PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là gì



poison-candy
01-07-2007, 05:38 AM
Mình thật sự không biết tình yêu là gì?không biết lúc nào mình đang yêu...hay là mình chỉ thích bạn ấy thôi Mình rất cám ơn bạn nào chỉ cho mình...
poison-candy

cherish
01-07-2007, 06:02 AM
Khi nào bạn cảm thấy nhớ nhớ nhung nhung, ko có người đó bạn không chịu đươc. Bạn lúc nào cũng muốn gặp người đó chuyện trò, thậm chí nghe giọng cũng thấy vui rồi.

poison-candy
01-07-2007, 06:36 AM
minh da tung co cam iac đo. nhung....chi sau mot thoi gian ngan.minh cam thay chan ghet ngươi do...boi vi nhung cu xu cua ho sau nay....

cherish
01-07-2007, 06:51 AM
Vậy là bạn từng phải lòng người ta.
Mình thì mình quan điểm: yêu là khi mình yêu người ta và người ta yêu lại mình. Còn đơn phương hay gì gì cũng không phải là yêu.

chianhltt
01-07-2007, 06:59 AM
yêu là:sống hy sinh cho mọi người hơn cho chính bản thân minh.yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.......đúng o nào các bạn,hi hi

poison-candy
01-07-2007, 07:21 AM
con luc ngươi ta phai long minh ma minh thi khong thi sao ?

cherish
01-07-2007, 07:23 AM
Thì mình làm giống như người ta , nếu là mình thì mình sẽ lờ lớ lơ người đó 1 thời gian , sau khi biết người ta đã phải lòng người khác hay có người yêu rùi thì tìm cách nối lại mối quan hệ , dù gì thì cũng không nên bớt bạn thêm thù. Thà cho họ đau 1 lần còn hơn đau dài dài

Vậy có được không ta?

butako
01-07-2007, 09:38 AM
Mình vậy thì thật đểu nhỉ? Mình vẫn nghĩ bạn này tốt nhất là nên chắc chắn tình cảm của mình trong âm thầm trước khi tỏ thái độ rõ ràng, để tránh mọi hiểu lầm, việc tổn thương hay làm người ta quê vì tưởng bở. Nếu bạn đã không làm được thì bạn nên tập cho mình tính đó ha.
Quan sát người ta kỹ lưỡng đi, xem xét, nghe ngóng tất cả mọi mặt của người ta đi rồi làm quen, nói chuyện, và bạn sẽ biết đó có phải là người bạn đang tìm ^^. Bạn vẫn có thêm bạn và không bị nguy cơ mất đi ai cả.
Còn về câu hỏi tình yêu là gì? Đó chỉ là quan điểm chủ quan của mỗi người thôi. Người ta thường định nghĩa theo cảm giác khi có được mối quan hệ đơn hoặc song-phương. Và vì cảm giác đôi khi giống nhau nên sinh ra những định nghĩa được iu thích nhất. Thế thôi!
Mình nghĩ đơn phương hay đồng tính thì vẫn là yêu. Tình yêu không giới hạn. Vì bạn đang hạnh phúc nên mới nghĩ "đơn phương không là yêu"! Nếu bạn nếm trải cảm giác yêu đơn phương rồi thì mới thấu tỏ mọi chuyện ^^
Mình ko có ý gây hấn gì với bạn Cherish đâu nha! Nói rồi, tất cả đều chỉ là ý kiến chủ quan.
Mình cũng rất tán thành với quan điểm tình yêu của bạn ^^ nhưng theo mình, đó chỉ mới là cảm-xúc-yêu đơn thuần. Còn tình yêu, cao hơn hẳn một bậc, là chấp nhận nhau, nghĩ cho nhau và là hai tâm hồn đồng điệu.
Đã có sự tin tưởng thì dù bạn có bị các điều kiện ngoại cảnh ngăn cách, 2 người vẫn tin và yêu nhau. Luôn biết rằng người kia vẫn nghĩ tới mình và sẽ sướng-phát-khóc như mình nếu được gặp gỡ :D
Lý do duy nhất để hai người rời xa có thể chỉ là do tình yêu chưa đủ [ko nhớ rõ nguyên văn, đây là lời của nhân vật Tiểu Hải trong Búp Bê Bắc Kinh - Xuân Thụ]
Chúc bạn sớm tìm thấy được người-cần-tìm và ý nghĩa đích thực của tình yêu :)

cherish
01-07-2007, 06:13 PM
Mình thấy làm theo cách của mình cũng không đểu vì mình đâu có lợi dụng tình cảm của người khác. Nhưng cám ơn butako đã chia sẻ những kinh nghiệm quí báu. Hì hì :)

cogaihaycuoi
02-07-2007, 01:12 AM
Theo mình tình yêu là sự hòa hợp của hai trái tim , luôn có trong tim hình bóng của người đó , và sẵn sàng làm tất cả để được nhìn nụ cười hạnh phúc của người mình yêu

cherish
02-07-2007, 01:14 AM
Theo mình tình yêu là sự hòa hợp của hai trái tim , luôn có trong tim hình bóng của người đó , và sẵn sàng làm tất cả để được nhìn nụ cười hạnh phúc của người mình yêu

Bạn này nói đúng ý mình quá vậy. Hì hì

==(HONEY)==
02-07-2007, 04:17 AM
ko thể định nghĩa dc 2 chữ tình yêu đâu nên.......

cogaihaycuoi
02-07-2007, 11:09 AM
Tình yêu muôn màu muôn vẻ mà ,

bc_ht
02-07-2007, 11:27 AM
Đó là khi bạn ghiền nói chuyện với người ta, ghiền gặp người ta, ghiền nói chuyện điện thoại với người ta. Và bạn chắn chắn rằng bạn sẽ không cai được, không trung tâm nào có thể giúp bạn hết ghiền được. Tóm lại nếu bạn yêu người ta, bạn sẽ vẫn còn ghiền. Nếu cai được thì chắc chắn là bạn chưa yêu rồi. Bạn mà yêu bạn sẽ còn tái nghiện dài dài...

cherish
02-07-2007, 09:07 PM
Nhớ lại anh từng nói với mình :"Con nhỏ này có gì mà mình ghiền ta?" Hơ hơ

N4waitC
10-07-2007, 12:29 AM
Đôi lúc em hay ngồi, một mình và hát vu vơ
Dù tình thì cứ vô bờ, để lòng còn hoài nhung nhớ
Đôi lúc em hay buồn, ngồi chờ từng ánh sao rơi
Thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười

Và người em yêu thương hỡi,
Xin anh chớ trách em xa vụt xa
Xin anh chớ trách em vội quên
Những phút giây những lời đã hứa
Dẫu rằng mai kia xa vắng,
Bao đêm trắng em vẫn chờ mong
Bao yêu dấu biết có còn không
Cho năm tháng vẫn luôn đợi mong