keobonbon
22-06-2007, 10:00 PM
Người đàn ông mà cứ phải nhớ một mình em
Là người ta yêu yêu em suốt đời
Yến đó là người con gái mà tui nói đến trong ngày hôm nay
Yêu và nhớ Yến rất nhìu đó là tình cảm tui dành cho Yến trong suốt thời gian vừa qua
Mỗi ngày điện thoại và nhớ về Yến đó là bản tình của tôi vì từ ngày quen em tôi mới thấy trên thế gian nay quả nhiên là một màu hồng rất đẹp.
Yến ở xa tối lắm tận CAO BẰNG cơ còn tôi đang làm ở HN vì nuôi cả em ăn học lên 1 năm tôi cũng ko dành dụp được nhiều lắm. CÒn Yến sống có vẻ tiêu thư nhưng tui tin là Yến sẽ ko như thế Yến sẽ ko bao giờ sống mãi kỉu đấy được mà.
30-6 này Yến xuống HN để thi Ngoại Thương - Trong suốt thời gian Y ôn thi tốt nghiẹp và DH tôi luôn mong em có được một tinh thần ôn tập thật tốt. Có những lần em đã bị tui mắng vì nhõng nhẽo nhưng chính tui mới là người sai vì em con bé mà nhưng lúc như thế tôi cảm thấy mình đáng trách quá cơ. Không giúp gì đã đành lại còn mắng em.
Có lần em gọi điện cho tôi khóc thút thít vì nhiều chuyên tôi chỉ muốn được ôm vào lòng và an ui em thôi. Yến ah em có bít anh iu và nhớ em lắm ko? Anh mong em thi tốt nhất em sẽ là người thành công nhất cho dù để đổi lấy j` đi nữa tôi vân muốn em như vậy.
Sắp gặp nhau rồi mình cũng hồi hộp lắm chứ - điều mà tôi sợ nhất đó là về vật chất tui không thế chiều theo ý em được. Nhưng tui tin chắc điều đó với em ko quan trong em cần tình cảm chứ đâu fải vật chất đúng ko? Tôi yêu em không bao giờ tình đến chuyện vật chất và luôn dành cho em nhưng gì khoảng cách tốt để em học và thi sắp tới. Tôi nghĩ đến tương lại cho em hơn là hiện tại vì có tương lai em mới sang ngời còn em có yêu tôi hay không cái đó còn tuỳ vào em. Nhưng với tôi đã yêu em thật lòng và tui sẽ dành lại những gì mình vun vén từ trước tới giờ.
Yến ơi anh yêu và mong em thành công lắm đó Yến ah
Chúc em thi tốt đợt thi này nha.
Đỗ ngoại thương em nha anh sẽ vân bên em cho dù em có thế nào đi nữa
Vì anh yêu em mà Yến !
Là người ta yêu yêu em suốt đời
Yến đó là người con gái mà tui nói đến trong ngày hôm nay
Yêu và nhớ Yến rất nhìu đó là tình cảm tui dành cho Yến trong suốt thời gian vừa qua
Mỗi ngày điện thoại và nhớ về Yến đó là bản tình của tôi vì từ ngày quen em tôi mới thấy trên thế gian nay quả nhiên là một màu hồng rất đẹp.
Yến ở xa tối lắm tận CAO BẰNG cơ còn tôi đang làm ở HN vì nuôi cả em ăn học lên 1 năm tôi cũng ko dành dụp được nhiều lắm. CÒn Yến sống có vẻ tiêu thư nhưng tui tin là Yến sẽ ko như thế Yến sẽ ko bao giờ sống mãi kỉu đấy được mà.
30-6 này Yến xuống HN để thi Ngoại Thương - Trong suốt thời gian Y ôn thi tốt nghiẹp và DH tôi luôn mong em có được một tinh thần ôn tập thật tốt. Có những lần em đã bị tui mắng vì nhõng nhẽo nhưng chính tui mới là người sai vì em con bé mà nhưng lúc như thế tôi cảm thấy mình đáng trách quá cơ. Không giúp gì đã đành lại còn mắng em.
Có lần em gọi điện cho tôi khóc thút thít vì nhiều chuyên tôi chỉ muốn được ôm vào lòng và an ui em thôi. Yến ah em có bít anh iu và nhớ em lắm ko? Anh mong em thi tốt nhất em sẽ là người thành công nhất cho dù để đổi lấy j` đi nữa tôi vân muốn em như vậy.
Sắp gặp nhau rồi mình cũng hồi hộp lắm chứ - điều mà tôi sợ nhất đó là về vật chất tui không thế chiều theo ý em được. Nhưng tui tin chắc điều đó với em ko quan trong em cần tình cảm chứ đâu fải vật chất đúng ko? Tôi yêu em không bao giờ tình đến chuyện vật chất và luôn dành cho em nhưng gì khoảng cách tốt để em học và thi sắp tới. Tôi nghĩ đến tương lại cho em hơn là hiện tại vì có tương lai em mới sang ngời còn em có yêu tôi hay không cái đó còn tuỳ vào em. Nhưng với tôi đã yêu em thật lòng và tui sẽ dành lại những gì mình vun vén từ trước tới giờ.
Yến ơi anh yêu và mong em thành công lắm đó Yến ah
Chúc em thi tốt đợt thi này nha.
Đỗ ngoại thương em nha anh sẽ vân bên em cho dù em có thế nào đi nữa
Vì anh yêu em mà Yến !