emluonlaem
29-06-2007, 07:41 AM
Thảo Nhi chạy thật nhanh và khóc nức nở , chẳng hiểu nhỏ khóc vì điều gì? có phải do Ngọc Hòa ko chịu đưa nhỏ về? hay nhỏ giận vì anh ko đi đón mà để anh trai nuôi nhỏ đi đón? hay nhỏ giận vì sao anh ko chịu hỏi chuyện nhỏ , hình như anh thay đổi sau 1 ngày ở nhà của trà My .... nhỏ khóc và chạy trốn về trong lặng lẽ........... nhỏ chỉ biết giận anh và sẵn sàng chủ động cho lời chia tay ..... nhỏ khóc to........... nhỏ khóc nhỏ.. nhỏ chạy rồi nhỏ đi thong thả... trong đầu nhỏ rối tung lên...
Con đường hun hút... ối ! nhỏ khẽ kêu lên. ''hinh như nhầm đường rồi !'' nhỏ bối rối đưa mắt nhìn xung quanh. eo ôi vắng quá , và nhỏ nhận ra mưa to quá , nhỏ nhìn xuống ! trời ! ướt hết trơn rùi! dễ lạc quá. lo lắng , sợ sệt, trong đầu nhỏ hiện lên bao hình ảnh xấu xa , đã vậy hồi chiều anh Duy Thanh còn dọa ở đây mà đi lung tung là người ta bán đi Trung Quốc luôn.... ui trùi ui! nhỏ chết ở đây ha? nhỏ giận anh. nhỏ khóc. con đường thăm thẳm có ai cứu nhỏ ko? sao đầu óc nhỏ chán thế ko nhớ nổi đường về...
Quán bia nhìu người trú mưa , mấy boys thấy nhỏ như vậy thì ra lời trêu trọc , nhỏ phân vân giữa ngã tư đường , giá như nhỏ ko nũng nịu ngủ nướng trên xe thì chắc nhỏ ko khổ sở như vầy...
-em đi xe ôm ko?
-nhìn ngon đó , 1 dêm được ko em?
....
nhỏ mếu máo....
tiếng xe quen thuộc ở sau lưng , nhỏ quay lại..........''. anh !'' nhỏ ko thấy sợ nữa , rồi nhỏ dỗi giận anh ngay...
- em lên xe đi ! anh nhìn nồng nàn...oi ánh mắt ấy thường ngày vẫn khuyên bảo được sự bướng bỉnh của nhỏ, còn hôm nay nó ko công hiệu lắm...
-kệ em ! anh về đi !
nhỏ nhanh bước đi trên , nhỏ bước như chạy. nhỏ yên tâm để ngạo nghễ trong mưa rùi , có anh ở bên mà....
tiếng xe ko còn mà thay vào đó là tiếng bước chân anh vội vã...nhỏ chợt hình dung ra 1 cái tát cho sự bướng bỉnh của nhỏ trong buổi đi chơi ngày hôm nay. Suy nghĩ của nhỏ bị đứt đoạn khi vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy nhỏ .nhịp tim dập loạn xạ... trái tim nhỏ tràn ngập hạnh phúc , một chút thoáng qua...
-anh xin lỗi !
nhỏ tháo tay anh giận dỗi....
-mình chia tay nha anh ! nhỏ nói thản nhiên. đôi mắt buồn quyến rũ ko dám nhìn thẳng anh , nhỏ quay đi chờ đợi ,...
- em giận anh chuyện gì? anh thả tay ra hờ hững , nhỏ tự ái ghê gớm.nhỏ phụng phịu nhìn anh như con nít vừa được mẹ dỗ dành...
- anh ko chịu đi đón em mà để anh Duy Thanh đón !
- em nghĩ là anh ko muốn đón em sao? em có hiểu tâm trạng của con trai như thế nào khi để người khác đến đón người yêu , để mình ngồi chờ đợi chưa? anh Thâng nói để anh ấy đón , T muốn nói chuyên với em. chẵng lẽ anh giành phần khi T nói vậy?
Dường như anh cũng bị ức chế.
- em thì sao? anh ko biết em có tâm trạng như thế nào khi ngồi giữa anh và T. em thích như vậy phải ko? anh đẫ bực ko nói , em lại còn thân thiết với T nữa.
nhỏ vỡ lẽ ra anh đang ghen , nhỏ vô tư mà , nhỏ dâu để ý , anh T là anh nuôi của nhỏ , T cung là bạn thân của anh , vậy mà anh...
- anh thấy em thay đổi rồi đó !
Anh !!!! nhỏ ấp úng giận lắm mà phải im lặng , anh nói oan cho nhỏ mà , sao nhỏ lại ko cãi lại anh chứ?
bàn tay anh thô bạo đặt lên má nhỏ đau điếng :
- có phải em có người hác ko?
lạnh lùng nhỏ trả lời mai mỉa :
- em ko như anh!
Như đoán được tâm trạng của nhỏ, anh phân bua ;
-có phải em đọc tin nhắn của Như Ngọc nhắn cho T?
thật ra nhỏ đã đọc , tin nhắn chảng có gì , chỉ là hỏi thăm sức khoẻ thui ! nhưng nhỏ ghen lay và bực thêm , bởi trước kia Như Ngọc và anh đã yêu nhau ,,, nhỏ tức anh ghê gớm..
- em đừng như vậy mà , em thừa hiểu tình anh rồi mà. Anh yêu em , mỗi em thôi !!!!
vòng tay anh lại lần nữa xiết chặt nhỏ , nhỏ mỉm cười chúi đầu nhẹ vào người anh , như chú meo con được cạu chủ vuốt ve...
trời mưa to vẫn chưa ngớt , nhỏ nhận thấy mình lạnh , nhìn qua anh vẫn men rượu vừa uống đang dầm mưa...
-em lên xe nha !
anh nói rồi làm điệu bộ làm nhỏ cười....hết giận rùi ! nhỏ hình dung ra cả quán bia im lặng để chứng nhận đôi tình nhân hờn giận . những đôi mắt hiếu kì nhìn nhỏ , nhìn anh. nhỏ ôm anh dịu dàng ,,, nhỏ yêu anh !
*********************
tình yêu làm con người ta trẻ con quá phải ko anh? em thèm được anh ôm lại 1 lần nữa trong cơn mưa hôm nay. mưa vẫn rơi mà người tình đẵ khuất bóng nơi đâu, mình em cô đơn quá , em nhớ anh , em giận anh đã quá vội vàng để anh ra đi. Anh yêu ! hãy nhớ đến tình yêu đôi mình dưới mưa nhé , hãy ngắm mưa và nhớ em nơi phương xa vẫn luôn hướng về anh. đến giờ em vẫn ko hiểu tại sao hễ bên nhau tời lại đổ mưa. có lần anh bảo tình yêu này sẽ ko trọn vẹn hạnh phúc. nó chỉ là lời nói đùa khi đó mà hôm nay đã thành sự thật. em hối tiếc trong muôn màng. nếu anh đọc được những dòng hoài niệm này thì hãy trở về bên em trong cơn mưa gần đây nhất anh yêu nha ! giận anh để yêu anh nhiều hơn!
Con đường hun hút... ối ! nhỏ khẽ kêu lên. ''hinh như nhầm đường rồi !'' nhỏ bối rối đưa mắt nhìn xung quanh. eo ôi vắng quá , và nhỏ nhận ra mưa to quá , nhỏ nhìn xuống ! trời ! ướt hết trơn rùi! dễ lạc quá. lo lắng , sợ sệt, trong đầu nhỏ hiện lên bao hình ảnh xấu xa , đã vậy hồi chiều anh Duy Thanh còn dọa ở đây mà đi lung tung là người ta bán đi Trung Quốc luôn.... ui trùi ui! nhỏ chết ở đây ha? nhỏ giận anh. nhỏ khóc. con đường thăm thẳm có ai cứu nhỏ ko? sao đầu óc nhỏ chán thế ko nhớ nổi đường về...
Quán bia nhìu người trú mưa , mấy boys thấy nhỏ như vậy thì ra lời trêu trọc , nhỏ phân vân giữa ngã tư đường , giá như nhỏ ko nũng nịu ngủ nướng trên xe thì chắc nhỏ ko khổ sở như vầy...
-em đi xe ôm ko?
-nhìn ngon đó , 1 dêm được ko em?
....
nhỏ mếu máo....
tiếng xe quen thuộc ở sau lưng , nhỏ quay lại..........''. anh !'' nhỏ ko thấy sợ nữa , rồi nhỏ dỗi giận anh ngay...
- em lên xe đi ! anh nhìn nồng nàn...oi ánh mắt ấy thường ngày vẫn khuyên bảo được sự bướng bỉnh của nhỏ, còn hôm nay nó ko công hiệu lắm...
-kệ em ! anh về đi !
nhỏ nhanh bước đi trên , nhỏ bước như chạy. nhỏ yên tâm để ngạo nghễ trong mưa rùi , có anh ở bên mà....
tiếng xe ko còn mà thay vào đó là tiếng bước chân anh vội vã...nhỏ chợt hình dung ra 1 cái tát cho sự bướng bỉnh của nhỏ trong buổi đi chơi ngày hôm nay. Suy nghĩ của nhỏ bị đứt đoạn khi vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy nhỏ .nhịp tim dập loạn xạ... trái tim nhỏ tràn ngập hạnh phúc , một chút thoáng qua...
-anh xin lỗi !
nhỏ tháo tay anh giận dỗi....
-mình chia tay nha anh ! nhỏ nói thản nhiên. đôi mắt buồn quyến rũ ko dám nhìn thẳng anh , nhỏ quay đi chờ đợi ,...
- em giận anh chuyện gì? anh thả tay ra hờ hững , nhỏ tự ái ghê gớm.nhỏ phụng phịu nhìn anh như con nít vừa được mẹ dỗ dành...
- anh ko chịu đi đón em mà để anh Duy Thanh đón !
- em nghĩ là anh ko muốn đón em sao? em có hiểu tâm trạng của con trai như thế nào khi để người khác đến đón người yêu , để mình ngồi chờ đợi chưa? anh Thâng nói để anh ấy đón , T muốn nói chuyên với em. chẵng lẽ anh giành phần khi T nói vậy?
Dường như anh cũng bị ức chế.
- em thì sao? anh ko biết em có tâm trạng như thế nào khi ngồi giữa anh và T. em thích như vậy phải ko? anh đẫ bực ko nói , em lại còn thân thiết với T nữa.
nhỏ vỡ lẽ ra anh đang ghen , nhỏ vô tư mà , nhỏ dâu để ý , anh T là anh nuôi của nhỏ , T cung là bạn thân của anh , vậy mà anh...
- anh thấy em thay đổi rồi đó !
Anh !!!! nhỏ ấp úng giận lắm mà phải im lặng , anh nói oan cho nhỏ mà , sao nhỏ lại ko cãi lại anh chứ?
bàn tay anh thô bạo đặt lên má nhỏ đau điếng :
- có phải em có người hác ko?
lạnh lùng nhỏ trả lời mai mỉa :
- em ko như anh!
Như đoán được tâm trạng của nhỏ, anh phân bua ;
-có phải em đọc tin nhắn của Như Ngọc nhắn cho T?
thật ra nhỏ đã đọc , tin nhắn chảng có gì , chỉ là hỏi thăm sức khoẻ thui ! nhưng nhỏ ghen lay và bực thêm , bởi trước kia Như Ngọc và anh đã yêu nhau ,,, nhỏ tức anh ghê gớm..
- em đừng như vậy mà , em thừa hiểu tình anh rồi mà. Anh yêu em , mỗi em thôi !!!!
vòng tay anh lại lần nữa xiết chặt nhỏ , nhỏ mỉm cười chúi đầu nhẹ vào người anh , như chú meo con được cạu chủ vuốt ve...
trời mưa to vẫn chưa ngớt , nhỏ nhận thấy mình lạnh , nhìn qua anh vẫn men rượu vừa uống đang dầm mưa...
-em lên xe nha !
anh nói rồi làm điệu bộ làm nhỏ cười....hết giận rùi ! nhỏ hình dung ra cả quán bia im lặng để chứng nhận đôi tình nhân hờn giận . những đôi mắt hiếu kì nhìn nhỏ , nhìn anh. nhỏ ôm anh dịu dàng ,,, nhỏ yêu anh !
*********************
tình yêu làm con người ta trẻ con quá phải ko anh? em thèm được anh ôm lại 1 lần nữa trong cơn mưa hôm nay. mưa vẫn rơi mà người tình đẵ khuất bóng nơi đâu, mình em cô đơn quá , em nhớ anh , em giận anh đã quá vội vàng để anh ra đi. Anh yêu ! hãy nhớ đến tình yêu đôi mình dưới mưa nhé , hãy ngắm mưa và nhớ em nơi phương xa vẫn luôn hướng về anh. đến giờ em vẫn ko hiểu tại sao hễ bên nhau tời lại đổ mưa. có lần anh bảo tình yêu này sẽ ko trọn vẹn hạnh phúc. nó chỉ là lời nói đùa khi đó mà hôm nay đã thành sự thật. em hối tiếc trong muôn màng. nếu anh đọc được những dòng hoài niệm này thì hãy trở về bên em trong cơn mưa gần đây nhất anh yêu nha ! giận anh để yêu anh nhiều hơn!