cobethichlove
29-06-2007, 03:57 AM
ANH YÊU! Thời gian trôi qua nhanh thật, thắm thoát mà chúng mình chia tay nhau đã gần 3 tuần kể từ ngày em nói lời chia tay với anh, đúng không anh?:timvo: 3 tuần trôi qua với em như 3 năm vây. Không có anh bên cạnh em cảm thấy rất cô đơn và tuyệt vong.Nhờ có anh em mới có thể thay đỗi được tánh nết ngang bướng cũa em, giơ anh không còn bên cạnh em nữa em biết phải làm sao đây? Em đã khóc thật nhiều, dù trong lòng em rất đau khổ nhưng em vẫn tỏ ra vui vẻ khi đi ngang anh nhưng anh đâu có biết khi đi ngang qua anh rồi thì nước mắt em lại trải dày trên đôi má:tears1: Có đôi lúc em muốn xóa đi hình bóng anh trong tim em nhưng em không thể và em càng yêu anh hơn. Hàng ngày nhìn thấy anh đi làm, nhìn anh trò chuyện với mọi người mà anh không quên chào hỏi hay nói chuyện với em, em cảm thấy rất vui và cũng cảm thấy ân hân. Phải chi lúc xưa em không vì sự ghen tuông mù quáng và không vì tính ngang ngạnh thì em đã không rơi bỏ anh dù anh đã nan ni. Giờ em đã biết em đã sai khi nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho em và em càng cảm thấy có lỗi khi đã nghi ngờ anh có tình cảm vói cô bạn làm chung. Em biết em đã sai nhưng làm sao em có thể nói lời xin lỗi và làm sao em có thể nói với anh rằng mình hãy làm lại từ đầu khi em đã gây cho anh quá nhiều tổn thương:1_question:. Qua đây em cũng muốn gởi đến anh lời xin lôi. Em không biết anh có thể đọc được những dòng này hay không nhưng em vẫn nói với anh rằng"EM XIN LỖI" dù em không dám nói trước mặt anh,và em vẫn mong có một ngày "ANH QUAY VỀ BÊN EM". Cuối cùng em muốn nói với anh rằng " CHÚNG MÌNH HÃY LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHE ANH".:yes: "EM YÊU ANH RẤT NHIỀU":tim: :timup: