PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xúc cảm mùa hạ



boylangman_142
04-07-2007, 03:30 AM
..................Hạ nhớ
Nhặt cánh phượng đầu tiên bên ô cửa
Ngắm trời hạ, cả nỗi nhớ mênh mang
Mùa hạ buồn, mùa hạ vấn vương
Một mùa hạ chỉ nhớ thương bên cạnh
Nối tiếp mùa đông cô đơn gió lạnh
Và những chiều thu ngồi đếm lá vàng rơi
Đếm bước người đi nơi rất xa phương trời
Giờ đếm nhớ thương gửi trong từng tia nắng
Một cánh chim bay ngang trời hạ trắng
Mang tương tư nỗi nhớ về phương xa
Và nơi ấy em có biết chăng là
Nơi đây mùa hạ, anh mãi chờ...
.....................................mãi đợi...

Right here waiting for you - QA

huongduongxanh
04-07-2007, 03:47 AM
hạ ơi, người tôi iu hỡi
sao anh bảo sẽ chờ tôi vào mùa hạ
hạ đến rồi mà chẳng thấy bóng anh
hay anh định hạ tàn rồi mới nói
hay anh đã wên lời hứa với tôi
người iu ơi anh đâu koá bik
hết hạ rồi em sẽ phải ra đi
vì bik khi nào ngừ mới nhớ đến em
hạ đã qua

boylangman_142
04-07-2007, 03:58 AM
sao anh bảo sẽ chờ tôi vào mùa hạ
hạ đến rồi mà chẳng thấy bóng anh
hay anh định hạ tàn rồi mới nói
hay anh đã wên lời hứa với tôi

mùa hạ vừa đến trong từng cơn gió
và hạ đã tàn trong biển nhớ lòng anh
lời hứa ngày nào gửi gió thật mong manh
anh gửi lại trong miên man mùa hạ...

chip_xinhdn
04-07-2007, 04:08 AM
Ba mươi chưa đủ mùa Hạ lớn

Chỉ thấm giòng châu, nặng bước đường

Hồ trường ai rót mà sao cạn?

Nhớ rót dùm ta về một phương

hoangtukakaka
04-07-2007, 07:24 AM
hạ ơi, người tôi iu hỡi
sao anh bảo sẽ chờ tôi vào mùa hạ
hạ đến rồi mà chẳng thấy bóng anh
hay anh định hạ tàn rồi mới nói
hay anh đã wên lời hứa với tôi
người iu ơi anh đâu koá bik
hết hạ rồi em sẽ phải ra đi
vì bik khi nào ngừ mới nhớ đến em
hạ đã qua


hạ vàng chín cả dòng sông
chín cả cánh đồng ,chín cả cỏ non
và tình yêu cũng bắt đầu chớm chín

huongduongxanh
04-07-2007, 09:08 AM
mùa hạ vừa đến trong từng cơn gió
và hạ đã tàn trong biển nhớ lòng anh
lời hứa ngày nào gửi gió thật mong manh
anh gửi lại trong miên man mùa hạ...
hứa chi anh khi nó thật mong manh
thà anh bảo em dừng chờ đợi
em sẽ ra đi ko trách một lời
dẫu bik tình em ko thể đổi

Ba mươi chưa đủ mùa Hạ lớn

Chỉ thấm giòng châu, nặng bước đường

Hồ trường ai rót mà sao cạn?

Nhớ rót dùm ta về một phương
dẫu biết ba mươi là chưa đủ hạ
và đường đời vẫn lắm lúc gian nan
và cuộc tình này sao lắm chông gai
và ta bik bốn phương trời hok thể rót một phương

hạ vàng chín cả dòng sông
chín cả cánh đồng ,chín cả cỏ non
và tình yêu cũng bắt đầu chớm chín
chín tất cả bởi màu nắng hạ
nhưng koan băng giá thì sao
liệu có thể tan trong ánh nắng vàng
hay băng giá lại càng giá băng

tieubachlongtctn
04-07-2007, 09:25 PM
mùa hạ vừa đến trong từng cơn gió
và hạ đã tàn trong biển nhớ lòng anh
lời hứa ngày nào gửi gió thật mong manh
anh gửi lại trong miên man mùa hạ...

ba tháng hè sẽ đằng đẵng trôi qua
để em ép mong manh từng sợi nhớ
cánh phượng kia còn hoài trên trang vở
ép nhạt màu thành hình bướm xa xăm

hè đến rồi em sẽ lại bâng khuâng
sẽ lại da diết trog những chiều nhung nhớ
cánh phượng nào như vẫn còn nhắc nhở
nụ hôn đầu em đã mến trao anh

lời hứa ngày nào gửi gió thật mong manh
em biết rằng như thế là chẳng thể
lời anh hứa sẽ chẳng là như thế
sẽ phai tàn theo từng tiếng ve kêu

gửi lại anh trong tất cả mọi điều
em đã ép khi xưa thành nỗi nhớ
và tình mình sẽ rồi dần cách trở
sẽ phai tàn theo nỗi nhớ mênh mang

chip_xinhdn
04-07-2007, 11:03 PM
Hạ sắp sang rồi
đến mùa thua đi :D


Bước rất nhẹ như mùa Thu con gái
như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
như chưa lần nào em nói: yêu anh
như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ

bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở
như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao
em có về ăn cưới những vì sao
để chân bước trên dòng sông loáng bạc

ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
yêu một người mà cảm thấy mênh mông
em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng
mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?

Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi

Tay vụng quá nên thư không viết nổi
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ

Tầu bay giấy ngượng ngùng bay ra cửa!
Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ
anh còn nguyên là một kẻ yêu em
Em đi ngang xin ráng bước cho êm

Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ
Ðừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?

Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn...”

cô bé mắc nai
05-07-2007, 03:17 AM
Hạ tàn Thu đến lại Đông sang
Nhặt cánh hoa xưa chợt thấy vàng
Như trăng mười sáu nằm ngang ngửa
Bên bờ sông vắng đợi người yêu

Chẳng biết khi Thu đã hạ màn
Đông về qua ngỏ có bay ngang
Cánh cửa hé môi cười khích lệ
Rơi hoài bông tuyết trắng tràn lan

Chẳng biết rồi đây trắng một màu
Khi nhìn trời đất cách biệt nhau
Khó chăng cũng chỉ là ngăn cách
Mùa lại sang mùa nắng lại sang

Ai nói với ta lúc trăng về
Là khi chú cuội nhớ người yêu
Là khi thơ thẩn nhìn khung cửa
Là khó bao điều , lúc hẩm hiu..........

ongchuhaohoa
05-07-2007, 07:37 AM
Các bạn ơi!
Đây là đối thơ hay thi thơ vây?Mình chẳng thấy đối chỗ nào cả. Bore thật !Mình cũng có mấy câu nè

''Một mảnh tình sầu nhói tim đau''

Sầu úa trăng rơi lả tả buồn
Lác đác hoa tà n lệ lại tuôn
Tình xưa người đã ở trong mộng
Tim rơi lệ đá giăng lốii buồn

Quặng thắt tim đau chẳng nên lời
Chân lê từng bưuớc lá vàng rơi
Lối xưa không gặp người xa khuất
Hàng cây rơi lá khóc giữa trời

Cảnh đây,cây khóc người mong đợi
Mưa buồn sướt mướt mãi không thôi
Gió đưa lá úa rời chốn hẹn
Cho cây cành,lá đứng bơ phờ

Người đi cây đứng cũng ơ thờ
Cỏ kia ngơ ngác ngậm vần thơ
Cất bước người đi sao chẳng nhớ
Nơi đây người củ,cảnh mong chờ

Trăng tàn lá rụng người đi mãi
Lệ đá rơi hoài lại mãi rơi