Tháng Tư
27-06-2007, 02:31 AM
Thời gian wa rồi sẽ ko bao giờ quay lại điều này là hiển nhiên và I ko trách you đã làm điều đó
lòng tin con người có giới hạn ok I sẽ ko bao giờ lãng phí thời gian cũa I nữa
Và You ơi cũng xin you đừng bao giờ chạm vào vết thương mà I đang cố che dấu
nó đã đau nhiều lắm rồi nó cần có thời gian để lành.........đừng làm nó thêm nhói đau nữa.......
kể từ ngày hôm nay I sẽ là I ko còn là.....của you ngày nào.....người đó đã chết kể từ lúc you buông lời good bye I !
Ngày mai đây I sẽ trở lại là cô gái 17t.........17t chuẫn bị lên 12 và 17t với tương lai thật dài
Tương lai đang chờ đón I nó hạnh phúc hay đau khổ đều do chính bản thân I quyết định
I ko muốn đi từ sai phạm này đến sai lầm khác.........I đã tìm ra chân lí của cuộc sống..........I tin rằng " ông trời ko quá bất công với I ,ko ai dồn người khác vào bc đường cùng cả " đúng ko?
Thôi thì Vĩnh biệt quá khứ..........Vĩnh biệt tôi cuả ngày hôm qua.......Vĩnh biệt
lòng tin con người có giới hạn ok I sẽ ko bao giờ lãng phí thời gian cũa I nữa
Và You ơi cũng xin you đừng bao giờ chạm vào vết thương mà I đang cố che dấu
nó đã đau nhiều lắm rồi nó cần có thời gian để lành.........đừng làm nó thêm nhói đau nữa.......
kể từ ngày hôm nay I sẽ là I ko còn là.....của you ngày nào.....người đó đã chết kể từ lúc you buông lời good bye I !
Ngày mai đây I sẽ trở lại là cô gái 17t.........17t chuẫn bị lên 12 và 17t với tương lai thật dài
Tương lai đang chờ đón I nó hạnh phúc hay đau khổ đều do chính bản thân I quyết định
I ko muốn đi từ sai phạm này đến sai lầm khác.........I đã tìm ra chân lí của cuộc sống..........I tin rằng " ông trời ko quá bất công với I ,ko ai dồn người khác vào bc đường cùng cả " đúng ko?
Thôi thì Vĩnh biệt quá khứ..........Vĩnh biệt tôi cuả ngày hôm qua.......Vĩnh biệt