Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu trong H2T
trochoitinhyeu
23-06-2007, 07:23 AM
Ấy à !!!
Lúc trước tớ nghe nhiều người nói rằng tình online thường chỉ là ảo, người ta chỉ muốn tìm 1 cảm giác mới lạ mà thôi. Và cái tình cảm cũng là ảo. Khi đó tớ cũng tin rằng như vậy, vì tớ nghỉ rằng 2 người chưa 1 lần gặp nhau, chưa 1 lần tiếp xúc trực típ với nhau thì làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm. Nhưng đến bây giờ thì tớ biết rằng mình đã hoàn toàn sai. Vì chính bản thân tớ đã thích ấy, thích nhiều lắm. Chắc ấy không tin đâu ha, vì tớ và ấy chỉ mới biết nhau thôi mà. Nhưng mà đó chính là sự thật, sự thật là tớ thích ấy, có thể là tớ đã yêu ấy rồi
Trong những lúc ấy và tớ nói chuyện với nhau, ấy nói là ấy thích tớ, tớ không biết lúc đó ấy có nói thật không, nhưng mà chính câu nói đó của ấy làm tới vui lắm. Chính câu nói đó của ấy đã làm nhe nhói 1 hy vọng trong tớ. Tớ mong rằng ấy không nói đùa, ấy thực sự thích tớ, mong rằng đó là cảm giác thực sự của ấy.
Những khi không gặp ấy, không được trò chuyện cùng ấy thì tớ cảm thấy rằng trong lòng mình trống trải lắm, thiếu vắng 1 cái gì đó mà tớ đã đi tìm từ lâu rồi.
Nhưng mà tớ buồn nhiều lắm khi biết rằng ấy đang thích 1 người khác, vậy là những khi ấy nói ấy thích tớ chỉ là những lời nói cho vui thôi phải không. Ấy không biết là tớ buồn như thế nào đâu, ấy hỏi tớ tại sao tớ buồn.....làm sao tớ có thể nói cho ấy biết được chứ. Một nỗi buồn vô lý phải không ấy, tớ và ấy chỉ mới biết nhau thôi mà. Nhưng biết làm sao được khi tớ đã yêu ấy rồi. Chắc tớ phải rút lui thôi, vì mình là ngừi đến sau mà
Hôm nay tớ can đảm nói lên những lời này vì tớ đã dấu mình rồi, ấy không biết tớ là ai đâu
Mà không biết ấy có đọc được bài này không nữa. Nhưng tớ vẫn hy vọng rằng, ấy sẽ đọc được bài này, và chỉ cần ấy suy nghỉ 1 chút là ấy biết tớ là ai liền
Nói thật, tớ và ấy mới biết nhau, nhưng tớ cũng biết chút về ấy chứ. Tớ biết mỗi lần ấy nói chuyện với tớ, ấy cừi nói vui vẻ, nhưng mà thật sự thì ấy đang chất chứa 1 nỗi buồn sâu kín mà không thể nói cho 1 người mới quen như tớ, tớ hiểu điều đó nên cũng không dám hỏi ấy nhìu. Nhưng tớ thật sự muốn chia sẻ cùng ấy
Bất cứ khi nào ấy cần 1 ngừi để trút nổi buồn thì ấy hãy pm cho tớ ( Nếu như ấy biết tớ là ai )
Chúc ấy luôn hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc.....Tớ thích ấy, tớ yêu ấy nhìu lắm
Free_Kiss
23-06-2007, 10:41 AM
Hy vọng người dó sẽ dọc dc. những dòng này của ss god luck
babiedayout
23-06-2007, 01:11 PM
TY online..... mình cũng như bạn thôi... cũng đang y online.... nhưng mình nghĩ ko thể nào nói y được..... vì chuyện tình cảm đâu phải khi thix 1 ai đó mình lại nghỉ là mình đang y....... gooood luck to ya
trochoitinhyeu
24-06-2007, 06:36 AM
Hy vọng người dó sẽ dọc dc. những dòng này của ss god luck
Mình cám ơn bạn nhìu lắm, mình cũng hy vọng là cô ấy sẽ đọc được những dòng chử này và nhận ra mình là ai, vì lúc mình nói chuyện với cô ấy mình kô xài nick này:hearton:
Có lẽ bạn đã lầm lẫn giữa mến & yêu mất rồi.
Mình biết rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy mà, kô hề lầm đâu bạn. Từ trước giờ mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Ngay cả những ngừi bạn gái ngoài đời cũng không luôn
Mình cám ơn mấy bạn nhìu lắm
trochoitinhyeu
24-06-2007, 07:14 AM
Để mình nói rõ hơn nhé:
1. Bạn đã biết gì về gia đình cô ấy chưa? (Ba má cô ấy làm nghề gì? Nhà cô ấy có mấy anh chị em?)
2. Bạn có biết cô ấy thường đến những quán nước nào? thích ăn món gì? thích nghe những thể loại nhạc nào? xem phim thề loại gì?
3. Và cưối cùng, bạn có biết cô ấy đang mến ai ko?
---> Trả lời được 2 câu đầu tiên, có thể xem bạn là bạn thân của cô ấy. Trả lời được câu số 3 mình mới công nhận là bạn đang yêu.
Mình trả lời bạn nghe rồi nhận xét dùm mình nha
1. Ba mẹ cô ấy làm gì thì mình biết, nhưng chỉ biết 1 ngùi thôi. Còn gia đình có mấy anh chị em thì mình cũng biết luôn
2. Cô ấy rất ít khi đi ra ngoài vì gia đình rất khó khăn, thậm chí không đi được. Thích ăn món gì thì mình thật sự chưa biết , nhưng có thể sau này mình sẽ biết mà
3. Mình biết cô ấy thích 1 ngừi ( nhưng người đó không thích cô ấy) Nhưng hiện tại thì cố ấy nói thích mình
Bạn có thể cho mình lời khuyên không
hoatimuoi
24-06-2007, 08:25 AM
sao dạo này nhiều người có những cuộc tình onl quá vậy
GreenTea
24-06-2007, 08:50 AM
:hihi: cô ấy sẽ đọc được :hihi: những lời cô ấy nói thích bạn là thật đó :hihi: cố ấy cũng thích bạn nhìu lắm.........những lúc vắng bạn cô ấy chắc cũng sẽ bùn lắm....cô ấy nói thix 1 người :) bạn có thể đến để thay thế vị trí đó mà :) cố lên :) mình ũng hộ bạn :)
Noisy*
24-06-2007, 09:01 AM
...tớ cũng ủng hộ nữa ấy oy....:hihi:
==(HONEY)==
25-06-2007, 04:50 AM
tình chỉ đẹp khi tình giang dở....cưới nhau về tắt thở càng nhanh đó
Conan_Raito
25-06-2007, 05:48 AM
lại là online love ^_^
Ai mà may mắn thế kia :D, nói vậy chắc là hình như bạn yêu cô ấy nhiều lắm ha :D, chắc là cô ấy cũng có thích bạn nên mới nói là thích bạn, có thể là thích như 1 người bạn chẳng hạn :D
ps: tớ biết ấy là ai rồi tớ pm cho ấy biết liền nhé :so_funny: (đùa tí :mpl:)
Trang Sassy
25-06-2007, 07:26 AM
Tớ cũng đã có 1 ty onl giống bạn :)
Tớ hiểu cảm giác của bạn khi yêu và cả khi ctay nữa :rain:
Cố gắng lên nhé :)
GreenTea
26-06-2007, 08:17 AM
:) cố lên nhóc cũa chị :hug: chị lun ũng hộ nhóc nàh :huglove:
trochoitinhyeu
26-06-2007, 07:09 PM
:) cố lên nhóc cũa chị :hug: chị lun ũng hộ nhóc nàh :huglove:
:gian: kiu ai là nhóc đó
đòi làm chị anh à, nhóc mơ đi nha :so_funny: :so_funny: :so_funny:
:so_funny: Nhóc fải kiu = anh đó :huglove: :huglove:
men men
26-06-2007, 07:11 PM
mong rằng sẽ có nhóc hỉu được tình cảm của h2t
trochoitinhyeu
26-06-2007, 07:15 PM
mong rằng sẽ có nhóc hỉu được tình cảm của h2t
Có 1 nhóc trên kia hiểu ròy kìa bạn :so_funny:
Luckyduck307
26-06-2007, 07:15 PM
Tình iu online đôi khi chưa hẳn đã là thật và như bạn nói thì đó chỉ là tình yêu ảo thôi bạn ạ, nhưng mà dù sao thì thời gian trôi thì bạn cũng sẽ quên thôi , đó cũng chỉ là tình yêu những rung động ban đầu của tuổi học trò thôi mà
trochoitinhyeu
26-06-2007, 07:19 PM
Tình iu online đôi khi chưa hẳn đã là thật và như bạn nói thì đó chỉ là tình yêu ảo thôi bạn ạ, nhưng mà dù sao thì thời gian trôi thì bạn cũng sẽ quên thôi , đó cũng chỉ là tình yêu những rung động ban đầu của tuổi học trò thôi mà
Theo như bạn nói thì mình nghỉ chắc bạn chưa có 1 mối tình online nào rồi. Khi nào có thì bạn sẽ hiểu thôi mà.....1 tình iu thật sự
men men
26-06-2007, 07:19 PM
em đã đổi thay thật dồi
GreenTea
26-06-2007, 10:40 PM
:gian: kiu ai là nhóc đó
đòi làm chị anh à, nhóc mơ đi nha :so_funny: :so_funny: :so_funny:
:so_funny: Nhóc fải kiu = anh đó :huglove: :huglove:
ăn híp ngừi ta quá à :khocnhe: hok chịu đâu :khocnhe:
hoasaudongvn
27-06-2007, 07:35 PM
Nếu bạn đã gặp cô ấy ngoài đời thì có thể đó đã là ..........t/y
hoa_thuytinh8
27-06-2007, 09:13 PM
cũng có nhìu chuyện tình trên mạng rất lãng mạn mờ
love_heaven_lmh
27-06-2007, 10:59 PM
trong bài bạn đã nói một câu :" người đến sau", cũng thế thôi bạn àh, H nghĩ bạn nên từ bỏ và quên mối tình dang dở ấy đi vì người đến sau luôn là người đâu khổ mà
Vết Thương Lòng I
28-06-2007, 03:04 AM
Cuôc Sống Tình yêu là vậy đâu có cần Tình Online hay ko?Nhưng mà chưa lần gặp thì kô thể chắc được gì đâu Bạn AH!Chúc Bạn Zui Ze ha co khi nào bạn gặp người đó cho Tui gừi lời hỏi Thăm nhé!
..::OnE::..
08-07-2007, 07:16 AM
kéo kéo kéo :so_funny:
giangtuantuong
08-07-2007, 09:57 AM
wa bùn.........lại một người nữa giống như tôi rùi
bg_pro2008
08-07-2007, 10:07 AM
move ! đáng thương cho n~ cuộc tình đơn phương woe'. Hi vọng rồi cuối cùng cả 2 sẽ tìm đc 1 ty thực sự như mình mong muốn.
Tuyen_Noob
08-07-2007, 10:36 AM
Love Online ! Lại có 1 mem nữa giống mình...nhưng chuyện của mình đã qua cách đây 3 năm rồi.
Cảm giác ,suy nghĩ của mình lúc đó giống y như bạn bây giờ đó...
Và cô ấy cũng vậy,nhưng có khác là mình đã chủ động gặp mặt cô ấy,còn về gia đình ,bạn bè ,hoàn cảnh thì mình lại biết nhiều thông tin hơn,vì mình quen với nhìu bạn bè của ấy,quen với cả anh trai của cô ấy nữa,và có đến nhà ấy roài,1 khoảng cách (Internet - 50km), đó cũng chính là tình yêu online đó,và rùi ... kết cục : Chia tay (sau 3 tháng).
Vì sao? Sự bồng bột,suy nghĩ còn trẻ con,lầm cái tình cảm bạn bè,thương yêu sang cái nhớ và tình yêu...do cái sự tự giả tạo,sự thiếu thốn tình cảm....
Miss.Ka
08-07-2007, 10:45 AM
online là tình! tình online cũng là tình, có online thì mới tìm đc 1 nửa của mình. Nếu bạn ko online chắc j đã có tình , nếu bạn ko online chắc gj đã là chính mình
Timmy™
08-07-2007, 12:30 PM
move ! đáng thương cho n~ cuộc tình đơn phương woe'. Hi vọng rồi cuối cùng cả 2 sẽ tìm đc 1 ty thực sự như mình mong muốn.
mình cũng chúc thế...................
..::OnE::..
08-07-2007, 07:08 PM
online là tình! tình online cũng là tình, có online thì mới tìm đc 1 nửa của mình. Nếu bạn ko online chắc j đã có tình , nếu bạn ko online chắc gj đã là chính mình
:) KA nói câu này quá đúng lun nà :) hok online thì sao thể nào là chính mình dc :)
su_ty_lun_14182
08-07-2007, 07:19 PM
bạn yêu 1 người qua mạng.......... theo mình nghĩ ko tồn tai, 1 tình yêu online.............. nhưng cũng có thế có trường hợp đặc biệt.............. hy vọng bạn và cô ấy chính là trường hợp đó
nh0c_g1rl_18
09-07-2007, 02:39 AM
mình cũng giống bạn , mình nghĩ chỉ wen wa chat thì có lẽ là ko có thực. Nhưng khi mình hiểu ra rằng thì jờ mình mới bít là mình like người đó nhưng jờ người đó đã xa mình rồi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.