19 PM
" Hạnh phúc chỉ đến khi mỗi người thấu hiểu và chia sẽ , cùng chung tay vun đắp và hi sinh cho nhau "

Vì vậy cũng có thể nói yêu laàmuùquáng nếu như ta ko hiểu được điều này

tiểu bối
06-07-2007, 06:39 AM
Hiểu nhưng ko giải thích được đó chứ.Tình yêu vốn ko thể lí giải được mà.

lolem_khoctham
06-07-2007, 06:43 AM
tình iu ko thuộc về lý trí

chip_xinhdn
06-07-2007, 09:50 PM
Cơ hội & lý trí !

Tình yêu cũng nằm trong đó

kođăngký
07-07-2007, 09:09 AM
tình yêu ko thuộc về lý trí <= 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng qhtd trc hôn nhân hiện nay !!

chip_xinhdn
07-07-2007, 07:01 PM
thế ờ
sao tui ko bít nhỉ

baby nhím
08-07-2007, 02:21 AM
con tim và lí trí là hai thế giới trái ngược nhau
có những chịn mình nên nghe theo lời của con tim
nhưng cũng có những chịn mình nên làm theo lí trí của chính mình
tình iu có thể làm cho ta thay đổi vì 1 người nào đó
còn lí trí có thể giúp ta nhận ra sự ngang trái của tình iu
hai thế giới trái ngược nhưng lại hok thể hok có nó tồn tại song song và trộn lẫn vào nhau

chip_xinhdn
08-07-2007, 08:05 PM
tình iu có thể làm cho ta thay đổi vì 1 người nào đó
còn lí trí có thể giúp ta nhận ra sự ngang trái của tình iu
hai thế giới trái ngược nhưng lại hok thể hok có nó tồn tại song song và trộn lẫn vào nhau

trải nghiệm thực tiễn http://img2.freeimagehosting.net/uploads/48fa784948.gif