PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi YM!: honey_honey_lovelove412



velvet123456
29-06-2007, 01:31 AM
Chào T!
Chắc là không bao giờ T đọc những dòng chữ này đâu nhỉ nhưng chỉ cần được viết lên những tâm tư, suy nghĩ của mình là h vui lắm rồi. T biết không khi được ở bên cạnh T. H thây mình được thoải mái và không phải lo sợ hay buồn bã vì điều gì hết cả. Khi h buồn nhất là lúc có T bên cạnh. Mà là nhỉ??? Khi có T ở bên h lại cảm thấy rất tự nhiên và không phải buồn bã hây lo sợ vì bất cứ điều gì. Trước kia H coi T như là 1 người bạn bình thường. Nếu bây giờ mà giờ đây nếu thiếu T chắc cuộc sống của H sẽ buồn tẻ và nhạt nhẽo lắm T có biết không. H cũng không biết tình cảm của H giành cho T là thế nào nữa. Cao hơn một tình bạn nấm hơn một tình yêu. H chỉ muốn nói cảm ơn T. Người đã làm cho H thấy vui và hạnh phúc nhất khi được đi với T