wizard_lovely
22-06-2007, 03:35 AM
Mình đã từng thích bạn, rồi may mắn sao được học chung lớp với ban. Lúc trước chỉ được nhìn bạn , mình chưa hiểu rõ về bạn ngoài những thông tin như : Bạn học giỏi , con nhà giàu , và 1 lời nhận xét của hầu hết các bạn gái cùng khối đó là bạn khá đẹp trai.Đến khi đã được học chung lớp với bạn , mình rất vui , càng ngày mình càng hiểu rõ hơn về bạn, không những bạn học giỏi , đẹp trai , con nhà giàu mà bạn còn là 1 công tử hào hoa "phong lưu" , thích đi gieo hi vọng cho những cô bé ngây thơ. Bạn có biết ko , mình thích bạn không phải vì bạn đẹp trai hay con nhà giàu mà thích bạn vì bạn học giỏi , điều mà mình hâm mộ nơi bạn. Nhưng bạn biết ko , bạn đã gieo hi vọng cho quá nhiều người , cô bạn nào dù chỉ 1 lần nhìn thấy bạn hay tiếp xúc đều bị bạn chinh phục cả , rồi bạn gieo hi vọng cho họ , mình đã chứng kiến nhiều lần mỗi khi bạn gieo hi vọng cho ai , mình đều buồn và đau khổ. Bạn có biết ko , cái lúc mà bạn gieo hi vọng cho mình , biết bao nhiêu con mắt đã dõi theo. Bạn giấu cái nón của mình trong cái nón của bạn , mình tìm hoài mà ko thấy , nhỏ bạn thân nói với mình là bạn giấu , mình mới chợt nhận ra hình như cả tụi con gái lớp mình nhìn mình bằng 1 con mắt khác. Bạn đã làm cho 1 lớp đoàn kết biết bao trở thành chia rẽ , bạn bè chơi với nhau ko còn thành thật chân thành nữa, vì đứa nào cũng là người yêu của bạn cả , chọc người này với bạn thì người kia ko vui , vậy thì sao có 1 tình bạn tốt được nữa , đến lúc bạn chinh phục nhỏ bạn thân nhất của mình , lúc đó mình đã ko còn thích bạn nữa , bạn ko xứng đáng với mình , ko xứng để mình phải dành tình cảm như vậy. Bạn đi cùng hướng với 2 đứa mình , bạn đã đùa vui với 2 đứa mình , nhưng bạn đang trêu ai thì ko rõ được. Mình biết gặp ai bạn cũng vui đùa được cả , để rồi họ cứ lầm tưởng là bạn yêu họ , nuôi hi vọng , rồi đau khổ. Bạn chinh phục tất cả, những bạn nữ ko đẹp, ko giỏi bạn cũng chinh phục họ , mình nghĩ bạn chinh phục để dành làm bộ sưu tập thì phải. Đến giờ học GDCD , cô nói vui là "có nhiều vợ và bạn gái dễ bị HIV lắm" những bạn trai khác quay qua chọc bạn , nhìn vẻ mặt vui sướng của 1 kẻ phong lưu mình ghét lắm , ghét vô cùng. Mình phát hiện ra , mình thật sự ko còn thích bạn nữa. Mình rất muốn nói với bạn rằng : Mình xin bạn đừng gieo thêm hi vọng , đừng gieo thêm đau khổ cho ai nữa , kẻo sau này khi bạn nhìn lại trong bộ sưu tập của mình , ko còn 1 vật phẩm nào nữa đâu. Yêu 1 người đã rất khó rồi phải ko bạn. Và bây giờ mình đã có 1 niềm vui, 1 kỷ niệm học trò. Bạn ấy ko học giỏi bằng bạn , nhưng đối với mình bạn ấy thật đẹp , bạn ấy ko như bạn đi gieo hi vọng , đau khổ cho mình , mà là gieo những hạnh phúc , vui vẻ khi mình nhìn bạn ấy, bạn ấy nhìn mình và mỉm cười.