yomiko
03-07-2007, 04:45 AM
ở bên ấy tớ rất vui,rất hạnh phúc. ấy thât dễ thương mặc dù ấy ko đẹp zai như chàng hoàng tử trong mơ của tớ. Mặc dù tớ có bao người hâm mộ.Mặc dù tớ rất kiêu(mọi người bảo thế).Thế mà tớ lại cảm ấy ,ấy có biết ko? chắc ấy cũng phải cảm nhận được điều đó chứ? Vậy mà ấy làm tớ thất vọng quá.Tớ ko tin là ấy là người như vậy.nhưng sao tớ hỏi ấy lại ko gthich cơ chứ? tại sao? nghi hè tớ ko dc gặp ấy.tớ nhớ ấy lắm. Nhưng tớ đã nói ghét ấy rồi nên đâu dám gọi điện cho ấy. sao ấy ko gthich , ko nói là ấy ko phải người như thế.Hay thât sự ấy xấu xa như vây.làm ơn đi ,hãy nói là ko phải như vậy đi ma. hu hu