tieu muoi
27-06-2007, 07:50 PM
hôm nay muội lên mạng ,ko thấy 1 tin nhắn nào của huynh cả,buôn..nỗi buồn cứ lan toa...
Có lẽ huynh đã biết muội là ai ,chỉ có điều huynh ko muốn thừa nhận mà thôi,không biết với muồi điều đó là tồt hay xấu đẩy?Muội nên mừng hay nên buồn vì nó đây nữa
Có lẽ muội sẽ quyết định quên huynh mặc dù với muội điều đó rất khó ,thậm chí muội cũng không biết có quên huynh được hay không nữa,nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng thôi
Muội phải đối diện ới huynh thế nào đẩy vẫn nhí nhố ngây ngô hay ưu tư trầm lắng?:meo: thật khó quá huynh ạ, vì sao quên 1 người lại khó đến như vẩy? vì sao mỗi khi muội làm gì cũng chỉ thấy khuôn mặt huynh muội chẵng biết được mình ra sao nữa:xao: :xao: :timvo:
Có lẽ huynh đã biết muội là ai ,chỉ có điều huynh ko muốn thừa nhận mà thôi,không biết với muồi điều đó là tồt hay xấu đẩy?Muội nên mừng hay nên buồn vì nó đây nữa
Có lẽ muội sẽ quyết định quên huynh mặc dù với muội điều đó rất khó ,thậm chí muội cũng không biết có quên huynh được hay không nữa,nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng thôi
Muội phải đối diện ới huynh thế nào đẩy vẫn nhí nhố ngây ngô hay ưu tư trầm lắng?:meo: thật khó quá huynh ạ, vì sao quên 1 người lại khó đến như vẩy? vì sao mỗi khi muội làm gì cũng chỉ thấy khuôn mặt huynh muội chẵng biết được mình ra sao nữa:xao: :xao: :timvo: