PDA

Xem đầy đủ chức năng : cảm nhân.....c/s



Vi_kiet
30-06-2007, 10:57 PM
Thỉnh thoảng trên đường đời sẽ có người bạn đến với ta.Người ấy sẽ hiểu bên trong tâm hồn bạn dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.......
Họ sẽ hiểu tất cả những gì sâu thẳm trong tâm hồn va những gì "làm"nên bạn.Họ sẽ yêu quý bạn mà không cần biết những gì ban đã làm.
Họ sẽ "khám phá" tâm hồn bạn _điều mà những người khác không dám ,và chẳng bao lâu họ sẽ là một phần của bạn& bạn sẽ rất yêu quý ho. Họ cho bạn nụ vười va niềm vui giúp bạn đi qua cuộc sống đấy chông gai.Thỉnh thoảng khi những chuyên kông vui đến với bạn vá bạn khóc.:mecry: ..họ sẽ đến với ban........Họ thật thân thiện :high_five:

Nhoc_okie_h2t
01-07-2007, 02:53 AM
Tớ thì chả có một người bạn nào đạt tới như bạn nói cả. Một người bạn thân để chia sẻ không cần phải là một người hiểu bạn mà họ chỉ cần là người biết lắng nghe thôi. Họ là người có thể chia sẻ khi ta buồn. Có thể là người nói chuyện với ta khi ta buồn hay vui. Có thể đi uống rượu với ta khi ta chán trường chẳng hạn. :so_funny: :so_funny: Và có thể là một người cãi nhau với ta khi cùng nhìn nhận 1 vấn đề. Hãy đừng nghĩ một người bạn thân phải là một người hiểu mình. Và đừng quá đi tìm để rồi bỏ qua những người bạn bên cạnh mình
:rang: :fi:

Vi_kiet
01-07-2007, 02:15 PM
bạn nói cũng rất đúng tình bạn chân thật thì rất là khó tìm thiệt

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
01-07-2007, 02:34 PM
Người bạn như thế thì có nhưng một người dạt vào cuộc sống bạn khi đi trên đường thì sẽ khó có thể nói họ tốt như bạn tưởng

huongduongxanh
01-07-2007, 02:57 PM
Thỉnh thoảng vậy là ko thường xuyên==> miễn bình lựu :so_funny:

Luckyduck307
02-07-2007, 03:21 AM
Bạn biết người bạn nào là người tốt nhất với bạn hok??? đó là 1 người luôn ở cạnh bạn, khóc cùng bạn, cười trong hạnh phúc của những niềm vui nhỏ nhoi mà chỉ 1 mình bạn cảm nhận và tự cho rằng như vậy là vui, như thế là hạnh phúc. Đó chính là bản thân bạn đấy, sẽ chẳng có ai có thể hiểu bạn nếu như bạn hok thể hiểu được bản thân bạn, và cũng chẳng có ai có thể trả lời được những câu hỏi mà bạn nói là bạn hok biết nhưng thực sự là bạn hok dám nói. Vì vậy cần luôn phải vững tin vào bản thân mình, luôn tin vào những quyết định chín chắn mà bạn nghĩ được ^^, tin tui đi

mw_5522
02-07-2007, 05:43 AM
có nhìu bà con nghĩ , tìm người bạn thân thật khó ( đồng ý )
nhưng tui lại có ý nghĩ , nếu bạn làm 1 người "bạn thân " đúng nghĩa đối với mọi ng xung wanh thì họ cũng sẽ làm dzậy dzới mình thôi
@@@@@@@ thử xem$$$$$$$$$$4

Luckyduck307
02-07-2007, 06:58 AM
Thực sự thì bạn đang hiểu nhầm ý của Lucky rồi đấy, mình nói ở đây thì ai là người bạn thân nhất với mình, nhưng hok nói là hok tìm kiếm 1 or nhiều người bạn tốt khi mình quen biết trong cuộc sống bây giờ, vì có thể đôi khi chưa hẳn mình đã đưa ra ý kiến giải quyết mọi việc theo hướng tích cực, dù sao mình vẫn đồng ý theo ý kiến của bạn

Nhoc_okie_h2t
03-07-2007, 05:33 AM
Bạn biết người bạn nào là người tốt nhất với bạn hok??? đó là 1 người luôn ở cạnh bạn, khóc cùng bạn, cười trong hạnh phúc của những niềm vui nhỏ nhoi mà chỉ 1 mình bạn cảm nhận và tự cho rằng như vậy là vui, như thế là hạnh phúc. Đó chính là bản thân bạn đấy, sẽ chẳng có ai có thể hiểu bạn nếu như bạn hok thể hiểu được bản thân bạn, và cũng chẳng có ai có thể trả lời được những câu hỏi mà bạn nói là bạn hok biết nhưng thực sự là bạn hok dám nói. Vì vậy cần luôn phải vững tin vào bản thân mình, luôn tin vào những quyết định chín chắn mà bạn nghĩ được ^^, tin tui đi

Cũng không biết phải nói thế nào nhưng mà đôi khi ta không thể hiểu được những việc làm của bản thân mình nhưng những người bạn thân bên cạnh ta lại có thể hiểu được. Dường như chả phải nói gì cũng hiểu. Đôi khi có những hành động của bản thân ta không dám nhìn nhận nhưng những người bạn của ta lại có thể thẳng thắn nói ra.
Đôi khi , chỉ đôi khi thôi nhé ta đi tìm những điều về chính bản thân mình mà ngay chính mình không trả lời được chờ đợi 1 ai đó có thể hiểu có thể trả lời giúp ta. Những người bạn tốt luôn hiểu và chia sẻ được cho ta những điều đó.
:fi: :fi:

Vi_kiet
03-07-2007, 07:12 AM
được tui sẽ tin bạn ,nhưng một fần nào đó mà thôi ,cám ơn đã đọc và trả lời bài viết của mình

Nhoc_okie_h2t
04-07-2007, 09:39 AM
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tin tớ là tốt à. Tớ chả thích một con người ko có lòng tin tí nào. Đỡ mất công giải thích khuyên răn có tốt ko.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hồi trước cũng có lúc tớ ko thích kết bạn cho lắm. Nhưng có những người bạn đã làm tớ thay đổi được nên tớ nghĩ bạn cũng có thể gặp những người bạn như thế

Vi_kiet
04-07-2007, 03:21 PM
ê vậy là bạn đã từng trải wa rùi ,hèn chi...........:slider:

Nhoc_okie_h2t
04-07-2007, 07:23 PM
Dĩ nhiên là chuyện bạn bè thì phải trải qua rồi mới nói được người khác chứ bộ. Chưa chải qua mà đã đi khuyên người khác khác gì ăn ốc nói mò
:D :D

only_loveyou_4ever
04-07-2007, 07:47 PM
Thật sự tớ cảm thấy mình may mắn khi đã tìm được 1 người bạn như thế!Năm năm trôi wa rồi,tớ hạnh phúc khi bên cạnh mình lun có 1 thiên thần thiệt đáng iu...^_^

Vi_kiet
05-07-2007, 07:54 AM
ê "lonely loveyou 4ever " bạn that sự gặp may mắn vì có những người bạn tốt đó ,đừng bao giờ dánh mất nó nha :fi:

Hien_online7620
14-07-2007, 01:56 AM
không thể phủ nhận điều của Vi kiet đươc. Tui lại tin như vây. Những người có lẽ chúng ta tình cờ gặp ngoài đường lại sẽ là người cùng ta đi trên đường đời chăng! Tui luôn tin vào điều kì diệu dù biết rằng chính bản thân mình không hề có may mắn !

caykeomut
14-07-2007, 04:25 AM
nếu bạn ko thể tìm được một người bạn như vậy thì tại sao bạn lại ko thử làm 1 người bạn tốt như thế trước đã nhỉ
mình thì cần người bạn chỉ cần xiết lấy bàn tay mình lúc mình gục ngã thế cũng đủ rồi

Vi_kiet
14-07-2007, 08:26 AM
cũng chính xác đó chứ nhưng mà đâu fải dễ để tìm người bạn đang nói đấn ai da cũng gay đó cũng biết sẽ có 1 điều kỳ diệu nhưng chắc sẽ ko đến với tôi:thatall: :thatall:

Nhoc_okie_h2t
15-07-2007, 04:02 AM
không thể phủ nhận điều của Vi kiet đươc. Tui lại tin như vây. Những người có lẽ chúng ta tình cờ gặp ngoài đường lại sẽ là người cùng ta đi trên đường đời chăng! Tui luôn tin vào điều kì diệu dù biết rằng chính bản thân mình không hề có may mắn !

Không có điều gì là không thể xảy ra mà. Tớ không tin vào may mắn nhưng mà tớ tin vào những điều kỳ diệu. Hiiiiiiiiiiiiii
Niền tin đi ngược lại khoa học thì đôi khi lại có thể khiến chúng ta thoải mái và tự tin hơn