HoQuynhLinh
26-06-2007, 06:27 PM
Tôi thầm lặng yêu anh
Mà sao anh không biết
Những lời nói tha thiết
Anh vô tình bỏ qua
Càng lúc càng mãi xa
Tôi âm thầm chờ đợi
Thư viết không dám gửi
Đầy trong cặp học sinh
Ngay cả trong giấc mơ
Cũng hình anh ẩn hiện
Nồng nàn và thành thiện
Tình tôi dành cho anh
Hàng cây như xanh thêm
Và vàng thêm giọt nắng
Đời bớt nhiều cay đắng
khi bắt đầu yêu anh
Nhưng rồi cây bớt xanh
Nắng không còn tha thiết
và anh,anh chẳng biết
Điều thầm lặng của tôi:bicycle:
Mà sao anh không biết
Những lời nói tha thiết
Anh vô tình bỏ qua
Càng lúc càng mãi xa
Tôi âm thầm chờ đợi
Thư viết không dám gửi
Đầy trong cặp học sinh
Ngay cả trong giấc mơ
Cũng hình anh ẩn hiện
Nồng nàn và thành thiện
Tình tôi dành cho anh
Hàng cây như xanh thêm
Và vàng thêm giọt nắng
Đời bớt nhiều cay đắng
khi bắt đầu yêu anh
Nhưng rồi cây bớt xanh
Nắng không còn tha thiết
và anh,anh chẳng biết
Điều thầm lặng của tôi:bicycle: