PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư "from me"



babytinhyeu92
03-07-2007, 10:09 AM
Ấy thân yêu!
Cũng như những người viết thư khác, đầu thư mình hỏi thăm sức khoẻ của Ấy. Cũng may giờ đang là mùa hè tuy có nóng nực chút chút nhưng đỡ bị cảm cúm. Vậy chứ đừng chủ quan nhé, đi đâu về cũng phải để mát mẻ rồi mới đi tắm nha, đừng ăn nhiều kem quá đó! Umh... mà hình như mình chưa lần nào đưa Ấy đi ăn kem thì phải, ủa đâu phải lỗi tại mình đâu, đó là lỗi tại Ấy đó, Ấy biết hông? Từ hồi quen Ấy, Ấy luôn làm mình phải chờ đợi thui, Ấy tệ quá nhỉ. Àh nói mình mới nhớ, sao dạo này Ấy không chat nữa thế?Mình toàn thấy nick Ấy ở trạng thái office thui. Nói thì nói vậy chứ chắc cả Ấy và mình đều biết lý do mà. Nhưng Ấy ơi, Ấy có biết mình vẫn luôn nhớ tới Ấy không? Hình bóng của Ấy vẫn trong tim mình nè, Ấy không tin thì thử mở trái tim mình ra nè, cái tên của Ấy đã được khắc sâu trong tim mình rồi nè. Mình quen Ấy được một năm rùi đó, nhanh thế thỉ, Ấy có thấy vậy không? Mới hôm nào đi học, đứa thì ngồi bàn đầu, đứa ngồi bàn cuối, có lần trong giờ học mình nhìn Ấy chăm chú đến nỗi bị cô giáo nhắc đó, lúc đó sợ quá,Ấy nhỉ? Cứ nghĩ về Ấy thì tim mình lại đập loạn lên, khó thờ quá thui, mỗi buổi tối mình toàn phải đi ra ngoài cùng bọn bạn để quên đi thui,hihi! Ấy chuyên văn còn mình chuyên hóa-2 lớp chuyên ở xa nhau quá nên để nhìn mặt Ấy trong những ngày ấy hơi khó. Vì vậy mà mình đã hẹn Ấy tan học nhưng lúc nào cũng vậy, Ấy luôn là người để mình chờ đợi, ngóng trông và cả lo lắng. Ấy cứ tính thử xem chúng mình có đi chơi được cùng mấy buổi? Bao nhiêu cuộc hẹn mà mình gặp được Ấy? Không phải đổt tội đây nhưng lỗi là do ai? Tất cả chỉ thông qua những bức thư và chat. Đã có lần mình hỏi Ấy rằng Ấy có hối hận khi thick mình không vì mình không thể nào luôn ở bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc, quan tâm Ấy được và Ấy đã trả lời mà chưa cần suy nghĩ là KHÔNG! Lúc đó thực sự mình rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, có lẽ đó cũng là thời gian mà mình thấy vui nhất vì Ấy đấy. Cuộc đời của mình đã thay đổi vì Ấy: vui vẻ hơn, nhiều sở thích nữa, yêu cuộc sống hơn,...! Đã có lúc mình nghĩ- một ý nghĩ thật sự ngớ ngẩn rằng không biết sau này Ấy có là "mẹ những đứa con" mình sau này không nghỉ, thú vị đó chứ. Nhưng giờ thì mình biết điều đó khó xảy ra (dù bọn mình vẫn còn nhỏ mà). Ấy ui, giờ Ấy đã rời ra mình rồi, Ấy có bao giờ nhớ về chàng khờ này không? Tự nơi nào đó trong trái tim, mình vẫn mong rằng sẽ có một ngày Ấy quay về với mình. Ấy nhớ nhé trái tim mình chỉ có 2 ngăn thui, một ngăn của mẹ và một ngăn của Ấy-nhưng giờ thì ngăn đó đã bị "trống" rùi, mình mong Ấy lại lấp đầy như ngày xưa, Ấy có thể giúp mình không? Ngày chia tay, cũng là lúc một người khác tỏ ý muốn mình làm bạn trai cô ấy, mình đã bằng lòng ngay như không hề suy nghĩ, để đến lúc phải thấy có lỗi và thấy hối hận. Mình chỉ đơn thuần muốn lấp chỗ trống trong ngăn của Ấy bằng một người khác thôi mà, cũng như Ấy đã lấy mình để lấp khoảng trống trong lòng Ấy vậy. Ấy thấy chưa, Ấy đã dạy cho mình tính thiệt xấu! Nhưng chớ nghĩ mình định nói tính của Ấy xấu nha, Ấy rất xinh mà, xinh cả hình dáng lẫn nội tâm. Ấy đã dành cả một cuốn Nhật ký viết về mình, bởi trong mắt Ấy mình hơi lạnh lùng, ít nói và sống nội tâm đúng không? Luôn là như thế trong mắt Ấy dủ đó chỉ là những ấn tượng ban đầu của Ấy mà thôi. Còn đối với mình Ấy như một thiên thần vậy, mình yêu nhất đôi mắt long lanh như biển xanh của Ấy. Mình thích lắm giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của Ấy, gò má hơi cao nhưng thật có duyên và cả bím tóc ngang vai luôn được buộc cao của Ấy nữa. Hình ảnh của Ấy luôn đẹp trong mắt mình mà! Mà thui, mình lắm chuyện quá sợ Ấy đọc xong sẽ xỉu mất, mà mình thì chẳng muốn thế chút nào. Cuối thư rùi, Ấy nhớ giữ sức khoẻ tốt nhé, mình hứa khi nào có dịp sẽ đèo Ấy đi ăn kem và trà trân trâu nha- nhớ đó là bí mật nho nhỏ của 2 đứa thui hen! Ấy ngủ sớm đi, àh quên, mình nghe nói không nên ăn vải và chuối tiêu trong khi đói đâu nha, Ấy hay ăn lung tung lắm đấy. Tạm biệt thiên thần của tui...
Pipi angel-my love

huongduongxanh
03-07-2007, 10:47 AM
........:rang: ......đúng nà tình cảm học trò kó khác

zapme
03-07-2007, 08:39 PM
hic! cãm dọng thiẹt ! bạn dúng nà kon zai thoy` nay! nghe mò bùn ghe gum http://i209.photobucket.com/albums/bb207/duongconghau/047.gif! ai mà gũi mình thu này mình khóc máthttp://i209.photobucket.com/albums/bb207/duongconghau/031.gif