loveforever27
28-06-2007, 11:01 PM
chào các cậu , hôm nay mình mới lên nhắn cho các cậu được sau bao nhiêu lần suy nghĩ và lắng nghe những lời khuyên chân thành của các cậu mình đã quyết định viết một lá thư gửi cô ta.Hôm nay mình muốn viết lá thư đó lên dây để cho các cậu biết là quyết định xem mình có nên gửi không các cậu nhé. mấy tuần nay nhiều chuyện xảnh ra quá rồi mình muốn viết thư chia tay cô ta các cậu cho mình lời khuyên.
tại sao? tại sao lai như vậy C ơi! tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ, anh đã làm điền gì nên tội hay là kiếp trước anh đã nợ em quá nhiều để rồi hôm nay anh phải gánh chịu đau thương.
lúc nào em cũng nói "em yêu anh"yêu anh rất nhiều, chỉ yêu mình anh thôi.. anh đã tin , tin tất cả.nhưng....trời ơi!...thật là khốn nạn "đồ khốn nạn" anh sẽ chửi mắng cho trút bỏ những bực tức trong lòng nhưng anh sẽ không đánh em bởi vì anh dâu có quyền làm như vậy đối với em thì anh cũng chỉ như 2 thằng S và thằng T, em coi anh cũng chỉ như 2 thằng súc vật đó phải khổng tình yêu giữa em và 2 con súc vật đó là loại tình cảm gì vậy, anh không hiêu?.
trên cái thế giới này chẳng nhẽ cũng có thứ tình cảm loạn luân như vậy sao? yêu không phải yêu, thương không phải thương đó ư!.thật ghê tởm bẩn thỉu" đồ loạn luân " anh không muốn tin điều đấy, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước măts mình và chính em đã là người thú nhận sự thật khủng khiếp đó, em đã chấp nhận sự thật đó ư?.
anh không muốn tin trời ơi.. anh không muốn tin điều đó gần 2 năm trời yêu nhau bao nhieu kỷ niệm giờ đây trong anh chỉ toàn hận thù và nghê tởm khi từng giây từng phút nghĩ lại những lúc bên em. cái loại tình yêu em dành cho 2 con súc vật ấy là loại tình yêu loạn luan anh tưởng rằng điều đó chỉ có trong nhũng cây chuyện xuyên tạc thôi chứ , vậy mà điều đó lại trở thành hiện thưc. hay là em quá nhỏ để nhận biết như thế nào là tình yêu hay sao?
em đã nhầm C ạ! em đã nhầm khi chọn anh làm thí nghiệm cho cái thứ tình yêu loạn luan đó vì anh đâu phải họ hàng nhà em đâu phải như hai con súc vật ,chú họ và anh họ của em đâu.
khi biết được sự thật này anh đã không tin không nghĩ em lại là con người như vậy anh đã gặp em đưa ra những bằng chứng mà em không thể chối cãi , và em đã thú nhận tất cả em đã khóc lóc van xin anh mong anh tha thứ tất cả còn định cắt máu thề với anh điều đó không phải do em , anh đã tin em dịu dàng đỡ em lên và lau những giot nước mắt lừa đảo đó và ngăn cản không cho em cắn tay không cho những giọt nước mắt bẩn thỉu đó rơi xuộng lúc đó anh đã khóc anh đã khóc như một đúa trẻ khi nghe em nói em theefsex chấm duét chuyện này em sẽ bảo cho bố mẹ biết mọi chuyện ,anh vẫn tin em vẫn tin em thay đổi vẫn tin rằng em không phải là con người như vậy nhưng tại sảo tại sảo trời ơi! tại sao em lại lừa dối anh thêm 1 lần nữa em đã diễn kịch để đưa anh vào làm vaatjt hí nghiệm cho cái thứ tình yêu bẩn thỉu đó ư? đối với em quan hệ với họ hàng của mình là sung sướng lắm đúng khổng
khi trở về em đã nói ngược lại với những gì em đã hứa với anh , nhưng câu thề thốt của em sao nó lại ngọt ngào đến như vậy.
em hứa với anh nhưng em đã không làm anh không trách em diều đó bởi vì em đã chấp nhận nó và em đã chấp nahanj đồng tình, thích thú với điều đó lâu rồi đúng không thiếu điều đó em sẽ không chịu được đúng không?
anh không trách em đau đó là quyền của em anh chả là cái gì đối với em cả anh chẳng thể khuyên bảo em dừng ngay cái thứ tình yêu loạn luan đáy đc. nhưng em giám trêu đùa tinh yêu của anh dành cho em coi anh như 2 thằng súc vật kjia điều đó không bao giờ anh tha thứ em đã làm cho anh phải đau khổ quá nhiều.
anh ân hận khi đã quen em yêu em trách cho thân phận mình ngu dốt bị em lưa dối bấy lâu nay mà không biét nhiều lúc anh nghĩ anh sẽ trở về tìm em giêt chết em rồi tự sát n. nhưng không anh đã nghĩ lại tại sao mình lại phải vùi dập đời mình bởi 1 con đàn bà khốn nạn như vậy chứ. yêu em đó là một mối tình đầu tiên mọt mối tình đầy đen tối và khủng khiếp đối với anh , vết thuwogn em dành cho anh sẽ không bao giơ có thể lành lại dược nó sẽ đi theo anh đến hết cõi đời còn lại , Xin em đừng lẩn tránh anh làm gì !
xin em 1 lần đầu và cũng là 1 lần cuối cùng xin em hãy giải thoat s cho anh , xin em hãy viết cho anh 1 lá thư , 1 lá thư chân thành đầy sự thật cho anh biết em xem anh là gi?, em coi tình yêu của anh ra sao? tại sao em lại phải lừa dối anh đến những phút cuối cùng nhất, tại sao em lại đối xử với anh như vậy.. tại sao? tại sao
tại sao? tại sao lai như vậy C ơi! tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ, anh đã làm điền gì nên tội hay là kiếp trước anh đã nợ em quá nhiều để rồi hôm nay anh phải gánh chịu đau thương.
lúc nào em cũng nói "em yêu anh"yêu anh rất nhiều, chỉ yêu mình anh thôi.. anh đã tin , tin tất cả.nhưng....trời ơi!...thật là khốn nạn "đồ khốn nạn" anh sẽ chửi mắng cho trút bỏ những bực tức trong lòng nhưng anh sẽ không đánh em bởi vì anh dâu có quyền làm như vậy đối với em thì anh cũng chỉ như 2 thằng S và thằng T, em coi anh cũng chỉ như 2 thằng súc vật đó phải khổng tình yêu giữa em và 2 con súc vật đó là loại tình cảm gì vậy, anh không hiêu?.
trên cái thế giới này chẳng nhẽ cũng có thứ tình cảm loạn luân như vậy sao? yêu không phải yêu, thương không phải thương đó ư!.thật ghê tởm bẩn thỉu" đồ loạn luân " anh không muốn tin điều đấy, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước măts mình và chính em đã là người thú nhận sự thật khủng khiếp đó, em đã chấp nhận sự thật đó ư?.
anh không muốn tin trời ơi.. anh không muốn tin điều đó gần 2 năm trời yêu nhau bao nhieu kỷ niệm giờ đây trong anh chỉ toàn hận thù và nghê tởm khi từng giây từng phút nghĩ lại những lúc bên em. cái loại tình yêu em dành cho 2 con súc vật ấy là loại tình yêu loạn luan anh tưởng rằng điều đó chỉ có trong nhũng cây chuyện xuyên tạc thôi chứ , vậy mà điều đó lại trở thành hiện thưc. hay là em quá nhỏ để nhận biết như thế nào là tình yêu hay sao?
em đã nhầm C ạ! em đã nhầm khi chọn anh làm thí nghiệm cho cái thứ tình yêu loạn luan đó vì anh đâu phải họ hàng nhà em đâu phải như hai con súc vật ,chú họ và anh họ của em đâu.
khi biết được sự thật này anh đã không tin không nghĩ em lại là con người như vậy anh đã gặp em đưa ra những bằng chứng mà em không thể chối cãi , và em đã thú nhận tất cả em đã khóc lóc van xin anh mong anh tha thứ tất cả còn định cắt máu thề với anh điều đó không phải do em , anh đã tin em dịu dàng đỡ em lên và lau những giot nước mắt lừa đảo đó và ngăn cản không cho em cắn tay không cho những giọt nước mắt bẩn thỉu đó rơi xuộng lúc đó anh đã khóc anh đã khóc như một đúa trẻ khi nghe em nói em theefsex chấm duét chuyện này em sẽ bảo cho bố mẹ biết mọi chuyện ,anh vẫn tin em vẫn tin em thay đổi vẫn tin rằng em không phải là con người như vậy nhưng tại sảo tại sảo trời ơi! tại sao em lại lừa dối anh thêm 1 lần nữa em đã diễn kịch để đưa anh vào làm vaatjt hí nghiệm cho cái thứ tình yêu bẩn thỉu đó ư? đối với em quan hệ với họ hàng của mình là sung sướng lắm đúng khổng
khi trở về em đã nói ngược lại với những gì em đã hứa với anh , nhưng câu thề thốt của em sao nó lại ngọt ngào đến như vậy.
em hứa với anh nhưng em đã không làm anh không trách em diều đó bởi vì em đã chấp nhận nó và em đã chấp nahanj đồng tình, thích thú với điều đó lâu rồi đúng không thiếu điều đó em sẽ không chịu được đúng không?
anh không trách em đau đó là quyền của em anh chả là cái gì đối với em cả anh chẳng thể khuyên bảo em dừng ngay cái thứ tình yêu loạn luan đáy đc. nhưng em giám trêu đùa tinh yêu của anh dành cho em coi anh như 2 thằng súc vật kjia điều đó không bao giờ anh tha thứ em đã làm cho anh phải đau khổ quá nhiều.
anh ân hận khi đã quen em yêu em trách cho thân phận mình ngu dốt bị em lưa dối bấy lâu nay mà không biét nhiều lúc anh nghĩ anh sẽ trở về tìm em giêt chết em rồi tự sát n. nhưng không anh đã nghĩ lại tại sao mình lại phải vùi dập đời mình bởi 1 con đàn bà khốn nạn như vậy chứ. yêu em đó là một mối tình đầu tiên mọt mối tình đầy đen tối và khủng khiếp đối với anh , vết thuwogn em dành cho anh sẽ không bao giơ có thể lành lại dược nó sẽ đi theo anh đến hết cõi đời còn lại , Xin em đừng lẩn tránh anh làm gì !
xin em 1 lần đầu và cũng là 1 lần cuối cùng xin em hãy giải thoat s cho anh , xin em hãy viết cho anh 1 lá thư , 1 lá thư chân thành đầy sự thật cho anh biết em xem anh là gi?, em coi tình yêu của anh ra sao? tại sao em lại phải lừa dối anh đến những phút cuối cùng nhất, tại sao em lại đối xử với anh như vậy.. tại sao? tại sao