Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống màu gì?
tranquyen
22-06-2007, 07:43 AM
cuộc sống màu gì hả bạn?
đó là câu hỏi mà chúng ta luôn tìm cách trả lời.nhưng cuối cùng chúng ta tìm thấy được gì đây? cái mà chúng ta tìm thấy không giống nhau
ban chẳng giống tôi và tôi cũng chẳng giống ai....
cuộc sống của bạn màu hồng còn tôi thì lai có màu đen.
bạn luôn nghỉ cuộc sống của mình luôn đẹp đẽ còn tôi thì luôn tìm kiếm điều ấy!
nhưng bạn có thể nói cho tôi biết tìm nó ở đâu không? chắc chắn la không rồi vì bạn đâu biết thứ tôi tìm ở đâu khi chính tôi cũng không biết nó ở đâu!
nhưng nếu có thể thì cũng rất cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi hy vọng vào cuộc sống của minh sẽ có màu hồng
utdom
22-06-2007, 02:35 PM
như thế này thì cuộc sống là màu chói mắt rùi, không thấy gì hít ạ
Mr.Chuym
22-06-2007, 06:38 PM
Cuộc sống là 1 dải màu biến thiên từ đỏ -> tím :rain:
men men
22-06-2007, 06:41 PM
màu đỏ là màu của cuộc sống
Biin Boon Boon
23-06-2007, 09:58 AM
Màu của cuộc sống tùy thuộc vào tâm trạng của bạn bây giờ....
Bạn buồn thì nó màu đen...
Bạn vui thì nó màu hồng...
Bây giờ thì cuộc sống của mình đang màu đen....:rain:
hoasaudongvn
23-06-2007, 10:10 AM
Cuộc sống của mình đang là màu xanh , xanh của hy vọng
_Phương Nghi_
23-06-2007, 10:58 AM
Thật quá dễ để xô một người sắp ngã vào bóng tối. Cái khó là cách để đưa một người đã bị chôn vùi trong vùng mờ mịt ấy ra với ánh sáng. Cái đáng sợ là bằng nụ cười lại đạp đổ người ta chứ không bằng một cái lườm nguýt hay cái trợn mắt thẳng thừng. Giả dối. Nụ cười cuối cùng chẳng khác nào một nhát chém.
Cuộc sống nhiều tiền bạc, cuộc sống dư thừa vật chất,cuộc sống với công danh trọng vọng,có chắc là một cuộc sống toàn vẹn. Bên trong vẫn chỉ là những lỗ hỗng muôn đời không bù đắp được. Chẳng thể nói là tự mình có thể làm nên một khuôn đời vững chắc. Lỏng lẻo , chệch choạc.
Hạnh phúc là biết mình luôn còn thiếu hơn là có đủ.
Đặt mình ở bờ bị xô ngã. Đôi lúc cho mình biết , người xót xa ta,lo lắng trào ra cả ánh mắt,hay đang ngạo nghễ nhìn ta luống cuống trong vũng tự mị. "Cố gắng khẳng định mình bằng sự bứt phá. Bứt phá ở cuộc sống cần hiện thực hóa hơn là ảo tưởng đến từng chi tiết và sắc cạnh già nua những nhận xét có phần nhẫn tâm . Hiện thực thì cần phải được phơi bày ". Vẫn thích những lãng mạn và mơ tưởng. Vì điều đó thật dung dị, nó không bon chen , nó không cần mình nổi bật.
Cái tốt là ở chỗ không biến mọi thứ trở nên quá khó khăn. Biết quá nhiều , phân biệt quá rõ ràng giữa đen và trắng , giữa tốt và xấu,đủ biến mình thành một cái máy hơn là một con người.
Không có chứng mình khoa học nào cấm người ta mơ giữa ban ngày. Không có định luật nào nói người ta không nên tô vẽ cuộc sống bằng màu hồng.
Có người daỵ ta cách tự đứng dậy bằng chính bản thân mình bằng cách cách bỏ lại ta, để ta khóc đến khi không thể. Có người lại dạy ta cách phải nhỏ bé và đôi khi phải thờ ơ. Và một ngày, ta bắt đầu đứng lên, và buông đi những niú kéo. Điều đó không có nghĩa là vứt bỏ tất cả, không có nghĩa là thu nhận tất cả. Chỉ là hai chân đã vững,hai tay đã đủ chắc khỏe,buộc những đam mê thừơng nhật , những nỗi nhớ bất chợt, và bắt đầu tạc những khuôn hình của chính mình.
Khuôn mặt có muôn nghìn cảm xúc. Với một ngày chỉ 24h , đôi lúc đó cũng là một áp lực. Chọn cho mình một khuôn cảm xúc bằng hồn thật không giả dối,để nụ cười không phải là thứ làm người ta đau. Biến mọi chắp vá thành một bức tranh đẹp.Và nhớ rằng , cuộc sống chỉ đẹp nhất khi chọn cho nó màu hồng để tô vẽ
<st>
tâm_hồn_xanh
23-06-2007, 07:09 PM
Nếu như ko có mói tình đầu thì cuộc sống màu Đỏ.
Nhoc_okie_h2t
23-06-2007, 07:24 PM
Người ta thường bảo cuộc sống nếu tốt đẹp là màu xanh nhưng mà tớ không có thích màu xanh. Với tớ thì tớ thích 2 màu đen và trắng. Tớ nghĩ cuộc sống màu trắng. Nó làm cho ta lóa mắt không thấy đường đi. Ta muốn đi về phía trước mà không biết nó như thế nào
Mr.Chuym
23-06-2007, 08:07 PM
Với tớ thì tớ thích 2 màu đen và trắng
Cũng có người giống mình sao :rain:. Tuy 2 màu này rất đơn giản nhưng để khám phá nó rất phức tạp. Và cuộc sống cũng như thế
boytuky
24-06-2007, 06:46 AM
Mỗi người dều có một màu riêng của minh.Đối với mình O là cả thế giới màu sắc!
Nhoc_okie_h2t
24-06-2007, 06:56 PM
Cũng có người giống mình sao :rain:. Tuy 2 màu này rất đơn giản nhưng để khám phá nó rất phức tạp. Và cuộc sống cũng như thế
Tớ thích 2 màu này vì nó là 2 cực đối lập. Nó luôn rành mạch và ai cũng có thể nhận ra cho dù có là người bị mù màu đi chăng nữa :D
Trắng không thể biến thành đen cũng như đen không thể biến thành trắng.
man_loveloster
24-06-2007, 09:06 PM
theo tôi cuôc sống có 2 màu cơ bản là chân thực và giả dối, màu chân thực là màu của những suy nghĩ trong lòng người, màu của hiện thực khách quan ; màu giả dối là màu của những lời nói mà mỗi khi thốt ra phải qua "7 lần uốn lưỡi", những màu mè loè loẹt mà người ta gọi là "nước sơn " ....
tôi thích màu chân thực hơn , nhưng đôi khi vẫn dùng màu giả dối, bởi đôi khi màu giả dối cũng đem lại những lợi ích tốt đẹp...
Lan Hạ
24-06-2007, 10:42 PM
theo tôi cuôc sống có 2 màu cơ bản là chân thực và giả dối, màu chân thực là màu của những suy nghĩ trong lòng người, màu của hiện thực khách quan ; màu giả dối là màu của những lời nói mà mỗi khi thốt ra phải qua "7 lần uốn lưỡi", những màu mè loè loẹt mà người ta gọi là "nước sơn " ....
tôi thích màu chân thực hơn , nhưng đôi khi vẫn dùng màu giả dối, bởi đôi khi màu giả dối cũng đem lại những lợi ích tốt đẹp...
Yeah, tôi thích quan niệm này của Man.
Ai cũng thích màu chân thực hơn, nhưng bởi vì ko ai là ng hoàn hảo cả, vì vậy sẽ có 1 phần chân thực ko tốt đẹp, và vì vậy tại sao chúng ta ko làm thay đổi nó để cho nó đẹp hơn? Có phải đích của cuộc sống này là để hướng tới cái đẹp?
tinhyeu_hoitiec
25-06-2007, 07:25 AM
Cũng có người giống mình sao :rain:. Tuy 2 màu này rất đơn giản nhưng để khám phá nó rất phức tạp. Và cuộc sống cũng như thế
bụp...bụp :hum: :hum: tán thành...trắng và đen...tượng trưng cho sống và chết...cho niềm vui và đau thương...Cuộc Sống Dường Như...Đều đối lập....
player
25-06-2007, 11:00 AM
Thật quá dễ để xô một người sắp ngã vào bóng tối. Cái khó là cách để đưa một người đã bị chôn vùi trong vùng mờ mịt ấy ra với ánh sáng. Cái đáng sợ là bằng nụ cười lại đạp đổ người ta chứ không bằng một cái lườm nguýt hay cái trợn mắt thẳng thừng. Giả dối. Nụ cười cuối cùng chẳng khác nào một nhát chém.
Cuộc sống nhiều tiền bạc, cuộc sống dư thừa vật chất,cuộc sống với công danh trọng vọng,có chắc là một cuộc sống toàn vẹn. Bên trong vẫn chỉ là những lỗ hỗng muôn đời không bù đắp được. Chẳng thể nói là tự mình có thể làm nên một khuôn đời vững chắc. Lỏng lẻo , chệch choạc.
Hạnh phúc là biết mình luôn còn thiếu hơn là có đủ.
Đặt mình ở bờ bị xô ngã. Đôi lúc cho mình biết , người xót xa ta,lo lắng trào ra cả ánh mắt,hay đang ngạo nghễ nhìn ta luống cuống trong vũng tự mị. "Cố gắng khẳng định mình bằng sự bứt phá. Bứt phá ở cuộc sống cần hiện thực hóa hơn là ảo tưởng đến từng chi tiết và sắc cạnh già nua những nhận xét có phần nhẫn tâm . Hiện thực thì cần phải được phơi bày ". Vẫn thích những lãng mạn và mơ tưởng. Vì điều đó thật dung dị, nó không bon chen , nó không cần mình nổi bật.
Cái tốt là ở chỗ không biến mọi thứ trở nên quá khó khăn. Biết quá nhiều , phân biệt quá rõ ràng giữa đen và trắng , giữa tốt và xấu,đủ biến mình thành một cái máy hơn là một con người.
Không có chứng mình khoa học nào cấm người ta mơ giữa ban ngày. Không có định luật nào nói người ta không nên tô vẽ cuộc sống bằng màu hồng.
Có người daỵ ta cách tự đứng dậy bằng chính bản thân mình bằng cách cách bỏ lại ta, để ta khóc đến khi không thể. Có người lại dạy ta cách phải nhỏ bé và đôi khi phải thờ ơ. Và một ngày, ta bắt đầu đứng lên, và buông đi những niú kéo. Điều đó không có nghĩa là vứt bỏ tất cả, không có nghĩa là thu nhận tất cả. Chỉ là hai chân đã vững,hai tay đã đủ chắc khỏe,buộc những đam mê thừơng nhật , những nỗi nhớ bất chợt, và bắt đầu tạc những khuôn hình của chính mình.
Khuôn mặt có muôn nghìn cảm xúc. Với một ngày chỉ 24h , đôi lúc đó cũng là một áp lực. Chọn cho mình một khuôn cảm xúc bằng hồn thật không giả dối,để nụ cười không phải là thứ làm người ta đau. Biến mọi chắp vá thành một bức tranh đẹp.Và nhớ rằng , cuộc sống chỉ đẹp nhất khi chọn cho nó màu hồng để tô vẽ
<st>
Player cũng thích hai màu đen trắng ,chỉ bởi đơn giản là nó theo suốt cuộc đời mình ^_^.Đen và trắng có lẽ là hai màu đơn giản nhất và phân biệt dễ nhất khó mà lẫn lộn đâu được.Một bức tranh có thể vẽ lên được chỉ bởi hai màu đen trắng.Nhưng bức tranh mà thiếu đi màu đen hoặc màu trắng thì bức tranh đó có gì đó một sự khác lạ nào.Bài trên viết rất hay mong rằng mỗi lần vào đây sẽ đọc được những bài hay như vậy
[Lady] Eric [V.Pi]
25-06-2007, 09:13 PM
Cuộc sống của tớ màu đen, đôi khi chuyển thành trắng nhưng nhuốm đầy màu đỏ và cuối cùng mà màu xanh... >.<
donot forget to remember
25-06-2007, 09:24 PM
tớ đồng ý với menmen là c/s màu đỏ
donot forget to remember
25-06-2007, 09:30 PM
Dạ !
- Anh yêu Em !
- Yêu Em ?!? Vâng ! Em cũng yêu Anh, Nhưng Anh yêu Em như thế nào Anh nhỉ ???
- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…
- Hì, Anh thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, Anh có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn Em , Em muốn ở bên cạnh Anh suốt đời…
Em không thích…như Nắng và Mưa.
- Thế Anh sẽ yêu Em như Lá yêu Cây được không ?!?
- Ơh, sẽ có lúc Lá rụng về cội
Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :
Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?
Em không thích…như Lá và Cây. Anh không được yêu như thế đâu nhé.
- Ưhm , Anh sẽ không yêu Em như thế.
Sẽ yêu Em như Gió yêu Mây, có được không ?!?
- Không !!!
Em nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn
Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Em muốn mình là sự sống của Anh.
Em không thích như Gió và Mây.
- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?
- Cá yêu Nước àh ?
Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…
Nhưng…Anh là Cá hay là Nước ?
Nếu là Cá, Anh sẽ bị nước là Em đây ôm trọn không đi đâu được..Anh có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Em biết mà…Em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…
Nhưng nếu là Nước…thì Anh sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…Anh sẽ không là của riêng Em.
Em không thích, không muốn yêu như thế…
- Vậy thôi, Anh sẽ yêu Em như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì Anh cũng có suy nghĩ đó là Em…suy nghĩ của riêng Anh…và Em sẽ không giống như 1 cái gì khác…
- Ờh, thế Anh có chắc chắn rằng Anh sẽ không nghĩ đến những thứ
khác ?!?
Anh có chắc chắn rằng khi đang yêu Em, Anh sẽ không mơ tưởng đến người bạn gái cũ…
Anh có chắc chắn rằng Anh chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng Em ??
- Anh không biết…Anh xin lỗi..Anh không dám chắc..Anh không biết...Anh chỉ biết là lúc này đây Anh yêu Em rất nhiều...=.=
-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi Em không yêu Anh.
Không yêu Anh như nắng yêu mưa
Không yêu Anh như lá yêu cây
Không yêu Anh như gió yêu mây
Không yêu Anh như cá yêu nước
Không yêu Anh như Em yêu suy nghĩ của mình…
.Em yêu Anh, vì Anh là Anh và
...vì Em yêu Anh…Ngốc ạh,chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.