Xem đầy đủ chức năng : ..:::...CHờ đỢi:::...
...:::p3' thOk0n:::...
02-07-2007, 01:15 AM
Trong cuộc sống ghét nhất hai chữ chờ đơi..Vậy mà em đã từng chờ đợi nhiều lần:so_funny: :so_funny:
Lần đầu tiên khi em bước vào lớp 1..Em đã từng biết phải chờ đợi khi mẹ chưa đến....Em từng biết khóc khi lo sơ...Sân trường vắng te, học trò ra về hết, vậy mà mẹ vẫn chưa đên.Và , em khóc.Em khóc vì sợ cảm giác chờ đợi
Lần thứ hai em fải chờ đợi là khi mẹ mổ....Tik tak tik tak , kim đồng hồ cứ nhích dần từng bước....Khi mọi người còn trong phòng chờ , em vẫn ở nhà...Khóc , và em lại khóc trong 1 lần chờ đợi như thế
Cứ mỗi lần chờ đợi , là em lại khóc....Thời gian rồi cũng làm vơi nhẹ đi tất cả....Theo năm tháng em cũng lớn dần lên....Để rồi em lại tiếp tục chờ đợi 1 lần nữa.....
Người ta nói tình yêu con nít thì làm gì fải mà vương , mà vấn....Vậy sao em vẫn ko wên đc , dù đã cố gắng ko nhớ tới anh nữa......
Người ta nói em ngốc , em thật ngốc khi cứ fải chờ 1 ng mà sinh ra vốn dĩ ko bao h dành cho em....ừa , thì ngốc....Nhưng tim em ko ngốc...Vì em bik , mình thik anh nhiều lắm....
Hôm nay trời lại mưa....Mưa tháng 6....Mưa hok nặng nề xối xả mà dai dẳng wá !!!....Khiến em xao xuyến!!!....
Uhm , thì chờ đợi.....Em sẽ tiếp tục chờ đợi...CHo đến khi nào em không thể chờ đợi đc nữa....Lúc đó , anh sẽ chỉ là 1 người bạn , 1 người anh ko hơn ko kém.....Chờ đợi....Hy vong...
Viết cho 1 ngày mưa tháng 6
http://360.yahoo.com/sweet_strawberry166
huongduongxanh
02-07-2007, 01:21 AM
trong cuộc sống đôi khi ta kũng phải biết chờ đợi nhưng nếu biết chắc là vô vọng mà vẫn chờ thì phí lém em ạ, vì thời gian hok bao giờ chờ đợi ai cả :timvo:
...:::p3' thOk0n:::...
02-07-2007, 01:23 AM
hìhì....Em chỉ chờ đơi..Dù biết vô vọng mùh sis..nhưng chỉ khi em bik ng đó thật sự hạnh fúc khi ko có em thì em mới ngừng chờ đợi sis ạh...^^..Khùng thật
huongduongxanh
02-07-2007, 01:30 AM
hìhì....Em chỉ chờ đơi..Dù biết vô vọng mùh sis..nhưng chỉ khi em bik ng đó thật sự hạnh fúc khi ko có em thì em mới ngừng chờ đợi sis ạh...^^..Khùng thật
.......pé cứ chờ đợi đến khi người ta hạnh phúc rùi pé trở thành quả nhân..........:so_funny:
...:::p3' thOk0n:::...
02-07-2007, 01:40 AM
hihihi...chắc thế sis ạh...^^
Luckyduck307
02-07-2007, 01:49 AM
chậc, chẳng bít lòng kiên nhẫn của con người có thể kéo dài trong bao lâu, đừng cố quá mà lại quá cố đấy em ạ
...:::p3' thOk0n:::...
02-07-2007, 02:21 AM
chậc, chẳng bít lòng kiên nhẫn của con người có thể kéo dài trong bao lâu, đừng cố quá mà lại quá cố đấy em ạ
yeah....câu này hay wúa anh ạh..hiihih
Tháng Tư
02-07-2007, 04:11 AM
Uhm , thì chờ đợi.....Em sẽ tiếp tục chờ đợi...CHo đến khi nào em không thể chờ đợi đc nữa....Lúc đó , anh sẽ chỉ là 1 người bạn , 1 người anh ko hơn ko kém.....Chờ đợi....Hy vong...
Viết cho 1 ngày mưa tháng 6cái này giống yuri
yuri cũng chờ...........chờ đến lúc anh chỉ còn là 1 người bạn ko hơn ko kém
mw_5522
02-07-2007, 05:26 AM
tui cũng dzy , hôm qua đã quyết định quên ảnh
nhưng quyết định là 1 chiện , lam lại là chiện khác hoàn toàn
buồn thì vẫn buồn thôi , có muốn khóc cũng ko dc -đã cạn nước mắt rồi
may mắn tui còn có các chiến ữu bên cạnh
cái may trong cái xui
quên thì chắc chắn sẽ quên
nhưng biết bao giờ
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Luckyduck307
02-07-2007, 07:07 AM
đó cũng chỉ là vấn đê của bạn là bạn thực sự có muốn quên anh ta hay thực sự trong suy nghĩ của bạn thì người đó hok có lỗi gì sai để ghét cả. Vấn đề ở đây là sự quyết tâm của bạn, cho đến khi bạn thực sự bạn quyết tâm được tư tưởng rằng phải quyên anh ấy , sau đó hãy dành công việc còn lại cho thời gian giải quyết tiếp tục.
'' Nhưng biết bao giờ '' cũng có thể dễ xác định lắm bạn ạ , có thể chỉ là 1 ngày nhưng cũng có thể là 1 tháng hay còn lâu hơn thế nữa.
Mình cũng có 1 nhóc bạn, khi nó viết thư tỏ tình với 1 thằg nó thích nhưng đến khi vào cấp 3 lại học cùng trường với nhau, nó định thử xem thằng đấy có 1 chút tình cảm gì với nó hay hok liền bảo nó là :'' Dũng ơi mày trả tao thư cuối năm vừa rồi đi'', và bạn biết thằng nhóc đó nói rằng: '' Chẳng biết tao vất đâu rồi, hình như cắt hay sao rồi ây'' và nó quyết định quyên thằng nhóc đó trong 1 ngày thôi mặc dù hok hẳn đã dễ dàng là thế nhưng cuối cùng nó cũng đã quên được trong mấy tuần gì đó
Đó cũng là 1 ví dụ tiêu biểu đó, chỉ cần cố gắng là được mà
...:::p3' thOk0n:::...
02-07-2007, 08:39 AM
@ yu - ri : chỉ mong người đó đc hạnh fúc thì sẽ là hạnh fúc của tớ ròy..dù bik sẽ có người làm tớ hạnh fúc hơn nhưng tớ vẫn mong him mãi mãi hạnh fúc..dù hạnh fúc của him , nụ cười của him ko có hình bóng tơ.hơi sến nhi???
@mw_5522: Ừa , thì sẽ wên chứ....Rùi cũng có 1 ngày mình sẽ wên đc thôi mà..đúng ko?...Khi wên đc thì đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhât..^^
@Luckyduck307: cám ơn bạn đã chia se.hihihi , mình sẽ cố gắng ...Cám ơn bạn nhiều nhe.
mw_5522
03-07-2007, 09:49 PM
giống cuộc họp của những kẻ lang thang thất tình we !!!!!!!!!!!!!!!!!!
...:::p3' thOk0n:::...
04-07-2007, 09:16 PM
đại loại thế mà...Nhưng em ko thất tình , em chỉ là chờ đợi mà thui
Black & White
04-07-2007, 09:20 PM
thời gian chẵng bao h chờ đợi ai kã :rain:
...:::p3' thOk0n:::...
05-07-2007, 01:11 AM
hihiih...Thời gian chẳng chờ ai cả...em vẫn sống , em vẫn cười , em vẫn vui tươi , có điều cuộc sống của em thiếu vắng bóng hình anh..^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.