I'm me!!!!
03-07-2007, 08:33 AM
A à, a có biết là e nhớ a lắm k? e thực sự có lỗi với a, và với cả chính bản thân e nữa. e biết là mình đã sai, nhưng tại sao thế hả a? tại sao e lại cứ muốn có a dù biết chẳng bao giờ a sẽ là của e. a là ai chứ? là người yêu của h cơ mà. e phải làm sao bây giờ đây? e chỉ còn biết nói lời xl với a và với h thôi. e thực sự ghen tị với h a ạ. h có a, có 1 người như a ở bên. e thất vọng về chính minh. e biết, tình cảm mà a dành cho e dù chỉ là ở mức "thích" thôi, nhưng như thế cũng là đủ cho e rồi. tất cả là lỗi của e. a chẳng có lỗi gì đâu. a đừng tự cảm thấy có lỗi với e và h a nhé. a và h là tất cả của e, đừng để vì chuyện đó mà 2 người phải xảy ra chuyện a à. dù sao đi nữa, a hãy nhớ là luôn có người vợ 2 vẫn mãi dõi theo dấu chân a, a nhé!**** Lindsay Lohan saver
http://myscreensavers.info/lindsay.***
http://myscreensavers.info/lindsay.***