PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn trai hay bạn thân...



Nhím kon
02-07-2007, 06:48 AM
Nhỏ bạn thân của mình vừa mới có bạn trai. Không, anh chàng ấy ko phải là người mình thik, mà cũng ko phải là người xấu. Tóm lại mình chẳng phản đối nhóc bạn mình gì cả, ngoại trừ việc nó có bồ quên bạn. Mình cũng biết vậy là không đúng nhưng mà ko biết phải làm sao, vì mình buồn vì nó là chuyện có thật. Mình phải làm sao đây?

nhi_lilly_germany_nhobe
02-07-2007, 06:52 AM
poc temmmmm...................xoat.....

sơ_ry
02-07-2007, 07:03 AM
oai giời !!!!!!
giúng tui á. ban đầu tui cũng za^ỵ. cũng cảm thầy bùn.
nhưng jio*` thì hết roài.
níu xét những gì nhỏ làm cho tui so với viêc nhỏ lãng wen tui 1 thời gian thì đó chẳng cóa ji` cả
thử nòi chiện zo*í nhỏ đó xem. bít đâu bạn sẽ thẩy nhỏ đó iu wy' bạn nhìu hơn bạn tưởng

ღ.:Đỏng Đảnh:.ღ
02-07-2007, 07:05 AM
bạn có chắc chắn là quên bạn ko..?

Nhím kon
02-07-2007, 07:28 PM
Thì vẫn biết là vậy, nhưng mà sao mình vẫn buồn quá! Cứ như mất một cái gì ấy, lại có cảm giác bị bỏ rợi Mà bây giờ nói chuyện với mình nó hình như cũng ko có thời gian nữa rồi!

AnH_XiNh
02-07-2007, 07:45 PM
...ôi trời....níu bạn nghĩ cho bạn thân miền như vị thì xin lỗi bạn nha khi tôi nói bạn là 1 ngừi bạn ích kỷ và hẹp hòi.....đáng lẽ ra là bạn thân bạn nên mừng và vun vén cho hạnh phúc của ấy chứ....thế hem đc gọi nà t/b đâu...đó là sự ích kỷ muốn chiếm hữu của bạn đấy...bạn thân của bạn đâu thể chỉ quen mỗi bạn và sống với bạn suốt cuộc đời chứ...vui vẻ lên và hãy nghĩ lại nào...khi bạn có bạn trai rồi thì mọi chuyện sẽ thông suốt hơn thui...^^!

huongduongxanh
02-07-2007, 07:55 PM
Thì vẫn biết là vậy, nhưng mà sao mình vẫn buồn quá! Cứ như mất một cái gì ấy, lại có cảm giác bị bỏ rợi Mà bây giờ nói chuyện với mình nó hình như cũng ko có thời gian nữa rồi!
........ngày trước koan bạn tiên bố một câu xanh dờn " teo hok beo zờ bỏ bạn"......và bi zờ "teo hok thể bỏ bồ để đi chơi với mầy"...........:timvo:

AnH_XiNh
02-07-2007, 07:59 PM
....bik đâu trong tương lai bạn nại noy' nại câu đóa thì seo...:D

phonglem
02-07-2007, 08:32 PM
Bạn kó bị đồng tính ko dzậy??? Tôi nghi lắm...hehehe

AnH_XiNh
02-07-2007, 08:55 PM
...ôi trời...................po' leg......:chayle:

love_heaven_lmh
02-07-2007, 09:24 PM
đọc trên báo thấy cóa nhiều trường hợp nài oài

AnH_XiNh
02-07-2007, 09:41 PM
...hay nà...u bụng ta => bụng ngừi...:hihi:

Trang_Minh
02-07-2007, 10:34 PM
chài ơi ! bạn chắc là bạn ấy bỏ dơ bạn hok vậy ta !

kien^lang~tu?
02-07-2007, 11:49 PM
NÊn Suy NghĨ Cho KĨ Ban Ơi Hok ThÌ Sau NÀy LẠi HỐi HẬn ĐẤy

phonglem
03-07-2007, 07:15 AM
theo tôi để cho chắc ăn bạn nên đi kiểm tra giới tính , nếu tất cả đều bình thường thì bạn là người có chút ích kỉ (nhưng ít thôi :5: ) hehehe

Nhím kon
08-07-2007, 08:06 PM
Ko phải như thế! Mình vẫn thik nhìn nó và anh bạn kia zui zer, nhưng mà bạn sẽ nghĩ gì khi sn bạn nhỏ bạn thân ko đi vì nó có hẹn với anh bạn kia!(Hẹn sau mình nữa à nghe!)

chuyengiaxaoquyet
08-07-2007, 08:28 PM
Nhỏ bạn thân của mình vừa mới có bạn trai. Không, anh chàng ấy ko phải là người mình thik, mà cũng ko phải là người xấu. Tóm lại mình chẳng phản đối nhóc bạn mình gì cả, ngoại trừ việc nó có bồ quên bạn. Mình cũng biết vậy là không đúng nhưng mà ko biết phải làm sao, vì mình buồn vì nó là chuyện có thật. Mình phải làm sao đây?


mê trai bỏ bạn àh,về nhà đốt nhang cầu chời cho nó bị chời đập,:dien:

tội mê trai là tội ko thể tha,há há há:dien: