juliet_dongphuong
03-07-2007, 10:17 PM
tình yêu đó với em là tất cả , em đã đánh đổi tất cả để đc đến bên anh , và em đã cho anh tất cả những gì em có đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em yêu 1 ng` nhiều như thế. Anh hỏi em rằng em có hối hận khi yêu anh ko , và em đã nói rằng em ko hối hận lúc đó em đã nói với anh như thế nhưng anh biết ko dù là lúc đó hay hiện tại hay mãi mãi sau này em vẫn nói như thế em ko bao giờ hối hận vì đã yêu anh vì em đã biết anh là ng` suốt cuộc đời này em yêu nhất em yêu anh trước đây yêu anh bây giờ yêu anh và mãi sau này cũng thế. Em có nên trách ông trời trêu ngươi tại sao cho em yêu anh nhiều như thế nhưng lại ko cho đôi ta ở bên nhau khoảng cách xa quá chúng ta ko thể vượt qua đc thử thách này nên em sẽ ra đi sẽ ko để anh phải khỗ sở thêm 1 lần nào nữa nhìn anh như thế em đau lòng lắm thà em đau bị đau còn hơn để anh đau vì em quá yêu anh. Em sẽ cố gắng sống những ngày ko còn anh nữa em sẽ sống vì con chúng ta em sẽ ko để cho nó phải chịu bất cứ tủi nhục nào vì đó là chứng nhân duy nhất cho tình yêu của chúng ta phải ko anh?nó là tình yêu của em dành cho anh em yêu anh nhiều lắm , yêu nhiều lắm anh biết ko :cuoi: