velvet123456
25-06-2007, 07:57 PM
H ko biết sao H lại gửi những dòng chữ này nữa.Khi đc ở bên cạnh T. H thây mình đc thoải mái và không pahir lo sợ hay buồn bã vì điều gì hết cả. Khi h buồn nhất , tuyệt vọng nhất ko hiểu sao ko có một lời an ủi nào của thúy cả nhưng h vẫn thấy rất an tâm chỉ cần đc đi bên T. H cũng không biết tình cảm của h giành cho T là gì nữa. lớn hơn 1 tình bạn nấm hơn 1 tình yêu chắc là như vậy. H ko biết sao mà chỉ cần mỗi sáng dù có thức dậy chỉ cần có T là h dậy sớm bao nhiêu cũng đc ko cần ăn sáng mà đi học với T cũng đc. Ko biết nếu một ngày vắng T h sẽ thế nào nhỉ. Và khi T chat với Tieuthuyet...... Là h như muốn giận buồn cười quá T nhỉ