Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một tình yêu hiếm có.......



Luvly_Candy
30-06-2007, 12:32 PM
thế giới này có muôn vàn điều kỳ diệu ....Một trong số những điều kỳ diệu ấy có tình yêu...

Tình yêu là đề tài muôn thuở của của thi ca, nhạc họa...bi giờ lại đến blog của chúng ta...hi...hi..

Tình yêu là gì ? -Ai mà định nghĩa được ! Xuất phát từ đâu?--Cũng chẳng ai hay !(những người đang yêu còn trả lời hoh được..huống chi là mình !) Nhưng cũng nhờ đọc được blog của mí anh chị nên star cũng hỉu được ti tí về tình iu. Như anh Teppi nói, tình iu chỉ có hai kỉu:

-Mưa lâu thấm dần...địch tấn công ta hồi nào ta hoh bít, đến khi đầu hàng thì ....

- Đến trong chốc lát, từ cái nhìn đầu tiên đâm đầu vào cột điện ..choáng váng mặt mày rồi mới bít mình iu...(hihihihi...đây là của anh teppi nói chứ hoh phải star đâu nhan)

Tình iu thì rất đa dạng phong phú ,chẳng ai có thể phân loại ra được cả. Tình iu nào cũng đẹp.....trừ những thứ tình cảm gian dối...Và hoh ai bít trước được điều gì....Star có đọc qua một câu chuyện rất hay ( đó chỉ là nhận xét của star thôi) nhưng cực kỳ xúc động, mọi người cùng nghe nha : " Có một người con gái tên là Smile và một chàng trai tên là Angel, cả hai người này đều mắc bênh nan y, họ quen nhau trong bệnh viện. Ngày qua ngày , ọ cùng nhau vùi lấp nỗi cô đơn... Cho đến một ngày, cả hai đều ra viện vì bệnh tình đã có phần tiến triển.Chính lúc ấy họ quyết định kết hôn. Hôn nhân giữa hai con người có số phận hẩm hiu thì sẽ như thế nào nhỉ?. Họ đã bị gia đình hai bên căn cấm,cả hai bên đều hoh đồng ý, nhưng họ vẫn đến với nhau chỉ vì một lý do duy nhất : họ hoh thể sống thiếu nhau trong quản thời gian còn lại.

Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ với sự chứng giám của cha, thánh amen và chúa,,,ngoài ra hoh có một lời chúc nào dành cho họ. Vậy mà họ vẫn cười Angel và Smile vẫn trao nhẫn cho nhau, vẫn cười nụ cười hạnh phúc.

Hôn lễ vừa cử hành xong thì Smile ngất, Angel đưa cô ấy vào viện trong niềm nức nở, trong lòng anh bây giờ hoh mảy may một ý nghĩ nào khác ngoai việc mong chúa ban phước lành. Angel nguyện cầu :"Thưa thánh Amen, con xin người hãy cứu vớt vợ con, cứu vớt niềm hy vọng mong manh và lẽ sống của cuộc đời con, con có thể đánh đổi tất cả chỉ mong người hãy che chở cho Smile yêu dấu của con, con xin người ...đức thánh Amen". Lời nguyện cầu vang tới trời xanh vộng đến đức thánh, và Smile đẫ tỉnh dậy sau một tháng ròng. Cô gái gầy đi, khuôn mặt hôcs hác và nước da xanh nhờn ,thế nhưng đôi môi của cô ấy vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy Angel.

Cô đã xuất viện, Angel vui mừng không xiết , anh thầm cảm ơn đức thánh Amen.

Angel và Smile sống hạnh phúc với nhau mà hoh màng gì dến sự tai tiếng của họ hàng. Thời gian như cỗ máy, cứ trôi qua mà hhoh dừng lại. Một năm trôi qua,họ vẫn vậy, Smile vẫn khỏe nhưng Angel đã suy sụp ngay từ khi Smile ngã bệnh ( mặc dầu Smile hoh biết). Angel yêu vợ, anh hoh muốn cho Smile lo lắng, đau khổ, anh lặng lẽ tới khám bệnh hằng tháng, cho tới khi bác sĩ thông báo:" anh đang ở gian đoạn cuối cần phải mổ gấp , nếu hôh thì sẽ nguy kịch.."

Hoh nói gì nữa, Angel lặng lẽ đi về, trong anh lúc này đau đớn tột cùng. Anh về nhà nhìn thấy người sợ mình đang ngắm những con búp bê thay cho baby của anh chị ( vì anh chị hoh thể sinh con) thì lòng anh càng đau đớn, trái tim anh muốn rỉ máu. Anh yêu vợ chẳng gì có thể sánh bằng kể cả tính mạng của anh, biết là hoh bao giờ anh được sống mãi bên Smile, vì anh biết có phẫu thuật thì cũng vậy. Và anh quyết định dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cho Smile_cho người vợ yêu dấu của mình. Anh nâng niu từng phút từng giây, anh trang trí căn phòng cho Smile, trồng những khóm hoa tươi màu....đến khi hoa nở, những chú bướm kéo tởi tạo nên một không gian tuyệt vời. Anh cùng Smile ngồi đó, anh ngắt một bông hoa cài lên mái tóc bồng bềnh của Smile. Cô ấy cười_tim anh đau nhói. Họ đang tận hưởng những phút giây ...những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu.... nhưng Angel lại thấy khó chịu, bệnh lại tái phát và anh cũng biết sẽ hoh thể nào qua khỏi lần này. Anh hôn nhẹ Smile và nói:" Em hãy sống những tháng ngày hạnh phúc mặc dầu hoh có anh, em hãy chăm sóc những khóm hoa kia, như chăm sóc cho tình yêu chúng ta , em nhé". Smile thấy lạ mắt cônhòa lệ vì những lời anh nói ,Smile cất tiếng , giọng nói nhẹ nhang êm ái:" Em mãi bên anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, chẳng có gì lại chia cắt chúng ta,chẳng có gì lại có thể...."

Nhưng lúc này bện nặng rồi, môi Angel tái nhợt, anh mỉm cười sau lời nói của Smile rồi từ từ nhắm mắt. Smile choáng váng, cô hoh tin vaồ thực tế hiện tại, vì cô yeu Angel và cô cho rằng chúa đang thử thách cô ấy. Cô nằm xuống ôm chặt lấy Angel mà khóc, đêm xuống tuyết rơi mà Smile vẫn còn đó, cô đã ra đi cùng với Angel........vậy là họ lại ở bên nhau.

Họ được gia đình mai táng cùng một nơi, hai gia đình cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà của họ, và những khóm hoa lại nở mỗi khi xuân về......và có một đôi bướm rất xinh bay về quấn quýt bên nhau. Đó có thể là họ, vì tình yêu của họ là mãi mãi_ một tình yêu cao quý..

" Nếu ái tình chỉ tạo nên niềm thống khổ

Chim uyên ương đâu cố hót rộn ràng"

mọi người thấy thế nào còn Baby thì thấy đây là một tình yêu tuyệt đẹp_ hoh bít trên thế gian này còn sót lại hoh?hiiiii