PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi hồng thơ ngây



napoleon bonaparte
25-06-2007, 07:29 AM
Thật ra khi suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, Long cũng chưa bao giờ quan sát nó đang ở cung bậc nào của tình yêu, nhưng có một điều Long luôn chắc rằnh mình có tình cảm dành cho bạn mặc dù... Ba năm cấp 3 có khi nào Thảo biết điều đó không nhỉ, Thảo với Huyền vẩn tự bảo"mình vô tâm lắm" như lới bào chữa cho những gì ko hiểu, không làm, hoặc không muốn làm,có thật là vô tâm không? Long vẩn thường tự hào là đọc được hay ít nhất là hiểu được nội tâm người khác nhưng hình như Long đã lầm, hay mãi mãi Long không hiểu được Thảo... congái hay thât.
Cũng chưa bao giờ trước những ngày cuối cấp Long dám để cho mọi người biết tình cảm đó để chúng ta mãi mãi là những đứa bạn thân trong những ngày tháng này, nhưng rồi mình tự nghĩ rằng nếu không nói Long sẽ mãi để cho tình cảm trong lòng sẽ không bao giờ Long hêt yêu Thảo, rồi Long sẽ có ngày ân hận về ngày xưa không nói với Thảo, mặc dù Long biết câu trả lời,cái ngày mà Long nói với Thảo với Long thật đặc biệt, ngày đó là ngày gì chắc mình không nhớ nữa, chi nhớ là có cái lạnh đặc trưng miền Bắc mình, một ngày cuối năm học Long còn nhớ khi gặp nhau môi Thảo còn tím mà, lần đàu tiên bày tỏ tình cảm với Long không phải là điều khó , nhưng nói khi biết trứoc câu trả lời thật buồn,không thể nhớ hết đã nói gì bởi vì đêu là vô nghĩa với Thảo..... những năm lớp9 đi thi gọc sinh giỏi Long chỉ nhìn Thảo làm bài:guoc: , để năm lớp 10 thi vào lớp chọn văn ongtrời trớ trêu) tThảo lại thi khối D sang lớp toán báo hại Long xin chuyển lợp sang đến nơi mới biết Long sẽ chắng bao giờ có được tình cảm của Thảo, để rồi ba năm đóng vai trò là người bạn thân lắng nghe Thảo kể hết chuyện vui buồn, tình cảm..........
[COLOR="Red"] Tự dưng buồn buồn lôi chuyện cũ ra ghi,chán rồi ai muốn nghe tui kể thì pm napolenmang@ chứ tui chắc là không post tiếp đâu, rảnh thì đọc , đọc xong đừng khen chê gì cả.
(