chjpxjnh37
22-06-2007, 02:54 AM
Anh à ! bây h nghĩ lại , k0 hiểu sao em đã từng yêu anh đến thế ? Em và anh đã từng rất yêu nhau . Lúc này đây , ngồi nhớ lại , chúng ta đã từng có những khoảng thời gian thật hạnh phúc , cùng nhau vượt qua khó khăn , nối buồn . Anh đã từng hứa hẹm với em rất nhiều điều , anh đã từng nói : " Anh rất yêu em " , yêu em đến nỗi không có j ngăn cản đc 2 ta ...Để rồi em cứ ngỡ chúng mình sẽ bên nhau dài lâu ....nhưng chắc , em đã nhầm . Em sai lần khi đã nhận lời yêu anh , em sai lầm khi đã tin vào lời nói của anh ....Anh và em xa nhau , anh rời bỏ em để đến với tình yêu mà anh cho là : " Không có j ngăn cản nổi " ....Em chấp nhận điều đó , em cũng hứa với mình là sẽ quên đi anh , sẽ rời anh để mong anh đc hạnh phúc , để mong anh sẽ không còn vướng bận về quá khứ của đôi ta ........Nhưng em thấy sao điều đó lại khó thực hiện quá ..........
Thấy anh hạnh phúc , tay trong tay bên người em đã rất buồn nhưng thoáng nghĩ : " Nếu anh đc hạnh phúc thì em cũng vui rồi ....Với anh , anh thế này có nghĩa là anh ko còn vương vấn j nữa ....vậy là em đã có lý do để quên đi anh ...." Rồi em đã cố gắng để quên anh nhưng....Một tình yêu mới lại đến với anh . Anh đón nhận tình yêu một cách thật dễ dàng . Trái tim yêu cuồng nhiệt , yêu thật lòng của anh dành cho 1 ai đó là những lời tâm sự , những lời hứa hẹn , những cuộc hẹn hò ...và dường như chúng đc đặt trong khoảng 1 t/gian nhất định , như 1 bảng thành tích đẹp đẽ mà đang đang muốn hướng tới . Thật nực cười thay ...! Em bàng hoàng khi thấy anh thay đổi ...mà ko fải , nói đúng ra là em sợ hãi khi nhận ra con người thật , bộ mặt thật của anh....
Nói thật , tính đến thời điểm này , em đã quên anh thật rồi . trong lòng em ko còn 1 chút j vương vấn đến nơi anh . Anh ko xứng để đc nhận quá nhiều tình cảm của em cũng như của những nguời mà anh đã từng yêu , đã từng dời xa . Em Fục anh , thật sự em rất khâm fục anh ...anh quả là 1 con người đáng sợ . Nhưng thôi , cái j qua thì cố nhắm mắt để cho nó trôi qua một cách tốt đẹp . Không nên bới móc quá khứ đc coi là : " HẠNH PHÚC GIẢ TẠO " ra làm j ...Nhưng một lần nữa , em khuyên anh , cái kiểu sống của anh sẽ ko đem lại cho anh hạnh phúc đc đâu . Còn em , đã đến lúc em fảu đi tìm cho mình 1 tình yêu thực sự của em rồi . Một lần nữa ...tạm biệt anh..tạm biệt tình yêu .........
Thấy anh hạnh phúc , tay trong tay bên người em đã rất buồn nhưng thoáng nghĩ : " Nếu anh đc hạnh phúc thì em cũng vui rồi ....Với anh , anh thế này có nghĩa là anh ko còn vương vấn j nữa ....vậy là em đã có lý do để quên đi anh ...." Rồi em đã cố gắng để quên anh nhưng....Một tình yêu mới lại đến với anh . Anh đón nhận tình yêu một cách thật dễ dàng . Trái tim yêu cuồng nhiệt , yêu thật lòng của anh dành cho 1 ai đó là những lời tâm sự , những lời hứa hẹn , những cuộc hẹn hò ...và dường như chúng đc đặt trong khoảng 1 t/gian nhất định , như 1 bảng thành tích đẹp đẽ mà đang đang muốn hướng tới . Thật nực cười thay ...! Em bàng hoàng khi thấy anh thay đổi ...mà ko fải , nói đúng ra là em sợ hãi khi nhận ra con người thật , bộ mặt thật của anh....
Nói thật , tính đến thời điểm này , em đã quên anh thật rồi . trong lòng em ko còn 1 chút j vương vấn đến nơi anh . Anh ko xứng để đc nhận quá nhiều tình cảm của em cũng như của những nguời mà anh đã từng yêu , đã từng dời xa . Em Fục anh , thật sự em rất khâm fục anh ...anh quả là 1 con người đáng sợ . Nhưng thôi , cái j qua thì cố nhắm mắt để cho nó trôi qua một cách tốt đẹp . Không nên bới móc quá khứ đc coi là : " HẠNH PHÚC GIẢ TẠO " ra làm j ...Nhưng một lần nữa , em khuyên anh , cái kiểu sống của anh sẽ ko đem lại cho anh hạnh phúc đc đâu . Còn em , đã đến lúc em fảu đi tìm cho mình 1 tình yêu thực sự của em rồi . Một lần nữa ...tạm biệt anh..tạm biệt tình yêu .........