PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghèo !



minnie8x
14-07-2005, 06:09 AM
Râu tôm nấu chan nghèo khó
Con húp ngon lành mẹ ngó xa xăm!!!!!!!!

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 03:04 AM
Ôi đời của ta là con thuyền viễn xứ
Lênh đênh tìm bến đậu chẳng một nơi
Ngày tháng u buồn trôi giữa biển khơi
Khi bóng mây rơi xuống thuyền oan nghiệt

Chanh Chua
15-07-2005, 03:32 AM
nghèo do số phận
đời tràn niềm vui
nghèo không làm mất
niêm tin con người.....

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 03:41 AM
Đối với đời - Giờ NÓ làm người thức ngủ
Cho người thân, cho em, mẹ được yên bình.
Hãy rót đi và cúi nhìn bóng đổ
Có nghe chăng, trăm tiếng vọng trong lòng!!!???

Chanh Chua
15-07-2005, 03:51 AM
hãy nghèo _nghèo tiền nghèo bạc
chớ đừng giàu _lòng gian ác người ơi...
giàu_nghèo luôn có giữa đời
chúng hiện hữu giữa ngàn lời oán trách

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:33 PM
Mẹ đi chợ nắng mưa chân đất
Có đôi dép mỏng cũng sợ mòn!
Mẹ quê ta đó, mẹ ta đó
Suốt đời gánh cực chỉ vì con
Ta như dòng nuớc băng ra biển
Có lúc còn quên trở lại nguồn..

Chanh Chua
17-07-2005, 07:33 AM
mẹ quê ta đó ôi thương lắm
tắm đã sờn mẹ mặc quanh năm
bao nhiêu gian khó _ ôi gian khó
mẹ vẫn là mẹ mãi ngàn năm...

nhung nhai
22-07-2005, 06:45 PM
ngày hôm nay con ra hà nội
một môi trường mói vói bao hoài bão
mang cả ước mỏ cả niềm vui của mẹ
con nhó mó rau muống nấu hạt muối tráng
quả mướp nhỏ nấu vói mùng tỏi
nghèo nhủ vậy mà hạnh phúc biết bao
hà nội giàu sao tôi không tìm thấy
hưởng vị miền quê
nghèo ! mẹ ỏi nghèo khổ
con xin húa "sẽ vượt qua dể về vói mẹ"
con yêu vùng quê nghèo

trum mafia
31-07-2005, 07:39 AM
ôi thương quá mẹ quê
tháng năm mong ngóng con về viếng thăm
nỗi niềm mẹ gói đầu nằm
thương đàn con trẻ '' chăn tằm '' phương xa